Xem đầy đủ chức năng : Vẫn còn một tình yêu
lãng_tử_bụi_đời
23-09-2006, 08:12 AM
Ai bảo hết kẻ chung tình
Ai bảo hiết kẻ hết mình vì yêu
Đời em sống được bao nhiêu
Mà sao nói vấy một điều vu vơ
Con trai lắm kẻ mộng mơ
Nhà thơ lắm kẻ thẫn thời vì yêu:type:
lãng_tử_bụi_đời
27-09-2006, 09:32 AM
Còn lãng tử đời còn mơ mộng
Còn hoa hồng còn giấc mộng tình yêu
Sẽ còn mãi bao điều ân ái
Còn ngày mai ta còn cả tương lai
neutaconyeutn
28-09-2006, 02:39 AM
Còn trái tim ta mãi còn hi vọng
Còn ước vọng rồi có thành công
trọn kiếp trai hùng
28-09-2006, 02:49 AM
Trách emđã bội ước thề xưa ấy
Sang bờ nào không có bóng thân yêu
Nhờ em thêm trong mỗi buồi chiều
Ôm chén đắng để hờn người trọn kiếp
Cong tu
28-09-2006, 04:51 AM
vẫn còn tình buồn khi đã xa
vẫn còn trống vắng con tim lạnh
vẫn còn đau khi anh đã xa
vẫn đớn lạnh khi gió đông về
đông xa xứ người anh có biết
đớn lạnh lòng tôi nghĩ về anh
nếu khi xưa anh không hững hờ
nói yêu tôi mà lòng anh lạnh
cất bước ra đi trong chiều đó
thì giờ đây trong chiều hoang vắng
tôi đứng nơi đây nghĩ về anh
kỉ niệm đẹp nhưng đầy đau khổ
Đa Tình
29-09-2006, 02:29 AM
Có thật không ai vẫn còn tình
Vẫn còn sắc đỏ của mộng xinh
Nhưng sao khó quá ta tìm mãi
Mà có thấy đâu chửa có tình
Có thật không ai vẫn còn yêu
Vẫn còn đâu đó nhưng có nhiều?
Bỡi đời cho ta toàn cay đắng
Chỉ dành kẻ khác những chữ yêu
Có thật không ai vẫn mãi còn
Một lòng chung thủy với sắc son
Sao không thấy noi... hay e thẹn
Hay để anh vê.. hẹn thề non
Ôi người đừng gạt tội nghiệp ta
Tim ta run rẫy sặp thành ma
Mà nào có thấy tình đâu nhĩ
Đã chết hết rồi lấy đâu ra
lãng_tử_bụi_đời
29-09-2006, 04:07 AM
Đời ai chẳng sống một lần
Sống cho trọn nghĩa chẳng cần giầu sang
Trăm năm tình thiếp ý chàng
Tâm đấu ý hợp nghèo nàn cũng vui
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-09-2006, 04:23 AM
Nghèo nàn thì có nghèo nàn
Nhưng lòng anh đó có nghèo hay không
Duyên tình còn đó chưa ngưôi
Xin người đừng nói cho lòng ai say......................
Cong tu
29-09-2006, 05:14 AM
anh vẫn là anh vẫn như xưa
đôi mắt xa xăm nụ hôn nồng
anh vẫn ở đó nhưng xa quá
đứng cạnh anh mà lòng xót xa
lãng_tử_bụi_đời
29-09-2006, 07:31 AM
Nơi nào tình hỡi tình ơi
Nơi nào bến đợi nơi nào yêu thương
Nơi nào có những vấn vương
Nơi nào em ở thiên đường là đây
Lãng tử đi khắp đó đây
Tìm nơi bến đỗ dựng xây cuộc tình
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 02:18 AM
Trái tim em giờ đã đông thành đá
Biến hồn em thành một kẻ đơn côi
Em ước chi một ngày mai nắng tới
Tình yêu xưa sẽ rạng rỡ chẳng xa..................
lãng_tử_bụi_đời
30-09-2006, 10:03 AM
Sẽ có ngày tình yêu bùng cháy
Sưởi âm đời sưởi âm nhân gian
Sẽ có ngày tình ái ngập tràn
Người với người trìm trong hanh phúc
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 07:28 PM
Hạnh phúc ấy biết bao giờ sẽ đến
thần ái tình cũng chỉ là trẻ con
Đi tìm kiếm những gì của ta đó
Sao chỉ còn hạnh phúc của ngày xưa..............
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 07:50 PM
Bạn ơi thơ ấy là gì đây
tự dưng bảo nhóm nhóm gì thế kia
Nói chung toppic lập này
Cần người vào đối cần đâu nhân tai................
Cong tu
01-10-2006, 03:52 AM
nụ cười thiên thần trái tim devin
em đến rồi xa nát tim anh
sao quá phũ phàng vậy em yêu
chia tay rồi có nhớ đến anh
lãng_tử_bụi_đời
01-10-2006, 08:10 AM
Nặng chữ tình để rồi vương vấn
Chia tay rồi lại ngõ chiêm bao
Tình đến tình đi như mưa rào chóng tạnh
Phút lạnh lòng lại muốn được gần nhau
MiMoSa20
01-10-2006, 08:50 AM
Nặng chữ tình để rồi vương vấn
Chia tay rồi lại ngõ chiêm bao
Tình đến tình đi như mưa rào chóng tạnh
Phút lạnh lòng lại muốn được gần nhau
thích nhất câu cuối cùng " phút chạnh lòng lại muốn được gần nhau " quá ý nghĩa ...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-10-2006, 03:24 AM
Ngày đôi ta đã lìa xa rồi đấy
Anh có còn nhớ những kỷ niệm qua
Một cơn mưa làm cho em chợt thấy
Ánh hào quang giờ đã tắt nơi xa
chạnh lòng quá cơn mưa hoài ngõ vắng
Đợi chờ anh trong giông tố cuộc đời
Nhưng thật chất giờ này anh xa mãi
Chỉ còn em tỏng ngõ vắng mưa thâu....................
lãng_tử_bụi_đời
02-10-2006, 08:59 AM
Đêm cô đơn đêm buồn hưu quạnh
Gió vô tình làm lạnh tim anh
Chàng cô đơn ngàn năm vẫn thế
Đêm đêm buồn vác ghế ngắm trăng
Cong tu
02-10-2006, 09:09 AM
trong mưa đêm anh vẫn đứng đợi
chỉ mong được nhìn thấy bóng em
ngõ xưa giờ sao xa vắng lạ
khung cửa sổ trên ban công vắng
chia cách tình yêu anh với em
bông hồng giấu trong tay áo kín
biết khi nào anh trao được em
biết đến khi nào em yêu hiểu...
Mr.Ngọc
02-10-2006, 09:58 PM
Trong cuộc sống biết bao nhiêu cạm bẫy
Vướng sợi tơ tình anh biết rứt sao đây
Cứ tự trách mình là tuổi trẻ thơ ngây
Chưa dám nghĩ tới những điều sâu sắc
còn ta với nồng nàn
02-10-2006, 10:11 PM
Chẳng còn đâu một tình yêu khờ dại
Nó xóa rùi trong trí nhớ tuổi mới yêu
Đừng gìn giữ nỗi lòng kia sầu khổ
Ai thương mình chỉ có xóa đi thôi....................
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 04:43 AM
Tình yêu nào mà tình không khờ dại
Tình cảm nào dẫn đến nỗi chia li
Khóc một mình nhớ lại tình xưa đó
Mắt nồng nàn giờ chẳng phải trao em............
lãng_tử_bụi_đời
10-10-2006, 08:07 AM
Người tình hỡi giá như đừng xa cách
Đưng chia tay để giấc mộng thêm sầu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-10-2006, 02:33 AM
Giá như ta đừng cách xa nhau nhỉ
Em sẽ về bên anh hỡi nah yêu
Em nhớ anh dzà mong anh nhiều lắm
Trái tim này em đã lỡ trót trao................
lãng_tử_bụi_đời
13-10-2006, 04:01 AM
Anh buồn lắm những đêm trường vắng lặng
Nhớ tới em nên giấc ngủ chẳng thành
Cơn gió xa cũng làm anh xe lạnh
Phút chạnh lòng anh khẽ gọi tên em
Trăm năm thi,họa,cầm,ca
Hữu duyên dao đối kết là chi âm
Nâng chén diệu thưởng khúc câm
Say người ta hát ta ngâm thơ tình
Sẵn đây cây bút phiêu linh
Vẽ người ta vẽ bóng hình tiên xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.