benowen
27-09-2006, 01:55 AM
Em , thế là anh sắp phải xa em thật rồi. Ngôi trương mới của anh giờ đây thực sự không xóa đi trong anh những nỗi nhớ, kí ức về ẹm Anh không thể biết phải làm cách nào để thôi nhớ về em , thôi nhớ về những kỷ niệm của chúng mình khi anh còn được học chung trường với em của anh , không còn có những ngày đợi cô bé dễ thương ấy đi học , rồi lại trốn ra tiết học sớm nhất để đợi cô bé đó về dưới cái nắng chói chang của đất Bình Dương , nhưng em có biết không nhưng giây phút đó lại làm cho lòng anh hạnh phúc vô cùng đó em à vì dù gì đi chăng nữa những lúc đó anh còn được ở bên em , con được thấy nụ cười dễ thương đó xao xuyến trái tim giá lạnh của anh có từ bao giờ rồi để rồi giờ đây luôn được thao thức sưỡi ấm của em dành cho anh. Anh đã có cảm giác sợ phải xa em mất em tử lâu rồi em à , từ lúc anh biết trái tim mình đã thuộc về em , đã nhớ về nụ cười ấy , bông hoa đó. Anh ước gì vào một ngày nào đó không xa sẽ đi tìm cho em một nhành hoa bông lau như tên của em ở đất miền nam này đễ mãi mãi tặng cho người anh yêu nhất mà thôi , cả đóa hoa tigon mà anh yêu nữa để chúng sẽ mãi mãi được bên nhau, không phải xa cách như em bây giờ nữa.
Điều cuối cùng bây giờ anh muốn nói với cô bé dễ thương "kháu khỉnh" của anh là anh muốn chúc tất cả những gì hạnh phúc tốt đẹp và thành công trên thế giới này đêu dành cho em cả. Anh sẽ mãi mãi luôn yêu em và chỉ dành trọn trái tim này suốt cuộc đời này cho em mà thôi , dù xa hay đi đến đâu để một lần tìm thấy bóng em khi mà anh nhớ em quá không thể kìm nổi nhớ đó vào sâu trong lòng được nữa , dù lúc đó anh chỉ có thể nhìn trộm em thôi nhưng giây phút đó cũng là giây phút đễ anh mãn nguyện nhất ma cuộc sống đã dành cho anh rồi.
Đừng bao giờ quên những cánh hoa tigon bé nhỏ anh tăng em , nghe em cả con gấu chỉ biết nói " i love iu " đó nữa vì tỉnh yêu của anh đã gói gọn trong nó rồi anh không thể bắt nó thôi nói được nữa chỉ nhờ nó lúc bên em nói hộ anh thôi , vì lúc đó anh đã xa em lắm rội
Gửi người tôi yêu
Hoabonglau
x x x
Điều cuối cùng bây giờ anh muốn nói với cô bé dễ thương "kháu khỉnh" của anh là anh muốn chúc tất cả những gì hạnh phúc tốt đẹp và thành công trên thế giới này đêu dành cho em cả. Anh sẽ mãi mãi luôn yêu em và chỉ dành trọn trái tim này suốt cuộc đời này cho em mà thôi , dù xa hay đi đến đâu để một lần tìm thấy bóng em khi mà anh nhớ em quá không thể kìm nổi nhớ đó vào sâu trong lòng được nữa , dù lúc đó anh chỉ có thể nhìn trộm em thôi nhưng giây phút đó cũng là giây phút đễ anh mãn nguyện nhất ma cuộc sống đã dành cho anh rồi.
Đừng bao giờ quên những cánh hoa tigon bé nhỏ anh tăng em , nghe em cả con gấu chỉ biết nói " i love iu " đó nữa vì tỉnh yêu của anh đã gói gọn trong nó rồi anh không thể bắt nó thôi nói được nữa chỉ nhờ nó lúc bên em nói hộ anh thôi , vì lúc đó anh đã xa em lắm rội
Gửi người tôi yêu
Hoabonglau
x x x