Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Buồn quá hạ long



Cong tu
23-09-2006, 03:00 AM
Mưa
Nặng hạt
Đêm cô đơn
Nhớ về bóng em
Nhớ tình đầu dang dở
Khóc cho số phận éo le
Sao nỡ phũ phàng ngăn cách
Mối tình đầu chớm nở trong tim
Trách người sao nỡ chia ly
Chia tay như vậy sao
Tan nát trái tim
Khóc tình đầu
Hận người
Khóc

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:14 AM
Khóc làm gì khi tình này li biệt
Biết làm gì khi chẳng có duyên chung
Một mai ta bước trên đường
Gặp nhau e thẹn một lần cho xong...........
=============================
Người xưa anh đã đâu rồi
Em nay đợi mãi một mình anh thôi
Phong ba bão táp sau này
cùng nhau nắm chặt bàn tay thiên thần............

Cong tu
23-09-2006, 03:18 AM
một mai kia nếu có gặp nhau
anh chỉ sợ mình lại khổ đau
tình đã hết thì thôi em nhé
em tìm duyên mới cho riêng em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:19 AM
Trời cho ta dc gặp nhau lần nữa
Có lẽ trời chẳng mưốn mãi khổ đau
Vì đôi ta có cơ hội tiến tới
Làm lại từ đầu chẳng còn đau................

Cong tu
23-09-2006, 03:28 AM
anh thường nghe người ta thường nói
tình chỉ đẹp khi còn dang dở
tình hết vui khi đã vẹn câu thề
hãy chia ly để mai gặp lại
anh với em ôm kỉ niệm xưa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:35 AM
Ôm kỉ niệm ngày xưa làm chi hỡi
Khi mà anh đã lở bõ lại em
Một mai kia khi ta đây gặp gỡ
Còn dc gì khi trọn kiếp chẳng vui................
======================
Hoàng hôn bưông xưống ánh đèn vàng
Em đây đã bận tạm biệt anh
Một mai gặp lại ta sẽ đối
Chúc anh vui vẻ với vầng thơ...........

Cong tu
23-09-2006, 03:38 AM
chỉ một lần thêm một lần nữa
anh mong em yêu hãy hiểu anh
thực lòng anh đâu có mong vậy
chỉ trách ông trời sao lỡ chia ly

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:44 AM
ông trời kia đã làm ta xa cách
Em rất bưồn và sẽ đợi chờ anh
em mong nah hãy về đây cùng nhé
Ta làm lại một lần nữa nha anh..................(pipi anh nha ^^)

Cong tu
23-09-2006, 03:53 AM
anh cũng mong ngày đó không xa
cho con tim anh thôi thổn thức (pipo em nha )

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 01:39 AM
Tim của em đã không còn thổn thức
Bởi tim này đã nguội lạnh rồi anh
Anh bước vào đâm tim em chảy máu
Rồi ra đi chẳng bó lại vết thương.............

Cong tu
25-09-2006, 03:55 AM
hix
ko thể dịch đc câu cuối
em vui lòng type lại cho anh đc ko

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 08:06 PM
Em đây đã sửa xong rồi
Anh vào đối tiếp có gì cứ kêu.............

màu kí ức
30-09-2006, 08:12 PM
Lãng đãng mấy hạt mưa chiều
Than ta tan tác sớm chiều còn đâu
Yêu thơ nếu được rãi rầu
Thì sao phải nghĩ _ví rầu thơ hay
Nếu mà em tỏ tường anh
Thì đâu đến nỗi anh bày ra coi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 08:23 PM
Em nào có hiểu dc anh
Trong lòng bưồn đó tiếc gì việc thơ
Thôi thì hãy nói lòng mình
Nỗi sầu ngày ấy chẳng còn trông ngang.........

màu kí ức
30-09-2006, 09:13 PM
Dạo đó anh thích làm thơ
Tặng riêng em đó vần thơ ấm lòng
Nào đâu có biết rằng lòng
EM yêu thơ phú nhưng lòng lại chê
Thơ anh sao viết chảng hay
Làm cho em đọc chẳng buồn nghé quá
Từ lâu anh muốn nói rùi
Cớ đâu em nói rằng sầu ko thơ.....

Cong tu
01-10-2006, 03:22 AM
em vẫn là em vẫn như xưa
ánh mắt nồng nàn nụ hôn thắm
để hằng đêm thao thức nhớ em
mà sao em nỡ chia ly vậy

em ra đi anh không còn gì cả
trái tim anh trao chọn cho em
anh biết chia ly là em khóc
vậy mà sao không giữ được em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-10-2006, 02:13 AM
Cớ sao anh lại trách lời đau đớn
Bài thơ xưa, em vẫn giữ nơi đây
Một cơn gió không cuốn trôi tất cả
Chê sao đành, một quá khứ mộng mơ................

Cong tu
02-10-2006, 03:22 AM
cơn mưa chiều xóa nhòa tất cả
kỉ niệm ban đầu thủa yêu nhau
tình nồng thắm sao người nỡ xa
để trong mưa chiều một người say
( chiều nay hn đang mưa nè nhóc )

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-10-2006, 03:45 AM
SAy chi nơi ấy cơn mưa chiều
Mong mỏi làm chi một tình yêu
Khi mà người ấy giờ xa vắng
Biết còn gặp lại chốn mộng mơ....................
(hihi! thì chỗ của em cũng đấu kém)

Cong tu
02-10-2006, 08:35 AM
người đã bước đi sao quay lại
bước đi rồi để tim đau nhói
kỉ niệm chiều mưa giờ xa quá
từng giọt mưa rơi sao lặng lẽ
như trái tim đau rỉ máu hồng
mưa chiều nhạt nhòa trên phố vắng
phố vắng bóng ai phố có buồn
như lòng người lữ khách chiều nay

LụcBình
02-10-2006, 08:40 PM
đã ra đi chẳng còn gì để nhớ
nhớ làm chi để mặc nỗi u sầu
bước tiếp bước là con đường đau khổ
đau thật nhiều bỏ lại hết đi em

Cong tu
02-10-2006, 08:58 PM
em muốn quên nhưng sao quên được
bóng hình anh trong dĩ vãng xưa
dĩ vãng đẹp nhưng giờ quá xa
muốn gặp lại trong chiều lộng gió
để em được yêu lại như xưa
chuyện qua rồi anh đừng nhớ lại
để cho em lòng lại hận mình
ngày xưa đó cất bước đi xa

còn ta với nồng nàn
02-10-2006, 09:53 PM
Đi xa trong trốn tình đời
Đen bạc cũng một kiếp người hố hoen
Chào anh thi sĩ vườn thơ
Sao anh nặng trĩu câu thơ vị buồn....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 04:33 AM
Câu thơ bưồn chẳng biết tại vì ai
Có phải đuâ thơ ấy mang vị sầu
Cơn mưa nhỏ ngày nào mang mộng ước
Để giờ đây khóc mãi bởi vần thơ...........

Giọt Sầu Cô Đơn
04-10-2006, 04:37 AM
Vết thương chỉ một chút thôi
Mà sao em lại tự ngồi khóc than
Vết thương thấm vào ruột gan
Vết thương xóa cả giấc tan đởi mình


ha..ha.

Vần thơ ta khóc trong mơ
Khóc cho số kiếp ơ phờ
Ai gieo phong ba gặp bão tố
Còn ta thì vẫn là ta mơ

ha.ha

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 04:41 AM
Vết thương ấy thấm vào da thịt
Quên làm sao cái vũ khúc biệt li
Em đã nhớ và không quên đi hết
Con tim em giờ vẫn là của anh................

Giọt Sầu Cô Đơn
04-10-2006, 04:47 AM
Có chắc ko hỡi cô bé ngông nghênh
Bởi tình yêuy biết bao thác ghền
nếu yên anh ,em nhớ đúng hẹn
Đừng để trái tim anh rộng thênh thênh

ha.ha.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 04:51 AM
Đúng chứ anh em đã nói một lời
Sẽ yêu anh lời thề vẫn mãi kia
Áng mây xưa nay vẫn tổi nơi ấy
Con tìm này đã mãi thưộc về anh..............

Giọt Sầu Cô Đơn
04-10-2006, 05:28 AM
Thiệt ko,cô bé dại khờ
Để anh ôm mối mộng mơ trong đời
Giấc mơ là giấc mơ ơi!
VUi thay lộc hái bao lời êm tai

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 05:35 AM
Dại khờ trao đại trái tim
Giờ đây nặng gánh tìm vui một mình
Chẳng còn ai đợi chờ mình
Vui gì lời ấy giờ này bơ vơ......................