Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : yêu dại khờ



bonghong_tangem_586
21-09-2006, 08:28 PM
em đã dại khờ khi nói tiếng yêu anh
bởi anh đa tình, anh lừa dối
em biết yêu anh là đâu khổ
mà sao con tim vẩn yếu mềm
em đã cho anh trọn cả đời
cho anh mật ngọt vị tình yêu
mà sao anh toàn cho cay đắng
gian dối tình em suốt cuộc đời

tendresses
21-09-2006, 09:13 PM
Ngồi bên khung cửa sổ
Nhìn bóng tối ngập dần
Lòng tôi hoài bỡ ngỡ
Đã một ngày trôi qua?

Từ khi em vắng bóng
Hồn tôi mãi phiêu diêu
Đến bãi bờ gợn sóng
Theo về bến cô liêu...

Sóng cứ cuốn trôi đi
Những muộn phiền lo nghĩ
Xin sóng đừng giữ kỹ
Một mối tình lặng câm!

Bờ cát dài êm ả
Sao mà thân thương quá
In dấu chân phiền muộn
Của tôi ngày hôm qua.

bonghong_tangem_586
22-09-2006, 08:37 PM
một thoáng gặp gở anh đã không thể quên
một thoáng trộm nhìn anh biết mình yêu em

Dương Cầm
22-09-2006, 08:45 PM
đong
đầy
năm
tháng
mưa
ngâu
Em đi bỏ lại cây cầu lứa đôi

bonghong_tangem_586
07-10-2006, 08:07 AM
nếu giờ này em buồn
cho anh làm giọt nước mắt tương tư
nếu em thấy cô đơn
cho anh làm vầng trăng chân tình
nếu em về căn gác vắng
cho anh làm bóng tối bao quanh
ôi!những mong ước dại khờ
cho tôi làm cánh chim nhỏ
bay giữa trời yêu thương
để tôi mải vấn vương
chút tình khờ trao em

bonghong_tangem_586
26-10-2006, 08:07 AM
người yêu tôi ơi!
Hảy cho tôi một ngăn nhỏ trong trái tim em
cho tôi làm thằng khờ yêu em
chớ đừng bắt tôi phải quên...
Người yêu bé nhỏ của tôi ơi
cho tôi làm sóng trùng khơi
giữa biển lòng bao la của em
mải vổ sóng mải mải vổ về em

khung_cua_so
26-10-2006, 04:33 PM
Yêu dại khờ khi yêu ai không nói
Yêu dại khờ khi cứ mãi đơn phương
Cứ để trong lòng một tiếng nói yêu thương
Để đêm tối một mình ôm thất vọng

Trên thế gian có biết bao nhiêu người mơ mộng
Về mối tình cứ ngở là nên thơ
Dẫu một lần mình đã bị làm ngơ
Nhưng vẫn nhớ, vẫn đêm đêm dệt mộng

Dại khờ quá sao dối lòng thế mãi
Đã biết rằng người đã có ai kia
Sương buốt lạnh nhưng người chẳng sẽ chia
Vì lúc đó người bên ai hạnh phúc

Đừng hy vọng rồi sẽ có những lúc
Được bên ai gì đó chỉ làm mơ
Đừng bận tâm để giống một kẻ khờ
Đừng lầm lở, đừng dại khờ yêu thế...
_______________________________________
um.... bài thơ này dành cho những kẻ yêu dại nhờ nha...

bonghong_tangem_586
27-10-2006, 12:13 AM
yêu dại khờ khi người đã yêu ai
chẳng yêu tôi cho tình này nhạt phai
yêu dại khờ nên tôi mải yêu người
hoàng hôn buồn cho ai ngẩn ngơ
tình này khờ tình vẩn chơ vơ

tôi muốn quên nhưng sao lại nhớ
mải mộng mơ mải mải sầu
mộng ngàn năm mộng mải không thành
mộng hoá đá cho hồn hóa rêu phong

emyeuanh_th
04-11-2006, 06:41 AM
nhiều bài thơ hay wa'., sao mọi người giỏi vậy

bonghong_tangem_586
29-08-2007, 08:03 AM
em đi rồi em quên lời hẹn ước
quên những chiều mưa những buổi hẹn hò
quên cái thở ban đầu còn e ấp
quên cái loài hoa tím ước chung đôi

em đi rồi em đi cùng diên mới
còn lại gì một mối tình si
anh xin làm một gã khờ ôm mộng
hát muôn đời một mối tình không tên.

huathienbao
30-08-2007, 02:53 AM
Từ khi tôi mới biết yêu
Yêu em say đắm, yêu em dại khờ
Yêu em cho đến bây giờ
Tại sao em nỡ dối lừa tình tôi

bonghong_tangem_586
01-09-2007, 03:08 AM
em là án mây chiều
lướt giời êm ả
xin cho anh làm núi
để cản án mây trôi

em là hương hồng đỏ
cứ tỏa hương bay xa
cho anh làm ông nhỏ
vấn vương đôi hồn hoa

thôi em hãy là em
cứ hồn nhiên ca hát
cho anh là tình mới
yêu em cả cuộc đời

tranquyen
02-09-2007, 02:36 AM
tôi không phải là kẻ đa tình
mà em vẫn bỏ đi xa rồi
tôi không muôn thành người phụ bạc
nhưng chính em đã phụ bỏ tình tôi

bonghong_tangem_586
03-09-2007, 08:50 AM
vui thật nhiều khi tình yêu vừa mới
khổ thật nhiều khi tình vội ly tan
ai khi yêu mà không khổ thật nhiều
bởi tình đâu là mật của nhân gian
là vị đắng là nồng cay cuộc đời

tình vội đến cho ta vui một ít
đã vội đi cho ta khổ bao chiều
ta thét gào cho nỗi đau vào biển
cho muộn phiền như bọt vở tan
cho trong ta người ...........

ngangtangcongtu
03-09-2007, 11:17 PM
Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần mơ

bonghong_tangem_586
04-09-2007, 07:54 AM
xuân đến cho tình yêu chớm nở
hạ về cho tình mãi li tan
thu sang cho ai buồn sầu nhớ
đông tàn cho tôi mãi bơ vơ

goodbye_my_first_love
05-09-2007, 10:01 AM
Nếu biết trước chúng mình ko duyên nợ
Yêu làm zì đau khổ fai~ ko anh?
Trách lòng người hay oán trách trời xanh
Bưồn vì em đã làm thân con gái
Yêu 1 lần đê ngàn sau nhớ mai...

ngangtangcongtu
05-09-2007, 11:25 PM
Nếu biết trước tình yêu không duyên nợ
Yêu làm chi cho khổ phải không em
Trách lòng mình hay oán giận trời xanh
Đem tình ái cuốn vòng giây oan trái

bonghong_tangem_586
08-09-2007, 08:46 PM
anh bước qua lối cũ
giữa muôn trùng nhớ mong
biển ngày đêm vổ sóng
như tình anh thổn thức

sóng kia xô bờ nhớ
xóa nhòa dấu chân em
anh là bờ cát nhỏ
mòn mỏi đợi trong mong

nhophuthuy99
08-09-2007, 09:47 PM
Trái tim yêu

Trái tim lắm lúc lạc lầm
Chỉ là sỏi đá lại thầm mộng mơ
Trái tim nghĩ cũng dại khờ
Yêu thương một phút đợi chờ ngàn năm

bonghong_tangem_586
13-09-2007, 11:04 PM
tôi muốn làm mây trắng của trời xanh
để mãi phiêu du cùng gió sương
tôi muốn làm loài rong rêu của biển cả
để mãi lặng thầm nghe biển sóng yêu thương
không yêu không hận không sầu
không si không mộng không hồi nhớ mong

ruồi tím
15-09-2007, 03:36 AM
Đừng trách em sao vô tình vội bước
Mối tình đầu ko thành được đâu anh
Loài hoa tím vẫn còn nguyên màu sắc
Hãy để dành cho người khác nghe anh !

bonghong_tangem_586
15-09-2007, 07:44 PM
anh không trách em vô tình vội bước
mối tình đầu anh vội ép trong tim
có một thở hoa tím là màu nhớ
bây giờ hoa tím của chia ly

em trao ai nhành hoa tím năm xưa
nhành hoa tím thở hai đứa hẹn hò
em vội quên mối tình em đã hứa
TÌNH HOA TíM giờ đã nhạt nhoaf

xin lỗi RUỒI TÍM nha

thủy tinh xanh
15-09-2007, 09:49 PM
Người không trách nhưng sao lời chua chát
Hoa tôi trao người nỡ chẳng giữ gìn
Cho loài hoa nhạt nhòa theo năm tháng
Mang tình tôi, theo đó cũng nhạt hòa

Màu hoa tím vốn ưu buồn, lặng lẽ
Nay nhạt nhòa càng mang vẻ cô đơn
Cũng như tui, khi mối tình tan vỡ
Chỉ một mình khóc lặng dưới hoàng hôn

prettyanhthu
15-09-2007, 11:31 PM
Hãy yêu tôi đi người
Một tính yêu đậm đà
Một tình yêu hoang ba
không cấn đâu lý lẽ

Chỉ cần anh yêu em
Yêu hết cả tâm hồn

bonghong_tangem_586
16-09-2007, 07:13 AM
có một lần tôi chợt trong thấy em
khi mùa thu vãn còn vương vấn
mang cho tôi một chút tình miên mang
cho một chút êm diệu của tình yêu

có một lần người vội đến với tôi
khi mùa thu đi không còn nữa
chiếc lá cuối cùng cũng rơi nhanh
tiếng yêu đầu tôi đã nhận từ em

có một chiều thu đến vội vã
mang chút buồn thổi vào trái tim tôi
người nói rằng "mình chia tay anh nhé "
"mình là bạn như thở chưa yêu "

và hôm nay thu lại đến cùng ta
mang chút nhớ thổi vào hồn ta lạnh
mang một chút gì buồn của mùa thu xưa
ta ngồi hát cùng mùa thu trở lại
"một mùa thu em đã hẹn hò"
thôi chào nhé buồn ơi! chào mi nhé
chòa một mối tình " mùa thu yêu thương"

huynoi
18-09-2007, 09:37 PM
em đi rồi còn mình anh ở lại
với bến đò nỗi nhớ của em
anh sẽ ở đây chờ em mãi
cho đến khi nào em quay lại

huyencom
18-09-2007, 10:09 PM
Em chào các anh,chị, mình chào các bạn, chị chào các em.
Vì mình biết hoa học trò có rất nhiều lứa tuổi nên mình mới xưng hô như vậy đấy thông cảm nhe.
Mình đã đọc hết nhưng tâm sự của mọi người qua những trang thơ các bạn viết và có một điều gì đó giống với tâm trạng của minh. Vậy qua những lời mình nói ở đây rất mong ngày càng có nhiều bài thơ hay cho bạn đọc hoa học trò cùng thưởng thức thơ của các bạn vì mình là một trong số người rất thích đọc thơ và đã phần nào sưu tầm được thơ của các bạn nhờ có báo hoa học trò. Mình chào các bạ và hẹn gặp lại các bạn qua n]ngx bài thơ ngắn ngủi của các bạn.

bonghong_tangem_586
17-10-2007, 08:29 AM
anh vẩn chờ em nơi con phố ngày xưa
mưa nhạt nhòa phớ xưa giờ lẻ bóng
ánh đèn đường ảo mộng chờ mong
chờ một ngày bước chân người lạc lối
trở về lại con phố hẹn hò
mưa thôi buồn ánh đèn bớt chơ vơ
anh vẩn chờ dẫu biết em mãi mãi ra đi
gốc phố giờ đã chuyển mùa đông lạnh
mưa cũng rải sầu theo những bước anh đi......

trudien
18-10-2007, 07:38 AM
khi yêu ta lại cố gắn cho trọn đời
khi tình nhạt ta lại càng thêm vun đấp
tình yêu không thể nói hết đựoc
mong sao cho cả đời này đựoc yêu em
Em ra đi chỉ để lại nổi buồn
Làm lòng anh phaỉ hối phải nối sao
Thôi thì em cứ yêu anh một lần
Để rồi em mới biết vị ngọt tình yêu
trái tim anh thổn thức bao ngày
mong một ngày em nói tiếng yêu anh
tim dại khờ chỉ để dành cho em
kẻ lầm lỡ luôn mong đợi chờ em
hãy về bên anh đi em ơi....ơi

bonghong_tangem_586
05-11-2007, 09:00 AM
lối nhỏ giờ hoa tím hai bên
em đi rồi tím chỉ còn nổi nhớ
đông lại về trên từng con phố nhỏ
hoa tím buồn hoa tím của cô đơn
em đi rồi mang theo tình hoa tím
anh đợi chờ bởi màu tím thủy chung
em đi rồi có bao giờ em nhớ
nhớ tình tôi nhớ hoa tímmotj thở dại khờ