thuananh0310
23-09-2006, 02:41 AM
Thư tình xa xôi!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Gió miền quê đưa thư về phương ấy,
Hương lúa đồng thơm ngát những trang thơ
Trang giấy mơ theo làn môi tươi đỏ
Cháy đượm hồn tôi ôi năm tháng ngây thơ!!!
**********^_^***********
Biết dòng đời theo năm tháng trôi qua
Như sương trắng lan trên đầu tóc mẹ!
Tôi bỗng thấy dòng đời chợt hé
Theo nét gầy trên đôi má cha yêu....!
**********^_^***********
Rồi một chiều thoang thoảng hương xưa
Có tìm lại những xuân thời thơ dại,
Khi cơn gió đưa tình lên trang giấy
Mới biết minh đã quên mất thơ ngây!!!
23/9/1998
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Gió miền quê đưa thư về phương ấy,
Hương lúa đồng thơm ngát những trang thơ
Trang giấy mơ theo làn môi tươi đỏ
Cháy đượm hồn tôi ôi năm tháng ngây thơ!!!
**********^_^***********
Biết dòng đời theo năm tháng trôi qua
Như sương trắng lan trên đầu tóc mẹ!
Tôi bỗng thấy dòng đời chợt hé
Theo nét gầy trên đôi má cha yêu....!
**********^_^***********
Rồi một chiều thoang thoảng hương xưa
Có tìm lại những xuân thời thơ dại,
Khi cơn gió đưa tình lên trang giấy
Mới biết minh đã quên mất thơ ngây!!!
23/9/1998