Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngẫu hứng nhớ người



comotvisao
13-06-2005, 10:20 PM
anh bước đi trong mưa
mưa rơi vương trên tóc
anh nghe tim mình khóc
bước chân đi nặng nề

anh mơ ngày anh về
mắt em long lanh nắng
ôm anh em khẽ mắng
đã xa anh quá lâu

chợt tỉnh giấc mưa ngâu
anh lẻ loi bước mãi
nắng cũ giờ vương vãi
nhưng bóng em không phai

anh tin vào ngày mai
mình không còn cô vắng
bên nhau chiều đầy nắng
không chỉ trong giấc mơ.

comotvisao
16-06-2005, 10:33 PM
nhưng giờ xa quá xa
mùa thu vàng đầy lá
anh không thôi đềm lá
xót xa cho tình xa