Dương Cầm
24-09-2006, 04:19 AM
giọt sương làm vỡ bình minh
ta nhìn em -vỡ cuộc tình chưa căng
hồn ta đã hoá đồng bằng
phù sa em đã cuốn phăng má đào
ta là trái ở trên cao
em là lá hoa đã trao nhuỵ đời
cây buồn quả chín muôn nơi
ta về mượn nhớ trọc rơi quả sầu
thời gian thổi khúc tình đầu
ta về ta lái con tầu sát na
về và về lại đời ta
nắng rơi lã chã , mưa tha thiết hồng
" sát na " trong phật giáo
ta nhìn em -vỡ cuộc tình chưa căng
hồn ta đã hoá đồng bằng
phù sa em đã cuốn phăng má đào
ta là trái ở trên cao
em là lá hoa đã trao nhuỵ đời
cây buồn quả chín muôn nơi
ta về mượn nhớ trọc rơi quả sầu
thời gian thổi khúc tình đầu
ta về ta lái con tầu sát na
về và về lại đời ta
nắng rơi lã chã , mưa tha thiết hồng
" sát na " trong phật giáo