Lê Phong
23-09-2006, 02:02 AM
Ngày mai lấy chồng, em qua sông
Hoa rơi ngập lối, lệ lưng tròng.
Trời sao mưa mãi, lòng đau khổ?!
Lệ đắng khi nhìn em qua sông.
Ngày mai lấy chồng, em đau không?
Ép duyên, gả bán nát tan lòng
Thầy mẹ tham sang, quên tình nghĩa
Em đành nuốt lệ, bước qua sông.
Ngày mai lấy chồng, em nơi đâu?
Ngàn năm giã biệt mối duyên sầu,
Phận nghèo, tay trắng, tình cô lẻ
Ngày mai lấy chồng, em nơi đâu...?!
Ngày mai lấy chồng, ai quên ai,
Tình theo năm tháng có tàn phai?
Em đi, xác pháo hồng rơi rụng
Có nhớ người xưa, nhớ tình thơ?!
Ngày mai lấy chồng em vu quy,
Mưa buồn, mưa khóc phút chia ly.
Nghĩa trang quạnh vắng đìu hiu lạnh
Tiếng quạ não nùng tiễn anh đi...!
Hoa rơi ngập lối, lệ lưng tròng.
Trời sao mưa mãi, lòng đau khổ?!
Lệ đắng khi nhìn em qua sông.
Ngày mai lấy chồng, em đau không?
Ép duyên, gả bán nát tan lòng
Thầy mẹ tham sang, quên tình nghĩa
Em đành nuốt lệ, bước qua sông.
Ngày mai lấy chồng, em nơi đâu?
Ngàn năm giã biệt mối duyên sầu,
Phận nghèo, tay trắng, tình cô lẻ
Ngày mai lấy chồng, em nơi đâu...?!
Ngày mai lấy chồng, ai quên ai,
Tình theo năm tháng có tàn phai?
Em đi, xác pháo hồng rơi rụng
Có nhớ người xưa, nhớ tình thơ?!
Ngày mai lấy chồng em vu quy,
Mưa buồn, mưa khóc phút chia ly.
Nghĩa trang quạnh vắng đìu hiu lạnh
Tiếng quạ não nùng tiễn anh đi...!