Xem đầy đủ chức năng : Mời Thiên Bình đối thơ II
Arien - Nàng Tiên Cá
22-09-2006, 02:57 AM
Pic kia mới đối một ngày
Hai hôm vắng mặt mới hay ... đóng rồi
Những vẫn thơ đối chưa xong
Hôm nay lập lại rất mong ... gặp người
hoang hon mau tim
22-09-2006, 03:05 AM
ai mời đối sao chảng thấy đến
để thiên bình dân chúng tự đối nhau
nếu lập pic làm ơn siêng ghé
thử tài vui cùng kết bạn thi
Arien - Nàng Tiên Cá
22-09-2006, 03:09 AM
Có phải tui muốn thía đâu
Hai hôm gặp chuyện chút rầu không onl
Hoàng hôn màu tím bạn còn
Lâu lâu xuất hiện không nhìu như tui!
satnhanvu
22-09-2006, 05:21 AM
Chài ah bạn nói tui đây
Đêm qua thức trắng tiễn người ra đi
Giờ sáng mới ngũ có hay
Khi mà tĩnh giấc đã 5 giờ rồi
Ngũ dậy tắm rữa đã xong
Lên ngay quán net để gặp bạn đây
Bạn ơi có còn ở đây
Cùng tôi đối đáp thi thơ tối ngày
hanjieun_hszb
22-09-2006, 05:29 AM
pic kia toàn bài thơ hay
thế mà bị đóng chẳng hay bik gì
đến khi thấy pic nì nì
mới bik mọi chiện từ đầu đến chân
pic nài nhớ mời mèo lười nha
thơ hay ra phết chẳng ai sánh bằng
satnhanvu
22-09-2006, 05:31 AM
Trời ơi có phải đó không
Thơ ai cũng thế đến thì đối II
Nàng nào nói giọng quen quen
Thôi thì mình sẽ cùng nhau ....:lelele: :haha:
hanjieun_hszb
22-09-2006, 05:35 AM
xin giơi thiệu với Thiên Bình
Mình tên là han, đệm là eun
mong dc làm wen thật vui vẻ
có thêm nhìu bạn thì sường ghê
Mèo Lười Cô Đơn
22-09-2006, 05:41 AM
Mới nhìn bóng dáng từ xa
Mèo nhanh kịp bước đón là bé han
Mời trà thay rượu liên miên
Mong rằng bé ở ...Thiên Bình thì <tuyệt nha>
Oa oa lâu không vô vườn thơ ..nhớ mi quá ..!!!
hanjieun_hszb
22-09-2006, 05:43 AM
cảm ơn mèo lười đáng iu
mong dc gúp đỡ mọi người nhìu nha
có gì thì cứ gọi tên
bé sẽ mau đến chẳng ai phải chờ
Mèo Lười Cô Đơn
22-09-2006, 05:46 AM
Lá vàng rụng mãi tình quanh
Thơ ca lâu lắm chẳng rành như xưa
Bé vào mèo mới xin thưa
Không thì cũng chẳng bén gì vô thơ ..
satnhanvu
22-09-2006, 05:54 AM
Mèo lười vào rồi đó sao
Để tôi phải đợi những giờ phút qua
Chẳng hay Mèo lười chính là
Thiên Thần của nhưng chú mèo ư
hanjieun_hszb
22-09-2006, 06:18 AM
sao lại kô vào hả mèo iu
chẳng phải mèo rất mún làm thơ sao
satnhanvu
22-09-2006, 06:28 AM
Mèo thì vắng bóng chút thôi
Sát Nhân tiếp khách thế nào bạn ơi ?
hanjieun_hszb
22-09-2006, 07:53 AM
bé đây chẳng thik sát nhân
chỉ thik mèo lười đáng iu quá nè
satnhanvu
22-09-2006, 08:09 AM
Hic trời mưa dân chốn nơi này
Để anh phải ngóng chờ em trở về
Đêm khuya gió lạnh tràn về
Làm anh ẫm ước chỉ vì đợi em
hanjieun_hszb
22-09-2006, 06:48 PM
anh đợi em sao hả sát thủ
em sẽ kô về để anh mong
em chỉ mong dc gặp mèo nhỏ (>>>Mèo lười<<<)
để cùng hàn huyên chuyện trẻ con
Thienmy
22-09-2006, 07:55 PM
Đối thơ với cả Thiên Bình
Sát nhân thay mặt Ức huynh chuyển lời
Mèo lười cũng chuyển thiệp mời
Nếu không về kịp mọi người bỏ qua
S!lver [halo]
22-09-2006, 08:00 PM
Thiên Bình rôm rả thơ ca
Mà sao ko gặp Mèo lười chị ơi
Chẳng hay chị đã vui cười
Hay còn u ám nỗi buồn khi xưa ?
hanjieun_hszb
22-09-2006, 08:02 PM
có phải trong nhóm Thiên Bình
người nổi tiếng nhất >>>Mèo lười<<< nhà ta
chắc vì mèo quá đáng iu
khiến kô ai ghét chỉ iu thui mờ
S!lver [halo]
22-09-2006, 08:08 PM
Thiên Bình ai chả đáng yêu ^^
Chỉ là cốt cán ,bề giày lâu năm
Đàn anh đàn chị mình đây
Nên mình kính trọng hỏi han ấy mờ :D
Thienmy
22-09-2006, 08:09 PM
Thiên Bình phân việc mỗi nơi
Mỗi người chăm sóc một nơi phân rồi
Nỗi buồn Mèo đã qua rồi
Cám ơn S!lver có lời hỏi thăm
màu kí ức
22-09-2006, 10:05 PM
Trùi ui đã lập pic hai
Mà sao mới thấy gửi xin một lời
Chúc cho các bạn gần xa
Vào đây sum họp chén à ngâm câu....
Thienmy
22-09-2006, 10:14 PM
Đối thơ lập pic phần hai
Chỉ hơi hăng hái đối bài làm quen
Bạn bè trước lạ sau quen
Hơi chậm onl chút là đầy pic ngay
màu kí ức
22-09-2006, 10:37 PM
Vậy là thấy pic nở rộ
Vô đây đọc thấy vần thơ vui cười
Hay sao câu đối vui cười
Ta hận ta vắng để người sầu riêng...
Thienmy
22-09-2006, 10:40 PM
Vậy là có kẻ sầu riêng
Mang hình ký ức ... làm riêng của mình!
Đào hoa cũng bởi nghĩa tình
Xem ra Ký Ức nghĩ huynh ổn rùi .... :hihi:
màu kí ức
22-09-2006, 10:42 PM
Chẳng qua kí ức hận mình
Chứ đâu dám nói số mình đào hoa
Tình yêu đâu chỉ nói qua
Ai cho xây đắp mộng hoa đua đòi...
Thienmy
22-09-2006, 10:53 PM
Hoa đua đòi chỉ chạy theo màu sắc
Đến hương thơm mang giả tạo mà thôi
Nếu phận duyên tình cũng sẽ đến thôi
Đừng mang hận bởi cuộc đời rất ngắn
Arien - Nàng Tiên Cá
22-09-2006, 11:21 PM
Chỉ là hoa giả mà thôi
Sao thay thế được mà người phải lo
Bây giờ tình hãy cứ cho
Đến khi nhận lại như kho đủ đầy
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 01:03 AM
Dzào đây thấy đã đối nhiêù
Nhưng sao đề ấy là gì zậy ta
Em đây chẳng hiểu thế nào
Bà con cô bác hãy ra đề nào ..............
satnhanvu
23-09-2006, 02:44 AM
Ok có đề của anh
Chúng ta hãy đối Nếu mai gặp này
Nếu mai em có lấy chông
Anh đây tiễn bước để người sang sông
Nếu mà Thuyền chìm giữa sông
Thì anh xin lỗi anh kô biết lái thuyền
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:51 AM
Nếu mai này em có gặp lại anh
Em xin anh đừng chào em anh nhé
Nếu mai này bất chơt anh nhìn thấy
Đừng lại gần trò chuyện với em đây
Bởi nàgy xưa anh đã bỏ đi mất
Không lời chào cũng chẳng từ biệt nhau
Nên ngày nay đôi ta mà gặp lại
Em xin anh đừng nhắc mối duyên hờ .....................
satnhanvu
23-09-2006, 02:59 AM
Ngã Thuyền thì ở giữa sông
Em không biết lội đâu cần gặp anh
Có gặp thì cũng dưới kia
Thì đâu ai nhớ để mà chào nhau :D
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:06 AM
Thuềyn có lật thì chúng ta cùng chết
Dc gặp nhau ngay dưới phía âm ty
Nhưng chỉ sợ anh bỏ quên em mất
Tái sinh rồi ta cũng chẳng gần nhau:D...........
thuananh0310
23-09-2006, 03:21 AM
Pic kia đã vắng thật rồi
Bây giờ chỉ có anh ngồi đấy thôi.
Những vần thơ đó xa xôi,
Hãy nghe anh hat sẽ vui hơn nhiều!!!
Hiii hihi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:26 AM
ai ơi hãy hát đi nào
cho oti6 ngeh zới đỡ hay chút sầu
Chứ không ngồi mãi nơi này
Chỉ nghe trống vắng khóc thầm mà thôi...........
hanjieun_hszb
23-09-2006, 05:01 AM
để mình hát cho bạn nghe
dựa đầu vào vai mình mà ngủ
I CAN FLY
I'M PROUD THAT I CAN FLY
TO GIVE THE BEST Ò MIND
TILL THE END OF THE TIME
satnhanvu
23-09-2006, 01:35 PM
Ước chi Han sẽ biết rằng
Vũ không nghe được Han đây hát nào
Bỡi vì Vũ chẳng giỏi anh
Học thức Vũ kém hát thì Việt nha !
-=cool_vip=-love-Nhung-
23-09-2006, 09:06 PM
Bạn mời tôi cũng đối thôi
Tôi xin mạn phép đối đôi câu này
Thơ bạn thì thiệt là hay
Nếu tôi đối dở đừng cày ( cay ) tui nha
Tính tôi vốn dĩ thật là
Nên tôi nói thế cả nhà hiểu cho .
satnhanvu
24-09-2006, 03:34 AM
Hiểu sao tấm lòng bạn đây
Bạn đã đối đáp , cùng bao tháng ngày
Thơ tôi có gì mà hay
Học chút tài mọn Romeo Si Tinh
hạ vàng (*-")
24-09-2006, 03:29 PM
thuyền xưa đi mãi bến mòn mỏi
làm bạn cùng sông với trời mây
thuyền xưa đâu hỡi hay có biết
ngàn năm vẫn chờ mãi nơi đây
satnhanvu
24-09-2006, 06:56 PM
Chờ chi những tiếng đọa đầy
Tình rời xa mãi cố mà quên đi
Thuyền xưa không có quay về
Đợi chi nữa hỡi anh Chàng kia ơi
mưa mùa cũ
24-09-2006, 08:02 PM
chờ đợi người chung tình thủa ấy
bước bên nhau cho dến cuối đời
ai ngờ được ông trời kêu đôi ấy
nỡ phân li hai ngã của cuộc dời
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 08:13 PM
Trên đời tôi chẳng còn tin
Nhân gian có kẻ chung tình
Cô đơn cất bước tình phiêu lãng
Dạ mãi bâng khuâng chuyện dở dang ...
mưa mùa cũ
24-09-2006, 08:53 PM
chung tình vẫn có người chung bước
chuyện thế gian ai rõ thị phi
bước chung vui ai người không thèm muốn
được hay không hỏi lại chính thân ta
Thienmy
24-09-2006, 09:02 PM
Chi bằng hãy hỏi chính ta
Buồn, vui, sầu, khổ trải qua đã từng
Đường chung ai chẳng vui mừng
Gặp muôn ngả rẽ xin đừng quên nhau
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 09:18 PM
Ngả đời trăm lối dọc ngang
Làm sao thể biết chung đàng người ơi
S!lver [halo]
24-09-2006, 09:20 PM
Có duyên có phận khó rời
Có duyên không phận xa nhau đừng buồn !
Thienmy
24-09-2006, 09:22 PM
Làm sao ngăn nổi tim buồn?
Mối tình không trọn khi luôn hẹn thề?
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 09:25 PM
Lẽ đâu cư xử vụng về?
Khiến người ta chán không về cùng chung?
màu kí ức
24-09-2006, 09:30 PM
Không duyên không phận vẫn cùng
Thiên Bình vẫn vậy....... lời thề khắc ghi.....
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 09:34 PM
Chung nhóm ắt có duyên
Sao người đành không phận?
Gặp nhau là duyên số
Kết tình bạn khắc ghi!
màu kí ức
24-09-2006, 09:39 PM
Cảm ơn lời từ tốn
Tim này vẫn khắc trọn
Dù mình không giành trọn
Nỗi bởi số dặm trường....
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 09:56 PM
Dặm trường đâu trở ngại
Nếu vẫn giữ một lòng?
Sao vội vàng bỏ dở?
Trái tim chẳng nói lời?
màu kí ức
24-09-2006, 09:59 PM
Ta đâu bỏ đâu rời
Trái tim ta vẫn lại
Chỉ có người không thôi
Lặng thầm ta nhìn ước....
Thienmy
24-09-2006, 10:06 PM
Cô đơn một mình bước
Chỉ vì một người thôi?
Tuổi xuân có một thời
Xin đừng nên bỏ lỡ ...
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 10:08 PM
Cho dù mãi bơ vơ
Tìm một mối duyên chờ
Thì sao đành bỏ phí
Một khoảng trời mộng mơ
meoboteo
24-09-2006, 10:09 PM
Dạo gần lắm nỗi ưu tư
Vậy nên chẳng có hứng qua đất này
Thiên bình hiện đã đủ tay
Qua đây đối thử xem tài được chăng...........
màu kí ức
24-09-2006, 10:09 PM
Hai nhăm tuổi đôi mươi
Ta là người vụng dại
Vãn còn là mông lung
Chẳng có gì đầy vơi.....
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 10:13 PM
Hai nhăm năm tuổi chưa già
Còn chăng đôi chút ngại ngần vô tư?
Thienmy
24-09-2006, 10:14 PM
Dạo gần lắm nỗi ưu tư
Vậy nên chẳng có hứng qua đất này
Thiên bình hiện đã đủ tay
Qua đây đối thử xem tài được chăng...........
Thiên Bình tài vẫn chưa bằng
Cũng xin mạn phép ra tay đối bài
màu kí ức
24-09-2006, 10:17 PM
Tuổi ai chưa đủ gọi già
Nhưng phai màu mắt ..tình à chưa au
Cuộc sống có đủ lo đâu
Bôn ba không đặng ...danh ầu vọng thôi ..
Dạo gần lắm nỗi ưu tư
Vậy nên chẳng có hứng qua đất này
Thiên bình hiện đã đủ tay
Qua đây đối thử xem tài được chăng...........
Quả là có hứng thật chăng
Câu thơ ai viết gọi chăng thiên Bình
Cũng xin mạn phép hội mình
Đưa câu xin trả người ơi cũng là ..
Thienmy
24-09-2006, 10:20 PM
Cuộc đời đầy những lo toan
Việc người đã gặp đâu toàn việc vui?
Chia tay dạ thoáng bùi ngùi ...
Xa nhau xin chúc niềm vui tràn đầy
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 10:21 PM
Dù cho mới tới nơi đây
Nhưng lòng tôi đã tràn đầy niềm vui ...
màu kí ức
24-09-2006, 10:24 PM
Niềm vui thì mãi nơi đây
Nhưng mà kí ức ....sẽ ngày ít onl....
Thienmy
24-09-2006, 10:26 PM
Pic thơ cùng đối cùng vui
Bạn bè trăm ngả tìm vui cùng về
Niềm vui thì mãi nơi đây
Nhưng mà kí ức ....sẽ ngày ít onl....
Ức huynh cố gắng mỗi ngày
Thời gian bớt chút nơi này người mong
màu kí ức
24-09-2006, 10:28 PM
Thơ ta vẫn dõi Thiên BÌNh
Vẫn theo vẫn sát lòng mình chưa thôi.....
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 10:32 PM
Thiên Bình đâu có sai lời
Thiên My đừng sợ không người đối thơ
Thienmy
24-09-2006, 10:35 PM
Mong người hay giữ lấy lời
Đừng như lữ khách đến rồi lại đi
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 10:39 PM
Câu này My gửi đến ai?
Đến tôi hay đến ... đến ai chung lòng?
Thienmy
24-09-2006, 10:50 PM
Nỗi lòng gửi những ước mong
Đến những tâm sự trong lòng không nguôi
mưa mùa cũ
24-09-2006, 10:56 PM
tình đó mãi vững như non cao
người vẫn đợi người từ thủa nào
người lên soa lánh người không tiếng
chẳng biết người xưa vẫn đợi sao ?
Thienmy
24-09-2006, 11:10 PM
Người xưa tình cũ không chung lối
Có ngả đường nào bước chung đôi?
Vì sao không nói mà mang hận
Mãi bước lẻ loi, mãi đơn côi
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 11:20 PM
Chúc cho tình đẹp lên ngôi
Chúc cho chung thủy rạng ngời ngày sau
Chúc cho tình mãi không đau
Chúc cho muôn kiếp mai sau chung lòng!
Thienmy
24-09-2006, 11:25 PM
Chúc cho tình mãi đẹp lòng
Chúc cho ước muốn cầu mong bạc đầu
Chúc cho vừa ý trao câu
Chúc cho tình đẹp bền lâu rạng ngời
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 11:39 PM
Cầu mong bạn đẹp ý tình
Cầu mong người đó chung tình không xa
Cầu mong bạn cũng như ta
Sẽ luôn vui vẻ bởi ta bạn mà
Thienmy
24-09-2006, 11:47 PM
Dù cho tình chẳng kéo dài
Dù cho người đó tàn phai thay lòng
Dù cho nguyện chẳng ước mong
Cũng xin đa tạ lòng không hận thù!
Đa Tình
24-09-2006, 11:59 PM
Dù cho tình chẳng kéo dài
Dù cho tinh đã tàn phai chữ lòng
Nhưng mà người vẫn còn mong
Một ngày ngày nữa sẽ không xa người ....
Arien - Nàng Tiên Cá
25-09-2006, 12:04 AM
Gửi lời đến gió cùng mây
Gửi lời tri kỉ đến đây trao người
Gửi lời chúc mãi vui cười
Xua tan sầu nhớ sầu thương xa rời
Thienmy
25-09-2006, 12:17 AM
Cám ơn ngọn gió trao lời
Cám ơn người đã quên lời hẹn xưa
Cám ơn bão tố cùng mưa
Giúp ta cứng cỏi hơn xưa ... trưởng thành ...
Dù cho tình chẳng kéo dài
Dù cho tinh đã tàn phai chữ lòng
Nhưng mà người vẫn còn mong
Một ngày ngày nữa sẽ không xa người ....
Lẽ nào ta quá đa tình
Lẽ nào hy vọng duyên tình không phai?
Mặc cho bão tố chông gai
Trùng trùng lớp lớp tàn phai má hồng?
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 01:32 AM
Tình lỡ trao trái tim kia tàn úa
Bão tố mưôn đời chẳng có ai
Người xa tình nhớ còn chi nữa
Tiếc mối duyên thề đã mãi xa............
Thienmy
25-09-2006, 01:34 AM
Tình đã lỡ tim kia khép chặt
Ước mơ nhiều cũng chỉ buồn hơn ...
romeo si tình
25-09-2006, 08:23 AM
hơn bao nhiêu thì hờn cũng bấy
yêu nhau rồi chẳng lấy được nhau
buồn như thế thì đau cũng lắm
thôi thì về cấm cửa chẳng yêu
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 06:09 AM
Không yêu thì có làm sao
Yêu rồi cảm thấy thế nào người ơi
satnhanvu
26-09-2006, 05:39 PM
Trời sinh ra sống để yêu
Yêu rồi lại khổ thế thì làm sao?
Thienmy
26-09-2006, 07:49 PM
Biết rồi sẽ tính thế nào?
Yêu - không yêu nữa - làm sao cho đành
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 08:15 PM
Lơ thơ tơ liễu buông mành
Lạnh lùng khóa chặt ... sao đành ... tim ơi
Thienmy
26-09-2006, 08:17 PM
Nhưng tim sao quá chơi vơi
Những lần thổn thức ... rã rời ... dở dang
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 08:19 PM
Sớm nay trời đổ nắng vàng
Giúp người vui vẻ, vững vàng mà đi
Thienmy
26-09-2006, 08:21 PM
Gió kia mang tới điều gì?
Mà sao chỉ nói thầm thì bên tai?
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 08:22 PM
Tóc dài buông xõa đôi vai
Long lanh sương sớm ban mai gọi mời!
Thienmy
26-09-2006, 08:26 PM
Mắt huyền mơ mộng sáng ngời
Một mình đứng giữa đất trời bao la
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 08:30 PM
Mang niềm vui đến mọi nhà
Trong tim cảm thấy như là ... ấm hơn!
Thienmy
26-09-2006, 08:33 PM
Giờ đây khi rõ thiệt hơn
Giờ đây khi biết mình nên làm gì?
Vậy nên mộng ảo làm chi?
Vậy nên ta hãy khắc ghi bền lòng!
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 08:37 PM
Dù cho những nỗi sầu mong
Dù cho khắc khoải trong lòng chưa vơi
Giữ lòng chớ để nửa vời
Giữ lòng luôn sáng, sáng ngời niềm tin!
màu kí ức
26-09-2006, 08:44 PM
Câu thơ ý đẹp tình người
Sáng ra ta đọc nét ngời chơi vơi.....
Thienmy
26-09-2006, 08:48 PM
Chỉ là giông tố một thời
Chỉ là thử thách cuộc đời mà thôi
Vững lòng mãi nở nụ cười
Vững lòng bè bạn mọi người đồng tâm
màu kí ức
26-09-2006, 08:52 PM
Thiên Bình bao sắc bao tình
Mỗi người mỗi vẻ thiệt tình dễ thương
Câu thơ chứa tỏ bao đường
Sầu kia lại giữ xin nhường hum sau..
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 08:58 PM
Thiên My tỷ tỷ xem kìa
Miran đã đóng pic kia mất rồi
Pic nè em mở gọi mời
Tìm chàng Bạch Mã thế mờ ...... (hu hu) .... còn đâu!
Nhỏ Miranda .... mắc mớ chi mà đóng pic đó, có họ hàng gì với Bạch mã mà lại ra tay hộ chứ? Hơn nữa đâu có thấy Bạch Mã nói lời phàn nàn nào đâu?
Thienmy
26-09-2006, 09:05 PM
Xưa nay chuyện vẫn thế mà
Em vừa mới đến chắc là chưa quen
Bạch huynh việc bận chưa về
Để My gọi điện mời về đối nghen!
Miranda à, em không thể đứng "trên mặt" Bạch Mã mà nói như thế, em đâu có biết Bạch Mã muốn như thế nào chứ? Em mở lại pic thơ "Hoàng Tử Bạch Mã - <II>" để TT còn về đối thơ trả bài trong đó chứ? Pic đó đối đáp chưa đủ dài để đóng lại và cũng chưa quá xa với chủ đề mà
màu kí ức
26-09-2006, 09:11 PM
Ha ha ta mở pic rùi
Mời các muội hãy xa rời pic này
Vô ngay pic đó trên kia
Mà sầu bạch mã cho đầu đỡ đau........
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 09:12 PM
Nhưng mà em quá bực mình
Thơ em viết gửi - tội tình chi đâu
Nguyên do chuyện ở nơi đâu?
Ra tay đóng lại (bất kì tử) là quyền mod sao?
Em không chấp nhận chuyện này ........ em sẽ làm cho ra nhẽ
Thienmy
26-09-2006, 09:15 PM
Thơ em chẳng tội tình chi
Chắc do ngang quá .... đọc thì ... bực thui :hihi:
Bực này có lẽ không trôi
Ý thơ liền mạch sao người cắt ngang!
Lập pic khác mà người ta không thích cũng đóng lại thôi, chuyện gì cũng phải rõ ràng chứ?
màu kí ức
26-09-2006, 09:16 PM
Đừng có vậy em ơi
Mỗi người mỗi việc em ơi đùng buồn
Vườn thơ có luật thiệt hơn
Ta đã nói vậy thui nhường nhịn đi......
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 09:21 PM
Nhường nhịn cái chuyện gì cơ
Nhường nhịn để họ có cơ lấn mình!
Nếu sai tôi chịu cúi mình
Không sai xin chớ để mình chịu oan!
màu kí ức
26-09-2006, 09:22 PM
hii các muội đừng than
Ta biết các muội nóng ran cả người
Viết thơ để tỏ chút thui
Đâu cần bạo lực làm tan khí hòa................
Thienmy
26-09-2006, 09:24 PM
Việc này đồng ý với em (Arien)
Bỏ qua cũng sẽ như xem thường mình
Nếu Miran thật có tình
Cùng chàng Bạch Mã ... tường trình thật ra!
Mà cũng dễ hai người này có quan hệ với nhau nên mới bảo nhắn tin riêng đó mà
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 09:29 PM
Cây muốn lặng gió chẳng đừng
Bình thường em cũng dịu hiền lắm cơ
Nhưng mà chớ có lơ ngơ
Bực mình sẽ chẳng coi ai ra gì!
Mà Bạch mã sao chẳng vào nói một câu nào nhỉ?
Thienmy
26-09-2006, 09:31 PM
Với ai em cứ dịu hiền
Nhưng trong cuộc sống mà hiền ... cực thân!
Đúng - sai phải rõ tỏ phân
Lạnh lùng đôi chút có phần tốt hơn!
Hoàng tử chắc đang bận nói chuyện riêng với miranda, chắc tình ý chưa giải quyết xong
Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 09:38 PM
Được rồi em sẽ ra ngoài
Một lần nói rõ không rồi nói nhau
Dù cho phải chịu thương đau
Cũng xin chịu hết miễn sao rõ ràng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.