PDA

Xem đầy đủ chức năng : .............riÊng Em....................



NGA VOI
24-09-2006, 03:49 AM
VỚI RIÊNG EM ANH ĐỪNG THÀNH THẬT
HÃY CỨ DỐI RẰNG!ANH RẤT YÊU EM
HÃY DỐI RẰNG ANH THAO THỨC ĐÊM ĐÊM
NGHE GIÓ ĐÔNG TƯỞNG TAY MỀM GÕ CỬA
HÃY CỨ BẢO RẰNG EM LÀ NỖI NHỚ
DUY NHẤT TRONG ĐỜI VÀ DUY NHẤT TRONG ANH
HOÀNG HÔN XUỐNG KO EM HOANG VẮNG CẢ PHỐ PHƯỜNG
EM LÀ CHÚA NGỰ HỒN ANH VĨNH VIỄN
XIN CỨ VIỆC DỐI LỪA KO BỜ BẾN
RU EM TRONG 1 BIỂN HOANG ĐƯỜNG
DỐI GIAN THẬT NHIỀU A NHÉ!A YÊU THƯƠNG
KHAO KHÁT BỞI DỄ THƯỜNG ĐÂU ĐƯỢC DỐI
YÊU ANH ĐẾN MUÔN ĐỜI KO HIỂU ĐƯỢC
BIẾT BAO ĐIỀU EM DẤU SAU LÀN MÔI
NẾU DẤU ĐƯỢC TÌNH EM!ÔI NẾU ĐƯỢC..................:huglove:

văn bờm tiên sinh
24-09-2006, 09:48 PM
Vẫn con phố ngay`xưa anh thường lui tới
Nhưng cũng qua rồi vì ai có nhớ
Một bài thơ chưa viết hết lờ tâm sự
Ai đành nỡ lật trang rồi quên mất ......

văn bờm tiên sinh
01-10-2006, 02:46 AM
Chia tay nhau không nói nổi một lời.
Giọt nước mát rơi trên dòng thương nhớ.
Em có nghe trong từng hơi thở.
Hương tình yêu theo gió gọi em về. :tim:

khó mà hiểu được người bạn thương yêu
tuổi còn ít hãy làm việc nhỏ
đừng để phụ công nuôi dạy của mẹ cha :tim:
đừng vội yêu để rồi hối tiếc
rồi ngậm ngùi tự trách mình ngô nghê
hãy nhớ lấy đừng quên lời bạn nhé
thật tuyệt vời khi bạn làm chủ bản thân:tim: