Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu Ai Hỏi...



TimLoiRa
13-06-2005, 08:35 PM
Nếu ai hỏi vì sao tôi chọn lựa
Một bóng hình xa vời với tầm tay
Giọt sầu nào vẫn đọng đâu đây
Xin hãy lắng vào trong tiềm thức

Anh yêu !!!
Cho em đọc lời yêu qua ánh mắt
Và cuối đầu trước những nụ môi hôn
Được nép mình trong vòng tay ấm ôm
Đời nữa kiếp một lần tim rung động

Tình yêu 9do1 xin vạn ngày cho trọn
Dù đợi chờ trong nỗi nhớ niềm thương
Nhặt ánh sao sây đắp mộng yêu đương
Xe mây trắng dệ tình yêu thánh thiện

Mảnh trăng ơi , mảnh trăng huyển diệu
Sáng lên đi cho trọn một cung đàn
Em là người hạnh phúc nhất trần gian
Nếu anh nói , nói lời yêu em mãi !!!

* Là thành viên mới , mong bà koan thông cảm . Nếu thơ hay đừng vỗ tay , nếu dở thì cũng đừng cười nha :))