Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người chết trôi sông



Lê Phong
26-09-2006, 10:26 PM
Tôi có người yêu chết trôi sông,
Chết trôi, chết nổi rất đau lòng.
Nàng chết, trên người không mảnh áo,
Người yêu tôi chết quá thương tâm.

*********
Con sông quê năm ấy,
Tôi đâu ngờ nay nó giết em
Con sông quê tha thiết
Gắn biết bao kỷ niệm êm đềm
Con sông trong xanh biếc,
Con sông dịu dàng, da diết
Con sông thân thương dạt dào
Tôi đâu ngờ nay nó giêt em...!

Bao năm lên thành phố,
Hôm nay trở về làng quê
Mà trời ơi hay tin dữ:
Người yêu tôi đã yên nằm
Mộ bia em xanh đất,
Giờ đây em yên giấc
Lòng tôi- ôi, đau nhói
Khi hay tin người yêu chết trôi sông!

Tôi trở lại thành phố,
Mang một tâm sự sầu đau.
Tôi tìm quên trong men đắng,
Tìm quên trong khói thuốc vàng.
Tôi lang thang trong chiều vắng,
Tôi gào lên thảm thiết:
Mọi người ơi, ai có biết
Tôi có người yêu chết trôi sông

*********

Tôi có người yêu chết trôi sông,
Chết trôi, chết nổi rất đau lòng.
Nàng chết, trên người không mảnh áo,
Người yêu tôi chết quá thương tâm.

Tôi có người yêu chết trôi sông...!

peter333
29-09-2006, 03:49 AM
Một bài thơ thật buồn
Một bài thơ thê lương
Người chết trôi sông ấy
Đã làm tôi buồn thương!