Lột Xác
23-09-2006, 09:24 AM
Giận hờn chỉ một chút thôi
Để rồi ta lại tự ngồi nghĩ suy
Dòng đời quanh quẩn bước đi
Nào ai muốn nhớ những gì đã qua
Còn đây những vần thơ hoa
Cỏ cây hội ngộ như là hiện thân
Bắc nam xa mấy cũng gần
Hờn ghen không đủ giữ chân tuổi đời
Bắt tay nào hỡi bạn ơi!
Lột Xác ta có đôi lời tự an
Vui thơ ta lại luận bàn
Miranda- ta cũng chứa chan tình đời
Về đây hỡi bạn thân ơi!
Để ta nối lại muôn lời thơ yêu
Tự an ta có đơi điều
Mong người chớ giận mà xiêu cõi lòng
Sầu bi ai nỡ nào mong
Buồn đau xin chớ đèo bòng mà chi
Cười đi xin hãy cười đi!
Xem như chẳng có chuyện gì xảy ra
Đôi lời gửi tới Miranda
Bắt tay ta lại Bao Hoa sum vầy
Bắc nam tụ họp nơi đây
Cùng nhau nâng chén rượu đầy ngát hương
Phận nghèo lưu lạc tha phương
Cùng chung nhịp bước,chung đường thơ hoa
Không gì cho bạn,cho ta
Mà cho thế giới tuổi hao yêu đời
Tự an ta có đôi lời
Xem như của sẵn để mời lòng tin
Lật lại từng trang kiếm tìm
Thì thơ vẫn rộn Hội Lim quê nhà
Khắc chi những chuyện đã qua
Xem như một phút nhạt nhòa dạo chơi
Báo Hoa rộng mở tay mời
THì ta nào nỡ xa rời chốn yêu
Thơ xưa còn đọng trăm điều
Người nay vẫn đẹp trong chiều hoàng hôn
THoảng qua một chút bồn chồn
Ngàn thu vẫn đượm trong hồn thơ yêu
Hi...hi...'' hãy nở một nụ cười,vì chính nó làm cho ta yêu mình,yêu người và yêu đời hơn'' hi...hi... bắt tay nào!
Để rồi ta lại tự ngồi nghĩ suy
Dòng đời quanh quẩn bước đi
Nào ai muốn nhớ những gì đã qua
Còn đây những vần thơ hoa
Cỏ cây hội ngộ như là hiện thân
Bắc nam xa mấy cũng gần
Hờn ghen không đủ giữ chân tuổi đời
Bắt tay nào hỡi bạn ơi!
Lột Xác ta có đôi lời tự an
Vui thơ ta lại luận bàn
Miranda- ta cũng chứa chan tình đời
Về đây hỡi bạn thân ơi!
Để ta nối lại muôn lời thơ yêu
Tự an ta có đơi điều
Mong người chớ giận mà xiêu cõi lòng
Sầu bi ai nỡ nào mong
Buồn đau xin chớ đèo bòng mà chi
Cười đi xin hãy cười đi!
Xem như chẳng có chuyện gì xảy ra
Đôi lời gửi tới Miranda
Bắt tay ta lại Bao Hoa sum vầy
Bắc nam tụ họp nơi đây
Cùng nhau nâng chén rượu đầy ngát hương
Phận nghèo lưu lạc tha phương
Cùng chung nhịp bước,chung đường thơ hoa
Không gì cho bạn,cho ta
Mà cho thế giới tuổi hao yêu đời
Tự an ta có đôi lời
Xem như của sẵn để mời lòng tin
Lật lại từng trang kiếm tìm
Thì thơ vẫn rộn Hội Lim quê nhà
Khắc chi những chuyện đã qua
Xem như một phút nhạt nhòa dạo chơi
Báo Hoa rộng mở tay mời
THì ta nào nỡ xa rời chốn yêu
Thơ xưa còn đọng trăm điều
Người nay vẫn đẹp trong chiều hoàng hôn
THoảng qua một chút bồn chồn
Ngàn thu vẫn đượm trong hồn thơ yêu
Hi...hi...'' hãy nở một nụ cười,vì chính nó làm cho ta yêu mình,yêu người và yêu đời hơn'' hi...hi... bắt tay nào!