Lê Phong
23-09-2006, 02:20 AM
Rượu đắng hay là lệ đắng hơn?
Uống trăm ngàn chén- máu pha cồn.
Tìm quên trong cõi đời đen bạc,
Lệ đắng tuôn trào, ôi thê lương...!
Rượu đắng không bằng sự dối gian,
Ta say, ta chết với mây ngàn.
Người đi cho cõi lòng đau khổ,
Từng đêm say mềm, ta lang thang.
Rượu đắng không bằng chuyện thế gian,
Đời ta không có phút huy hoàng
Muôn năm cay đắng, buồn thê thảm
Ai có hiểu đời say lang thang.
Rượu đắng không bằng chuyện thế gian...!!!
Uống trăm ngàn chén- máu pha cồn.
Tìm quên trong cõi đời đen bạc,
Lệ đắng tuôn trào, ôi thê lương...!
Rượu đắng không bằng sự dối gian,
Ta say, ta chết với mây ngàn.
Người đi cho cõi lòng đau khổ,
Từng đêm say mềm, ta lang thang.
Rượu đắng không bằng chuyện thế gian,
Đời ta không có phút huy hoàng
Muôn năm cay đắng, buồn thê thảm
Ai có hiểu đời say lang thang.
Rượu đắng không bằng chuyện thế gian...!!!