the_warm_winter
21-09-2006, 02:07 AM
Em biết không ơi cô bé nhà bên
Tôi đã yêu em - yêu mối tình đầu
Mà sao em vô tư không thấy
Hay cố tình không nhận ra?
Tại em gội đầu bằng bồ kết
Mùi lá thơm vương vấn tóc huyền
Tôi ao ước được có em bên cạnh
Dịu ngọt làm sao hương tóc em!
Tại em đôi mắt trong veo
Mà chếnh choáng tôi say mỗi lần nhìn thấy
Đôi mắt như là muốn nói
"Em đặt hết niềm tin"
Tại em...tại em vô tư quá
Tôi yêu mà giấu trong lòng
Mối tình đầu bây giờ còn nhớ
Nôn nao trở về trong nỗi đợi mong...
Tôi đã yêu em - yêu mối tình đầu
Mà sao em vô tư không thấy
Hay cố tình không nhận ra?
Tại em gội đầu bằng bồ kết
Mùi lá thơm vương vấn tóc huyền
Tôi ao ước được có em bên cạnh
Dịu ngọt làm sao hương tóc em!
Tại em đôi mắt trong veo
Mà chếnh choáng tôi say mỗi lần nhìn thấy
Đôi mắt như là muốn nói
"Em đặt hết niềm tin"
Tại em...tại em vô tư quá
Tôi yêu mà giấu trong lòng
Mối tình đầu bây giờ còn nhớ
Nôn nao trở về trong nỗi đợi mong...