satnhanvu
21-09-2006, 06:43 AM
Bạn Thân Nay Đã Ra Đi
Thì Tôi Xin Giữ Kỹ Niệm Ngày Qua
Ước Gì Người Đi Sẽ Là
Người Không Quen Biết Để Đừng Khổ Đau
Tại Sao Nhất Quyết Phải Là
Bạn Thân Tôi Chứ Vẫn Ngày Sẽ Chia
Buồn Vui Sớm Nắng Chiều Tà
Mơ Trong Giấc Mộng Vẫn Là Ban Thôi
Đêm Nay Mình Cầm Bút Này
Viết Lên Trang Giấy Gỡi Quà Bạn Thân
Khóc Chi Giờ Đã Muộn Màng
Hãy Lau Khô Hết Chứ Đừng Vấn Vương
Hôm Nay Đứng Trước Thơ Đường
Viết Tặng Vài Chữ Cùng Người Ra Đi
Thì Tôi Xin Giữ Kỹ Niệm Ngày Qua
Ước Gì Người Đi Sẽ Là
Người Không Quen Biết Để Đừng Khổ Đau
Tại Sao Nhất Quyết Phải Là
Bạn Thân Tôi Chứ Vẫn Ngày Sẽ Chia
Buồn Vui Sớm Nắng Chiều Tà
Mơ Trong Giấc Mộng Vẫn Là Ban Thôi
Đêm Nay Mình Cầm Bút Này
Viết Lên Trang Giấy Gỡi Quà Bạn Thân
Khóc Chi Giờ Đã Muộn Màng
Hãy Lau Khô Hết Chứ Đừng Vấn Vương
Hôm Nay Đứng Trước Thơ Đường
Viết Tặng Vài Chữ Cùng Người Ra Đi