PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá vàng bay 6



Lê Phong
23-09-2006, 01:33 AM
Khói thuốc vàng năm ấy tiễn em đi,
Con phố buồn thiu rợp trời lá đổ.
Nhặt lá vàng khô, anh bàng hoàng nức nở:
Mất em rồi, cay đắng xót lòng đau!

Cái hanh hanh của mùa thu ảm đạm,
Lệ dạt dào chan chứa một chiều mưa
Và mùa thu cũng đau tình nức nở,
Lá úa nằm yên dưới gốc- xác không hồn!

Anh lặng lẽ mơ màng nhìn lá rụng,
Rồi lá lại bay theo gió đến nơi nào?!
Buồn chi nữa khi tình như lá rụng,
Có bao giờ xanh biếc giữa mùa thu?!

Một chiều thu nhạc lòng buồn réo rắt,
Mắt nai sầu năm ấy có còn đâu
Em bồng con bên chồng cười mãn nguyện,
Anh gục đầu cay đắng, xót lòng đau...!!