PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một thoáng nhớ về TN!!



cô_bé_hạt_điều
21-09-2006, 01:24 AM
TN ?TN hả ?Cậu khoẻ hok?Khí hậu ở bển thế nào rùi!!!
Thú thật ngày cậu ra đi, mình cũng thấy hơi buồn, mình hứa là sẽ viết thư cho cậu.Thế rùi lâu ngày mình quên mất!!!
Nhưng mình sẽ luôn nhớ đến cậu, về cậu với những kí ức tốt đẹp. Một TN thư sinh nhưng lại rất bản lĩnh và có tâm hồn của một người đàn ông đích thực!.
Mình nhớ có lần trên đường đi học, ngồi gần nhau, cậu đã tâm sự với mình. cậu nói với mình cậu rất thích bài BTTĐT của ns ĐB và album TBXV của cs ĐT. Cậu nói với mình một cách say sưa,thao thao bất tuyệt!Nói bằng lòng đam mê và với tất cả nhiệt huyết trong trái tim mình!!!.Khiến mình chỉ mới quên cậu thôi, ngồi gần bên cậu thôi mà mình hình như cũng cảm nhận được sự đam mê ,cái nhiệt huyết ấy của cậu!.Chiều hôm đó ,cũng trên đường về, cậu đã ngân nga cất tiếng hát ...Mình thấy cậu cứ say sưa hát, hát say sưa... thật là hồn nhiên và thật là ,,, yêu đời lắm!!! nói chung là lúc đó tuy mới gặp mặt ,trò chuyện và đi học chung có mấy lần nhưng mình rất ngạc nhiên, rất ấn tượng!Mình nhớ lúc đó mình đã phải tròn xoe mắt nhìn cậu!!Lúc đó Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, mình cảm thấy thật ấn tượng về một người con trai như vậy!.Cậy đã Khiến cho mình cứ nghĩ, !Ôi cậu ấy có lẽ cũng là 1 người tốt đấy!!!!.Sao lại có một người hồn nhiên và tự nhiên đến thế không biết !!!!Cứ thản nhiên bộc bạch ra tâm sự riêng của mình, mà Không biết quê là gì nữa !!!Mình nghĩ bạn gái bạn, người mà bạn đưa hình cho mình xem. và kể cho mình nghe những mẫu chuyện về cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ rất hạnh phúc ,vì Có lẽ về lâu dài cậu sẽ là một người chồng tốt, một người cha gương mẫu!Chứ không quá lãng tử như cái dáng dấp dong dỏng ,mái tóc loà xoà và cái tên thật là con gái của cậu!!!
Mình nhớ mình cũng đã từng ngạc nhiên và từng thắc mắc vì sao ba mẹ cậu lại đặt tên cho bạn là TN nhỉ!!!!:DD:

trước ngày ra đi ,cậu có nhắn tin và gọi điện báo cho mình biết!Nhưng ôi thôi ,tất cả đã không còn kịp nữa, mình không thể đưa tiễn bạn ở SB, có lẽ đã quá muộn rùi!!!Mình thật là có lỗi!!!!.

Lúc đó tự nhiên sao mình lại không có cảm giác buồn, mà mình lãi thấy vui vui là đàng khác, mình đã rất điềm nhiên, tự nhiên,thản nhiên, tự nhiên như tình cảm bạn bè mới ngày đầu tụi mình gặp gỡ!!!Mình đã cười và nói "TN!cậu cừ lắm! Chúc cậu thành công nhe'! ".
"Rồi có một ngày mình cũng sẽ như cậu" hihi:
Tuy nhiên những ấn tượng trong những ngày đầu gặp gỡ về cậu vẫn thật khó phai!!!!.Và lâu lâu mình nhớ tới ,Mình lại mỉm cười ! "TN! Cậu bạn nhỏ!!Chúc cậu vui vẻ và hạnh phúc nhé!!!"!.:flower:.. hihi...