hongnaohongchangcogai
23-09-2006, 08:58 AM
Gửi em gái yêu quí của chị.
Chào em nhé.
Những tuần đầu tiên của cô nữ sinh lớp 10 của chị trong ngôi trường mới giữa bạn bè mới trôi qua tốt đẹp chứ ? Chị mong là như vậy vì em gái chị luôn là một cô gái dễ hòa đồng và đáng yêu.
Thời gian trôi thật nhanh phải không em? Mới đó em còn bé xíu trong mắt chị mà hôm nay em đã thành một cô gái phổng phao với những cá tính, tài năng và suy nghĩ riêng. Em gái chị đã bắt đầu lớn và đang chuyển mình thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi đây...
Chị ước được ở bên em để chia sẻ và giúp đỡ em trong những biến chuyển về tâm sinh lý em gái chị đang đối mặt. Chị tự tin với những kiến thức mà chị chia sẻ cho em trước khi chị đi du học em sẽ không gặp những lo âu vu vơ về những thay đổi trong cơ thể mình phải không cô em gái bé bỏng? Chị chỉ lo về tâm lý và tình cảm của em trong thời gian này.
Em gái chị xinh xắn duyên dáng và chị biết có khá nhiều bạn trai đang lỡ mất một nhịp tim vì cô em gái của chị...(ô kìa nở mũi rồi phải không bé...lại còn đỏ mặt nữa hả? chị nói đúng quá còn gì...công nhận đi...hehehe:DD: ) Và em gái của chị cũng đang để ý ai kia phải không nào?!:hehe: Chị hiểu và không hề trách em về chuyện đó.
Ai trong cuộc đời cũng trải qua giai đoạn dậy thì và chuyện rung động với người bạn khác giới là một tâm sinh lý bình thường không có gì đáng xấu hổ cả em ạ. Có điều em cũng cần biết rằng những rung động này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Nó không phải là tình yêu thật sự. Bởi vì vậy ó cũng cần có những mực độ nhất định. Chẳng hạn em và cậu ấy không nên đi riêng và nếu muốn đi chơi thì nên đi theo nhóm.Chị biết có thể em sẽ phản đối nhưng là con gái em cần phải giữ mình bé con ạ. Chị nghĩ với những thông tin báo chí và truyền hình như hiện nay em gái chị chắc hiểu chị muốn nói gì phải không? Trong truyện tình cảm nếu ăn cơm trước kẻng xảy ra chỉ có giới nữ chúng ta thiệt thòi thôi em ạ...Chúng ta sẽ bịvết thương lòng, tai tiếng và còn nhiều mất mát khác...Còn đàn ông ấy à,họ đâu có mất gì,họ hoàn toàn có thể phủ nhận trách nhiệm đó rồi đi cưa một cô gái khác.
Tất nhiên chị nói thế không có nghĩa là tất cả đàn ông đều thế cả. Nếu như người ta nói rằng người ta yêu em thì người ta cũng phải biết trân trọng và giữ gìn cho em chứ không phải là đòi hỏi em phải dâng hiến khi hai người chưa có gì ràng buộc về mặt pháp luật cả.
Em gái yêu quí,
Chị đồng ý rằng việc em có bạn trai hay thầm yêu quí một chàng trai may mắn nào đó là việc bình thường gần như tất lẽ di ngẫu sẽ xảy ra khi em bước vào tuổi dậy thì nhưng như thế không có nghĩa là chị đồng ý với việc rủ bạn trai đến nhà khi không có người lớn ở nhà hay nắm tay hoặc hôn hít nhau :nono:
Chị tin em gái chị hiểu những điều chị vừa nói và luôn thận trọng giữ mình. Em hãy nhớ tuổi nào làm việc ấy...Tuổi của em bây giờ là học cho thật tốt đừng phụ lòng mọi người. Hãy giữ gìn quãng đời hs của em sao cho thật trong sáng và đẹp đẽ để khi nhìn lại em có thể mỉm cười với những ký ức đáng yêu và trong sáng em gái nhé.
Thư đã dài, chị sẽ dừng bút tại đây.:type: Chị luôn yêu và bên cạnh em cô bé ah. Chúc em luôn mạnh khỏe học giỏi và hạnh phúc.:flower:
Ôm em thật chặt và hôn em thật kêu.:huglove:
Chị gái của em.
Chào em nhé.
Những tuần đầu tiên của cô nữ sinh lớp 10 của chị trong ngôi trường mới giữa bạn bè mới trôi qua tốt đẹp chứ ? Chị mong là như vậy vì em gái chị luôn là một cô gái dễ hòa đồng và đáng yêu.
Thời gian trôi thật nhanh phải không em? Mới đó em còn bé xíu trong mắt chị mà hôm nay em đã thành một cô gái phổng phao với những cá tính, tài năng và suy nghĩ riêng. Em gái chị đã bắt đầu lớn và đang chuyển mình thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi đây...
Chị ước được ở bên em để chia sẻ và giúp đỡ em trong những biến chuyển về tâm sinh lý em gái chị đang đối mặt. Chị tự tin với những kiến thức mà chị chia sẻ cho em trước khi chị đi du học em sẽ không gặp những lo âu vu vơ về những thay đổi trong cơ thể mình phải không cô em gái bé bỏng? Chị chỉ lo về tâm lý và tình cảm của em trong thời gian này.
Em gái chị xinh xắn duyên dáng và chị biết có khá nhiều bạn trai đang lỡ mất một nhịp tim vì cô em gái của chị...(ô kìa nở mũi rồi phải không bé...lại còn đỏ mặt nữa hả? chị nói đúng quá còn gì...công nhận đi...hehehe:DD: ) Và em gái của chị cũng đang để ý ai kia phải không nào?!:hehe: Chị hiểu và không hề trách em về chuyện đó.
Ai trong cuộc đời cũng trải qua giai đoạn dậy thì và chuyện rung động với người bạn khác giới là một tâm sinh lý bình thường không có gì đáng xấu hổ cả em ạ. Có điều em cũng cần biết rằng những rung động này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Nó không phải là tình yêu thật sự. Bởi vì vậy ó cũng cần có những mực độ nhất định. Chẳng hạn em và cậu ấy không nên đi riêng và nếu muốn đi chơi thì nên đi theo nhóm.Chị biết có thể em sẽ phản đối nhưng là con gái em cần phải giữ mình bé con ạ. Chị nghĩ với những thông tin báo chí và truyền hình như hiện nay em gái chị chắc hiểu chị muốn nói gì phải không? Trong truyện tình cảm nếu ăn cơm trước kẻng xảy ra chỉ có giới nữ chúng ta thiệt thòi thôi em ạ...Chúng ta sẽ bịvết thương lòng, tai tiếng và còn nhiều mất mát khác...Còn đàn ông ấy à,họ đâu có mất gì,họ hoàn toàn có thể phủ nhận trách nhiệm đó rồi đi cưa một cô gái khác.
Tất nhiên chị nói thế không có nghĩa là tất cả đàn ông đều thế cả. Nếu như người ta nói rằng người ta yêu em thì người ta cũng phải biết trân trọng và giữ gìn cho em chứ không phải là đòi hỏi em phải dâng hiến khi hai người chưa có gì ràng buộc về mặt pháp luật cả.
Em gái yêu quí,
Chị đồng ý rằng việc em có bạn trai hay thầm yêu quí một chàng trai may mắn nào đó là việc bình thường gần như tất lẽ di ngẫu sẽ xảy ra khi em bước vào tuổi dậy thì nhưng như thế không có nghĩa là chị đồng ý với việc rủ bạn trai đến nhà khi không có người lớn ở nhà hay nắm tay hoặc hôn hít nhau :nono:
Chị tin em gái chị hiểu những điều chị vừa nói và luôn thận trọng giữ mình. Em hãy nhớ tuổi nào làm việc ấy...Tuổi của em bây giờ là học cho thật tốt đừng phụ lòng mọi người. Hãy giữ gìn quãng đời hs của em sao cho thật trong sáng và đẹp đẽ để khi nhìn lại em có thể mỉm cười với những ký ức đáng yêu và trong sáng em gái nhé.
Thư đã dài, chị sẽ dừng bút tại đây.:type: Chị luôn yêu và bên cạnh em cô bé ah. Chúc em luôn mạnh khỏe học giỏi và hạnh phúc.:flower:
Ôm em thật chặt và hôn em thật kêu.:huglove:
Chị gái của em.