4eyes
13-06-2005, 09:46 AM
Vô đề
Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đă khóc suốt đời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi ḿnh xa nhau
Chùm thơ nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho t́nh yêu mới
Người con gái có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ của mối t́nh đầu
Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em ...và vỡ
Chút t́nh xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau ...???
Mãi là kỉ niêm thôi phải không em ... ? post tặng em nhé ...giờ chắc em cũng hạnh phúc rồi ... chỉ còn anh ... còn anh ...với bài thơ năm xưa ..!
Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đă khóc suốt đời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi ḿnh xa nhau
Chùm thơ nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho t́nh yêu mới
Người con gái có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ của mối t́nh đầu
Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em ...và vỡ
Chút t́nh xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau ...???
Mãi là kỉ niêm thôi phải không em ... ? post tặng em nhé ...giờ chắc em cũng hạnh phúc rồi ... chỉ còn anh ... còn anh ...với bài thơ năm xưa ..!