Xem đầy đủ chức năng : Những dòng tâm sự tặng Ti gôn
trai_sành điệu
20-09-2006, 08:05 AM
Có lẽ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của chúng ta đã đi qua rồi.Một ngày kia,V.A cũng như những người yêu quí M sẽ không còn được nhìn thấy M thường xuyên, chẳng còn được nghe thấy giọng nói của M , nghe M dạo nhạc...hay với G7 là không còn được chứng kiến những pha đột phá ngoạn mục của M trong kinh doanh nữa.Tất cả sẽ trở thành quá khứ đẹp trong lòng những người yêu quí M .
Hãy cứ đi đi nếu định mệnh bắt M phải đi , hãy cứ sống thật vui vẻ, và một ngày nào đó nếu M thấy buồn , vẫn thấy nhớ một cái gì đó đã qua thì hãy vào lại trang web này nhé.V.A lập "những dòng tâm sự tặng Ti gôn "để những người yêu quí M có cơ hội được bày tỏ với M những tình cảm tốt đẹp nhất.Để M hiểu rằng M sẽ sống mãi trong lòng những người "hiểu được giá trị của M trong cuộc sống của họ ".V.A cũng là một trong số những người như thế đấy.Vui lên nhé cô bạn nhỏ dễ thương.Một mai kia gặp lại , hi vọng V.A vẫn thấy được nụ cười duyên dáng kia luôn hé nở trên môi M.
Xin phép được gửi đường link này tới những người bạn đã từng gọi M với biệt danh "công chúa".Nếu có thể , các bạn hãy viết cảm nhận về M ./ V.A sẽ làm một web giành tặng riêng M và V.A sẽ trích những gì các bạn gửi đến M vào web đó.Coi như món quà tặng M khi M về Pháp.
Các bạn hợp tác nhé .Xin cảm ơn
♥•¸¤ChỜ¤¸•♥
20-09-2006, 08:16 AM
Trùng tên mình.........ti g0n .......nghe hoa này buồn lắm
badman
20-09-2006, 08:57 AM
Em xin phép được mở màn trước nhé.
Chị ơi , em gọi chị bằng chị nghe có vẻ hơi già vì thực ra chị chỉ hơn em 1 tuổi.Nhưng em vẫn gọi như vậy để thể hiện sự nể trọng của một đàn em với một đàn chị .<dù sao chị cũng là sếp của em mà :lelele: >
Chị chơi với anh Tùng nhà em có lẽ cũng được gần 3 năm rồi nhỉ ?Ngày đầu gặp chị em ấn tượng lắm , vì chị là người bạn gái đầu tiên anh Tùng dám dẫn về nhà, lại còn dẫn về làm gia sư cho một thằng em ngỗ ngược như em nữa.Lúc đầu mới gặp chị em đã nghĩ không hiểu tại sao ông Tùng lại dẫn một cô gái mảnh mai như chị , lại mới là SV năm thứ nhất đến để "trị " một thằng cứng đầu cứng cổ như em.Cô gia sư chỉ hơn học trò 1 tuổi< em nói chị đừng giận nhé , lúc đầu em có ý định cưa luôn cả cô gia sư đấy :haha: >.
Cảm ơn chị vì cuối cùng em cũng biết thế nào là "tấm sư học đạo ".Chị không phải cô giáo đầu tiên , nhưng chị là cô giáo trẻ nhất mà em cảm phục , cô giáo đầu tiên bắt được em làm theo ý mình .Chị có quyền tự hào về điều đó đấy vì em đúng là một thằng trời đánh không chết.Thế mà cuối cùng cũng vào DH được rồi.Em và gia đình em sẽ mãi phải cảm ơn chị về điều đó.
Chị biết không , trong mỗi bữa cơm gia đình , bố mẹ em rất hay nhắc đến chị, vì dường như từ khi có chị xuất hiện , hai ông tướng trong nhà có vẻ như sống có ích hơn.Em không muốn nói đến những gì chị làm cho anh trai em , vì cái đó có lẽ để anh ấy tự nói.Em chỉ thực sự cảm ơn chị vì những năm tháng chị ôn thi DH cho em , ngày đó em còn chưa biết chị là con của bác V.H, em chỉ cảm nhận chị là một cô gái mặc dù hơn em 1 tuổi nhưng rất chín chắn và có nghị lực hơn em rất nhiều.
Những ngày gần đây , em vinh hạnh được làm việc cùng chị, tuy là thời gian ít ỏi nhưng em cũng đã được chứng kiến tận mắt cách làm việc của chị.Chị biết không , chị đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều với những triết lí của chị về cuộc sống .Em đã bắt đầu biết trăn trở cho sự nghiệp của mình
ặc ặc , có lẽ em viết cũng khá dài rồi , hình như chưa bao giờ viết được cái gì cho ai dài như thế .Thôi thì chị sang Pháp dù có thế nào cũng hãy cố liên lạc với G7 chị nhé.Chúng em yêu quí chị nhiều và sẽ luôn nhớ tới chị .
newton_vn1
20-09-2006, 07:46 PM
Chào Mai công chúa!
Trong lúc này Hùng thực sự không biết nên viết gì cho Mai.
Mấy ngày nay cả bọn tìm cách gặp Mai mà không cách nào gặp được,.Có lẽ lần này papa của M cảnh giác quá cao.
Hùng không phải người giỏi văn chương như các bạn khác nên chỉ viết được cho Mai vài dòng .Tình cảm của Hùng với Mai thế nào chắc Mai sẽ là người hiểu rõ nhất phải không ?Hùng chỉ biết cảm ơn cuộc sống đã cho Hùng gặp Mai, cho H được làm bạn với M để sẽ nhớ mãi cô bạn gái khiến Hùng cảm phục.
Phong cách sống của Mai độc đáo và khác người lắm đấy, Hùng lúc nào cũng có cảm nhận M luôn luôn có cái gì đó rât khác người.Đến bây giờ đã hiểu nguyên nhân của sự khác biệt đó-BẤT NGỜ QUÁ PHẢI KHÔNG? Hùng bất ngờ lắm , không ngờ một thằng như Hùng lại có cơ hội được làm bạn với một cô bạn VIP như thế.Nếu M không là một cô bạn khác người thì có lẽ Hùng đã không có cơ hội.Cảm ơn Mai về tất cả, cảm ơn những lúc Hùng mất phương hướng đã có Mai bên cạnh động viên.Cảm ơn vì Mai đã cho Hùng hiểu thế nào là hai chữ "tình bạn ".
.Hùng sẽ không nhớ về Mai như nhớ về một cô gái đẹp , cũng không nhớ về Mai như một người bạn tài hoa , trí tuệ.Hùng sẽ chỉ nhớ về Mai như nhớ về cô bạn gái bình dị đã từng thức suốt đêm với Hùng trong cái đêm đáng nhớ ấy, đã giúp Hùng nhận ra hướng đi.MAI LÀ NGƯỜI BẠN GÁI ĐẦU TIÊN ĐÃ CHO HÙNG HIỂU GIÁ TRỊ THỰC SỰ CỦA HAI CHỮ "TÌNH BẠN".
Hùng sẽ không bao giờ quên Mai
hằngnga_103
20-09-2006, 11:01 PM
Mai ơi , không biết những dòng này đến với mày có quá muộn không , nhưng tao vẫn muốn nói với mày .
Ngày mày đến lặng lẽ là vậy , bây giờ ra đi cũng không một lời từ biệt sao ?Tao chỉ ước gì được ôm mày một lần cuối, để nói với mày rằng mày là đứa bạn tốt nhất của tao.
Đã có những lúc tao rất ghen tị với mày , nhưng đừng trách tao nhé, hoàn cảnh của chúng ta khác nhau quá mà, có lẽ vì vậy mà đã nhiều lúc tao không hiểu được suy nghĩ của mày .
Mày biết không , nhiều lúc tao cũng muốn có được sự tự tin như mày, nhưng tao lại chẳng có gì để tự tin cả.Tao đành sống theo cách của tao thôi.
Những ngày mày xuống HP ,không còn mày bên cạnh , tao cảm thấy buồn lắm .Lúc đó tao mới nhận ra giá trị của mày, đứa bạn gái đầu tiên thực sự tốt với tao .Trong cái thế giới Sinh Viên cũng đầy toan tính cơm , áo gạo ,tiền này, mày đi, tao biết tìm đâu ra con bạn ngốc nghếch đến đáng yêu như mày .
Bọn mình quan điểm sống khác nhau, tao và mày vốn gần như hai thái cực .Mày có tất cả , còn tao thì không !Nhưng cảm ơn mày lắm lắm, vì mày đã thực sự coi tao là bạn.Tao sẽ ko bao giờ quên cái vẻ lóng ngóng của một con bé tiểu thư như mày , lần đấu tiên xuống bếp để"cố gắng " nấu"một cái gì đó" cho tao khi tao ốm.Lúc đó tao đã rất cảm động , cảm động vì tấm lòng của mày chứ không phải vì món ăn đâu.
Mai này đi lấy chồng nhớ học nấu cẩn thận nhé, :lelele: .Mày là con bạn tốt bụng nhất mà tao từng gặp đấy, cũng là đứa bạn sắc sảo nhất mà cũng ngốc nghếch nhất của tao.
Về Pháp nếu không được vui vẻ như ý muốn thì cũng đừng quá buồn.Vì mày biết rõ những người bạn của mày ở VN vẫn luôn yêu quí mày thế nào mà
lãng tử buồn
21-09-2006, 12:48 AM
Còn nhớ Sơn không Mai , Sơn học Giao thông đây.
Tớ và Mai không thân nhau lắm nhỉ, chỉ hay gặp Mai hồi Mai còn ở trọ bên Cầu giấy.Từ hồi Mai về nhà , tớ chỉ được nghe nói về Mai và G7 , có mấy lần tìm gặp Mai nhưng không gặp được , có lẽ Mai bận quá.
Không biết Mai có còn nhớ tới tớ không ?Chắc Mai nhiều bạn quá nên không nhớ tớ cũng là chuyện dễ hiểu.Còn tớ lúc nào cũng vẫn dõi theo Mai đấy,gần như những việc Mai làm , mọi người biết thì tớ cũng được biết.
Mai ơi , Tớ có nhiều điều muốn nói với Mai lắm , nhưng có lẽ vì tớ tự thấy mình nhỏ bé hơn so với những người bạn khác của Mai nên Sơn chỉ nói một câu thôi.:
"Mai ơi, Sơn rất quí và cảm phục cô bạn gái như Mai.Sơn ước được nhìn thấy Mai một lần nữa trong bộ váy trắng hôm sinh nhật Mai mặc -Mai là cô bạn gái xinh đẹp nhất mà Sơn đã từng quen":think:
hướngdương90
21-09-2006, 01:34 AM
Chị Ti gôn ơi , em Hướng dương mặc dù chưa một lần gặp chị , chỉ được biết chị trên HHT nhưng em cũng quí chị lắm.Xin các anh cho em được gửi lời yêu quí đến chị Ti gôn nhé.Em hi vọng chị sang Pháp nhưng vẫn quay lại diễn đàn như anh Phong ấy.
Yêu chị nhiều:huglove:
themanwhowalkalone
21-09-2006, 05:19 AM
Bạn Ti gôn thân mến ,
Bạn cho mình gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất khi sang Pháp nhé.Mặc dù đến bây giờ mình vẫn chưa biết bạn là ai , mình nhiều lần gửi tin nhắn cho bạn nhưng không hiểu sao không thấy bạn nhắn lại.Mình nghĩ chắc bạn rất bận phải không ? mình không trách bạn đâu.Vì dù sao thấy bạn hàng ngày vào HHT , post những bài hay , mình đọc và cho ý kiến thế là vui rồi.
Mình hi vọng dù bạn đi đâu những vẫn quay lại HHT và tiếp tục post những bài hay.Mỗi lần vào HHT đọc được bài viết của bạn lúc nào cũng khiến mình rất hứng khởi.
Chúc bạn luôn hạnh phúc
lovely_02
21-09-2006, 07:57 AM
Ti gôn ơi , mình có lẽ cũng chỉ là người qua đường, không hề biết Ti gôn là ai.Nhớ lần đầu tiên ấn tượng với Ti gôn là khi Ti gôn viết "Nhật kí cho anh" , là "Love is never say sorry", hay "còn chút gì để nhớ"...tất cả những bài viết đều thật hay ,thật lắng đọng.Và từ bao giờ Ti gôn đã khiến Lovely chú ý rất nhiều,về phong cách , và về cả cá tính mà Ti gôn thể hiện trên HHT nữa.
TG đi Pháp sẽ có một người rất nuối tiếc đó, một người luôn thầm lặng dõi theo Tg, chắc TG ko biết bạn đó là ai , một người bạn của Lovely cũng tham gia HHT thôi.Nhưng người đó lúc nào cũng nghĩ đến TG .Bạn thực sự dễ khiến người khác cảm phục.lovely cũng quí bạn
Giang lang thang
21-09-2006, 11:26 PM
Giang lang thang xin chào công chúa.Hạ thần hôm nay xin được viết vài dòng gửi đến công chúa, hạ thần chưa bao giờ viết cái gì cho con gái nên rất mong công chúa bỏ qua nếu có gì không hài lòng:hihi:
hihi , Mai à , nếu tớ có thể làm bất cứ điều gì để cậu vui bây giờ thì dù khó đến đâu tớ cũng xin làm bằng được.Tớ không dám nói tớ hiểu cậu vì hình như câu chưa bao giờ chịu tâm sự với tớ điều gì, có thể tớ chưa đủ lòng tin trong cậu. cũng có thể cậu là người không quen giãi bày.Nhưng với tớ dù quen cậu chưa lâu cũng đủ để tớ có những cảm nhận tốt đẹp về cậu.Con gái xinh ai cũng thích , nhưng con gái có nghị lực và lại có một tấm lòng vàng thì càng đáng quí hơn.Cậu còn nhớ có lần cậu nhờ tớ lai cậu đến làng trẻ SOS không?tớ đã hỏi cậu hay đến đó lắm à và cậu đã trả lời day la` lần đầu tiên cậu đến đó?Cậu không phải người biết nói dối đâu nên lần sau đừng nói dối làm gì nữa nhé.Tớ không hiểu vì lí do gì câu luôn cố dấu những điểm tốt đẹp của cậu, cậu sợ tỏ ra quá mềm yếu? hay sợ người khac' thấy rõ con người thật của cậu ?/Giang biết cậu là người làm kinh tế ,ai cũng nói cậu lạnh lùng nhưng tớ biết không phải vậy.Tớ có cảm nhận cậu luôn cố che dấu con người thật của cậu, không biết có đúng không nhưng tớ rất tin vào cảm nhận của tớ.
Cậu luôn nói cậu tôn thờ "chủ nghĩa cá nhân", nhưng tớ thấy cậu lại là con người vì tập thể nhất< Hãy hỏi những người bạn xung quanh cậu, cậu sẽ nhận được câu trả lời chân thực nhất cậu là ai >.Lần đầu tiên đến làng trẻ SOS mà vừa thấy cậu bọn trẻ đều chạy ùa ra gọi chị Mai ??sao chúng nó khôn nhỉ, mới gặp lần đầu tiên mà đã biết tên cậu:lelele: .Cậu là người lạnh lùng vậy sao lại sống hết mình vì bạn bè vậy nhỉ?cậu chẳng tin ai sao lại dám đưa cho tớ số tiền lớn như thế, sao lại đặt lòng tin vào một thằng như tớ?Thằng con trai không biết bao nhiêu lần mang xe đi cắm, có khó hiểu không ?
Mai , cậu là một người bạn tuyệt vời, nếu cậu ít Vip đi một chút có lẽ tớ cũng sẽ như những người bạn tài hoa khác của cậu-theo đuổi cậu bằng được.Nhưng có lẽ may mắn cho tớ vì tớ biết mình là ai, nên tớ vui và hài lòng vì làm bạn của cậu.Cảm ơn cậu đã đặt lòng tin vào tớ, < trong thời điểm chẳng còn ai tin tớ cả >điều đó khiến tớ phải suy nghĩ nhiều.
Cậu về Pháp bình an và vui vẻ nhé.Vì bạn bè sẽ luôn nhắc tới cậu như một biểu tượng đẹp về tình bạn.
Nếu có ai hỏi tớ về người con gái có ý nghĩa nhất với tớ, tớ sẽ trả lời :không phải mẹ tớ , cũng không phải người yêu.Đó chỉ có thể là Mai công chúa.
Người con gái đã giúp tớ lấy lại niềm tin vào chính mình
tình sinh viên
22-09-2006, 01:56 AM
Mai duyên!
Cho Tùng gọi Mai như vậy vì đó là ấn tượng đầu tiên khi gặp Mai, .Ấn tượng đó không ngờ cuối cùng lại giúp Tùng có thêm cái duyên khác , duyên được làm việc cùng MAI trong G7
.
Nói về kỉ niệm với Mai thì thật nhiều, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ.Mỗi lần buồn , anh em mấy thằng ngồi nhậu với nhau, trong câu chuyện kiểu gì cuối cùng cũng kết thúc bằng câu chuyện về Mai.Mấy thằng gật gù và thằng nào cũng thừa nhận một điều:Mai là cô bạn có ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc đời mỗi đứa.Cảm ơn Mai đã lập ra G7, ngôi nhà thứ hai của Tùng, một cuộc sống thứ 2, một gia đình thứ 2.
Ngày Tùng chưa gặp Mai, cuộc sống một màu đen kịt, đó hoàn toàn là sự thật.Gia đình Tùng, ông bà già lúc nào cũng la mắng, đến trường không muốn học, chơi bời lêu lổng cá độ bóng đá triền miên.Mấy đứa con gái vây quanh toàn những đứa mình chẳng coi ra gì,có lẽ nó cũng chẳng coi mình ra gì nếu không có con Dylan hay cái O2 dắt quần.Tùng không tin những loại con gái đó, đã có lúc Tùng chỉ coi chúng nó như trò chơi, cũng chẳng tin vào tình bạn.Cái xã hội "còn tiền còn bạc còn bạn hữu , hết tiền hết bạc , hết ông tôi", anh em đối xử với nhau bằng mặt nhưng không bằng lòng.Giả tạo.!
Mai đến , mang theo niềm tin và hoài bão lớn lao cho tất cả.Lần đầu tiên trong đời Tùng thấy nể một người con gái,Tùng nhận ra mình chẳng ra gì từ khi gặp Mai.Mai nói đúng , không bao giờ được đổ cho hoàn cảnh, có trách thì trách bản thân đã nhu nhược với chính mình.
Mai đã rất thành công trong việc "tẩy não " một thằng bướng bỉnh như Tùng.Tùng vô cùng cảm ơn Mai về điều đó.
Cảm ơn Mai đã tin tưởng gọi Tùng vào G7,Mai là người đầu tiên khen Tùng thông minh và có tài:think: , từ trước đến giờ Tùng chỉ nhận được những câu đại loại như "mày là một thằng phá hoại , một thằng bỏ đi...."Tùng thực sự đã là một thằng bỏ đi , một thằng 10 phần đã bị "đen " đến 9 phần.Nhưng có lẽ Mai đã không biết điều này, khi Mai tin tưởng Tùng sẽ thành công, Mai khăng khăng khẳng định điều đó, Mai đã vô tình khiến Tùng không thể thất bại.Tùng khi đó đã nghĩ có thể mất tất cả chứ nhất định không phụ lòng tin của Mai.Và Tùng đã làm được phải không? Tùng được như bây giờ là nhờ công Mai đấy.
Tùng đã nói với những người sinh ra Tùng rằng MAI LÀ NGƯỜI LÀM LÊN CUỘC ĐỜI MỚI CHO TÙNG.
Sắp không còn được nhìn thấy Mai thường xuyên nữa, Tùng định không viết những dòng này, nhưng có lẽ cũng nên để cho mọi người biết rằng CÓ MAI MỚI CÓ TÙNG CỦA NGÀY HÔM NAY, VÀ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MAI CẦN , NGUYỆN VỌNG CỦA MAI CŨNG SẼ LÀ NGUYỆN VỌNG CỦA TÙNG.Những lo toan , những công việc của Mai cũng sẽ là của Tùng.Bạn MAI cũng sẽ là bạn Tùng, và thằng nào nể Tùng cũng sẽ phải nể Mai.
Mai về Pháp có việc gì cứ phone cho Tùng , nếu thấy cần thiết nhất định Tùng sẽ sang với Mai:winking:
Đừng buồn Mai nhé
22-09-2006, 02:34 AM
Mai ơi, mình là Thắng đây.Thắng học Ngoại Thương đây.Hôm nay vào đọc được những dòng tâm sự của các bạn tự dưng thấy buồn quá.Mình lập nick "Đừng buồn Mai nhé" coi như lời động viên gửi đến Mai.Hi vọng Mai sẽ luôn tươi cười như ngày đầu gặp bạn.
Mình không biết viết gì , chỉ có bài thơ làm từ hồi mới quen Mai, hồi Mai mới vào năm thứ nhất DH biết Mai thích thơ nên đã cố gắng làm một bài.Thơ chẳng ra gì không dám tặng Mai, nhưng hôm nay lấy hết dũng cảm viết lên đây .Thơ không hay nhưng là những cảm nghĩ của mình về Mai.
MAI KẾT NHỮNG VÒNG HOA BẠN HỮU
BÓNG TÀ TAN HẾT QUANH ĐỜI VẮNG
GỢI BÌNH MINH TỪ NHỮNG TRÁI TIM
NHỚ NGƯỜI SAO VẤN VƯƠNG TRỜI ĐẤT
THƯƠNG BẠN TÔI TUỔI MƯỜI TÁM XINH
CHIỀU TÀN CHO TÂM TƯ NỖI NHỚ
MỖI NGÀY QUA NGÀY NHỚ KHÔNG MAI?
Đây là bài thơ:"Vòng quanh trái đất tám tư ngày-mỗi chiều thương nhớ gợi bóng Mai.".Đọc theo hình mũi tên và đọc ngược từ dưới lên ở những chữ đầu tiên.Sẽ thấy thông điệp Thắng muốn gửi tới Mai.
Một điều đặc biệt nữa , mở đầu bài thơ là Mai , kết thúc bài thơ cũng là Mai.Điều đo muốn nói lên điều gì ? Rằng ở dù ở bất kì đâu trên trái đất này , mình cũng luôn nhớ về Mai suốt cuộc đời Mai ạ.
sao_băng
22-09-2006, 03:22 AM
[Chưa một lần gặp em , cũng chưa một lần nói chuyện với em.Tôi chỉ biết em qua những bài viết sâu lắng với ngôn từ gợi cảm."Còn chút gì để nhớ ", em đã làm bừng lại những kỉ niệm về thời học trò trong tôi.Cuộc sống của một người làm ngành tin học đã khiến tôi xa rồi những điều lãng mạn , vô tình đọc được những bài viết của em-em đã làm sống dậy những khát khao tuổi trẻ bị cuộc sống gia đình vùi lấp trong tôi quá lâu.Tigontranghp, em đã có một độc giả thầm lặng theo em từ đó.Có lẽ em còn quá trẻ , em kém tôi nhiều tuổi lắm, nhưng em có cách nhìn đời khá sâu sắc, cách cảm nhận những điều xung quanh của em rất tinh tế.Tôi mừng cho em.
Cuộc sống ngoài đời thực của em ra sao tôi không biết, chỉ mong em nếu có thể hãy vẫn cứ là thành viên của HOAHOCTRO, tiếp tục post những bài viết hay.Ở công ty tôi làm hiện tại có ít nhất hai người vẫn thầm lặng theo dõi những bài em viết .Chúc em hạnh phúc trong cuộc sống.Hãy giữ lại cho mình cách nghĩ trẻ trung đó em nhé , bằng khát khao cháy bỏng và bằng "Love is never say sorry".
bằng_lăng_tím
22-09-2006, 07:54 AM
Gửi đến Ti gôn lời ngưỡng mộ của bằng_lăng :huglove:
BOY...XXX....GIRL
22-09-2006, 08:46 AM
Boy chỉ là một người bạn trên mạng của Ti gôn.Boy nhớ biết Ti gôn từ hồi Ti gôn mới viết "nhật kí cho anh ".Chứng kiến từng bước đi của Ti gôn trên HHT, Boy thực sự rất quí bạn/.Giá như có cơ hội được nói chuyện với Ti gôn thì tốt biết mấy.Đọc những dòng tâm sự của bạn bè Ti gôn gửi cho Ti gôn, Boy nghĩ mình đã không nhầm với những cảm nghĩ về Ti gôn.
Nghe tin Ti gôn về Pháp, chẳng biết nên buồn hay vui , nếu Ti gôn buồn thì có lẽ Boy cũng buồn.Chỉ mong Ti gôn vẫn trở lại diễn đàn.Chúc Ti gôn luôn vui
dũng_hl
23-09-2006, 04:42 AM
Mai ơi,nghe tin cậu về Pháp khiến tớ buồn quá.Tớ không hiểu sao khi nghe tin đó lại buồn khó tả đến vậy ,mặc dù lúc cậu ở VN tớ và cậu cũng chẳng mấy khi gặp nhau.
Có lẽ vì tớ sợ sẽ không còn được nghe thấy tin tức gì về cậu,trước mặc dù ít gặp nhưng những bài báo cậu viết trên báo SV bài nào tớ cũng đọc.Những hoạt động của cậu tớ đều biết.Chẳng hiểu sao những gì về cậu rất gây hứng thú với tớ.
Tớ không phải một người đặc biệt đối với cậu , nhưng cậu lại là người đặc biết đối với tớ:D2 .Đừng ngạc nhiên về điều đó Mai nhé , vì cậu thực sự là một cô gái đặc biệt .Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở CLB TÂM VIỆT tớ đã thấy được sự đặc biệt của cậu:blinking: .Từ khi cậu không tham gia CLB , nhóm mình buồn rất nhiều, không còn ở vị trí no1 nữa,.Tớ không muốn thừa nhận điều này nhưng từ khi cậu đi nhóm "thiếu muối " hẳn.Thiếu những ý tưởng chẳng giống ai của cậu.Các thầy cô cũng rất nhớ cậu .
Hôm nay đại diện cho 2 thằng con trai còn lại của nhóm,gửi đến Mai những lời này.Mong Mai sẽ luôn tươi cười vui vẻ dù ở bất cứ đâu.Vì sao Mai biết không ? vì nụ cười của cậu đẹp lắm, duyên lắm đấy:huglove:
Biết tớ là ai không ?Tớ là Dũng học Công đoàn tham gia với Mai ở Tâm Việt đây.Hôm qua gặp Việt Anh bạn cậu, tớ mới nghe được tin buồn này.:plz:
hoatuyết
23-09-2006, 05:22 AM
Mai tiểu thư, định không viết cho mày nhưng có lẽ tao cũng nên viết vài dòng.Nhỡ đâu đây là cơ hội cuối cùng thì tao lại ân hận.
Tao vẫn không thay đổi quan điểm khi gọi mày là "Mai tiểu thư ", vì thực chất mày là một cô tiểu thư chính cống còn gì.Đã nhiều lần tao và mày hục hặc với nhau, nhưng thôi chuyện đó là quá khứ rồi , mày cũng đừng để bụng nhé.Tao thừa nhận đó là do tính ghen tị của tao .Con gái mà , mày thông cảm .Có lẽ vì tao chưa hiểu mày , hơn nữa mày lại có cái tính "không thích giải thích "nên tao cũng bó tay, chẳng có cách nào hiểu nổi mày .
Mình làm việc cùng nhau trong G7 cũng được 2 năm rồi nhỉ ,thời gian thế mà trôi nhanh.Thực ra tao đã không đến nỗi ghét mày lắm nếu mấy thằng con trai nó không quá quan tâm đến mày như vậy< xin lỗi mầy bạn trai của Mai , đọc được đừng khó chịu >.Nếu mày ở vào địa vị của tao mày có chạnh lòng không ? Trời mưa to, tao và mày cùng không có áo mưa, có 3 thằng con trai thì cả ba nó nhường áo mưa cho mày, còn tao đứng đó...??Như vậy có gọi là ga lăng không ?Nhưng thôi , dù sao tao cũng biết đó không phải lỗi của mày, nếu trách thì nên trách mày quá hoàn hảo.Không phải đứa con gái nào cũng được như mày.Tao hiểu điều đó, nhất là sao vụ lô hàng bên Thái Lan.
Tao công nhận mày là một con bé sống được.Muốn ghét mày bây giờ cũng khó, thôi thì đành thừa nhận mày là một đứa bạn tốt , mày đã không để bụng chuyện cũ với tao.Những gì mày giúp tao, tao cảm ơn mày bằng lới cảm ơn thực sự.Giờ tao đã hiểu tại sao chúng nó lại ưu ái mày đến vậy, không phải vì mày xinh, vì mày là một con bé sống được.Mày hoàn toàn xứng đáng là thủ lĩnh của G7.Nhận của tao lời xin lỗi và cảm ơn nhé
hướngdương90
23-09-2006, 05:46 AM
Mai duyên!
Cho Tùng gọi Mai như vậy vì đó là ấn tượng đầu tiên khi gặp Mai, .Ấn tượng đó không ngờ cuối cùng lại giúp Tùng có thêm cái duyên khác , duyên được làm việc cùng MAI trong G7
.
Nói về kỉ niệm với Mai thì thật nhiều, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ.Mỗi lần buồn , anh em mấy thằng ngồi nhậu với nhau, trong câu chuyện kiểu gì cuối cùng cũng kết thúc bằng câu chuyện về Mai.Mấy thằng gật gù và thằng nào cũng thừa nhận một điều:Mai là cô bạn có ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc đời mỗi đứa.Cảm ơn Mai đã lập ra G7, ngôi nhà thứ hai của Tùng, một cuộc sống thứ 2, một gia đình thứ 2.
Ngày Tùng chưa gặp Mai, cuộc sống một màu đen kịt, đó hoàn toàn là sự thật.Gia đình Tùng, ông bà già lúc nào cũng la mắng, đến trường không muốn học, chơi bời lêu lổng cá độ bóng đá triền miên.Mấy đứa con gái vây quanh toàn những đứa mình chẳng coi ra gì,có lẽ nó cũng chẳng coi mình ra gì nếu không có con Dylan hay cái O2 dắt quần.Tùng không tin những loại con gái đó, đã có lúc Tùng chỉ coi chúng nó như trò chơi, cũng chẳng tin vào tình bạn.Cái xã hội "còn tiền còn bạc còn bạn hữu , hết tiền hết bạc , hết ông tôi", anh em đối xử với nhau bằng mặt nhưng không bằng lòng.Giả tạo.!
Mai đến , mang theo niềm tin và hoài bão lớn lao cho tất cả.Lần đầu tiên trong đời Tùng thấy nể một người con gái,Tùng nhận ra mình chẳng ra gì từ khi gặp Mai.Mai nói đúng , không bao giờ được đổ cho hoàn cảnh, có trách thì trách bản thân đã nhu nhược với chính mình.
Mai đã rất thành công trong việc "tẩy não " một thằng bướng bỉnh như Tùng.Tùng vô cùng cảm ơn Mai về điều đó.
Cảm ơn Mai đã tin tưởng gọi Tùng vào G7,Mai là người đầu tiên khen Tùng thông minh và có tài:think: , từ trước đến giờ Tùng chỉ nhận được những câu đại loại như "mày là một thằng phá hoại , một thằng bỏ đi...."Tùng thực sự đã là một thằng bỏ đi , một thằng 10 phần đã bị "đen " đến 9 phần.Nhưng có lẽ Mai đã không biết điều này, khi Mai tin tưởng Tùng sẽ thành công, Mai khăng khăng khẳng định điều đó, Mai đã vô tình khiến Tùng không thể thất bại.Tùng khi đó đã nghĩ có thể mất tất cả chứ nhất định không phụ lòng tin của Mai.Và Tùng đã làm được phải không? Tùng được như bây giờ là nhờ công Mai đấy.
Tùng đã nói với những người sinh ra Tùng rằng MAI LÀ NGƯỜI LÀM LÊN CUỘC ĐỜI MỚI CHO TÙNG.
Sắp không còn được nhìn thấy Mai thường xuyên nữa, Tùng định không viết những dòng này, nhưng có lẽ cũng nên để cho mọi người biết rằng CÓ MAI MỚI CÓ TÙNG CỦA NGÀY HÔM NAY, VÀ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MAI CẦN , NGUYỆN VỌNG CỦA MAI CŨNG SẼ LÀ NGUYỆN VỌNG CỦA TÙNG.Những lo toan , những công việc của Mai cũng sẽ là của Tùng.Bạn MAI cũng sẽ là bạn Tùng, và thằng nào nể Tùng cũng sẽ phải nể Mai.
Mai về Pháp có việc gì cứ phone cho Tùng , nếu thấy cần thiết nhất định Tùng sẽ sang với Mai:winking:
:khocnhe: Đọc bài của anh này cảm động quá.Chị Ti gôn có nhiều bạn tốt thật:huglove:
dương_kt
23-09-2006, 08:36 AM
Chào cô công chúa bé nhỏ.
Giá lúc này được nhìn thấy em thì vui biết mấy.Những ngày này có lẽ em đang căng thẳng lắm phải không?Anh Dương không giúp gì được em , anh thật là một thằng bất tài.Nhưng anh tin em rất mạnh mẽ và kiên cường.Anh tin em sẽ có đầy đủ lí do đúng đắn để quyết định một điều quan trọng
Còn nhớ không em ,những ngày anh em mình cùng ở chung khu nhà trọ bên Cầu giấy.Em đã từng làm láo loạn cả khu xóm trọ cũng vì tính khác người của em:lelele:Nhắc lại những ngày đó thật buồn cười .Em là một cô gái rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt trong tính cách.Những ngày ở khu trọ đó với anh có lẽ là những năm tháng nhiều kỉ niệm nhất.Trong đó là hình ảnh về em, một cô gái "tỉnh lẻ":haha: đến thuê trọ căn nhà đối diện.Điều ngạc nhiên là cô gái "tỉnh lẻ" ấy lại có toàn những sở thích quí tộc :haha: .Nghĩ lại thật buồn cười,buồn cười cả khi em động viên anh , nói rằng hoàn cảnh của em khắc nghiệt hơn anh nên không có lí do gì anh lại lùi bước trước.Dù sao "lời nói dối chân thành" đó cũng đã giúp được anh rất nhiều trong việc lấy lại quyết tâm và định hướng lại sự nghiệp.
Anh khâm khục cô gái "tỉnh lẻ" ấy chỉ với hai bàn tay trắng mà dám rủ anh lập nghiệp.Em đã vẽ ra một viễn vọng không tưởng, em say mê trong đó , lạc quan trong đó và cứ thế lôi cuốn bọn anh vào.
Việt Anh khác với anh nhiều lắm, dù gì khi mới bắt đầu nó cũng là thằng có nhiều tiền nhất.Còn anh , một chàng trai tỉnh lẻ chính hiệu, anh không có gì ngoài cái đầu và kiến thức bồn năm ăn học.Mai, em đã cho anh cơ hội, cũng như em đã cho chính mình cơ hội tự khẳng định bản thân .
Anh không còn nhớ chính xác cảm giác khi biết được tin về sự thật xuất thân của em.Chỉ nhớ rằng khi nghe được tin đó anh vô cùng bối rối,sau đó là một sự cảm phục lẫn hãnh diện.Anh không phải thằng con trai tinh tế đến nỗi ngay từ đầu đã nhận ra sự khác biệt từ em, với anh em vẫn là một cô gái "tỉnh lẻ" có nghị lực và kiên cường.Anh không bao giờ nghĩ một cô tiểu thư con ông lớn lại có thể chịu khổ được như thế, lại có quyết tâm đến thế, lại giản dị và hiểu đời đến thế.Nếu ngày đó em không ra ở trọ thì liệu anh có cơ hội quen em không nhỉ? và chắc ngày hôm nay cũng sẽ không có G7.Anh phải cảm ơn ngày em quyết định ra ở trọ và lại chọn khu trọ đó để ở.Có như vậy anh Dương mới quen em.
Ngày hôm nay viễn tưởng của em đã thành sự thật, em đã là một minh chứng cho triết lí sống của em.Anh Dương không biết nói gì hơn ngoài sự cảm phục.Em nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng cái đầu của em lại vĩ đại nhất nhóm.Anh Dương thấy vinh hạnh khi được làm việc với em:huglove: .
Anh tin em đủ khả năng để không phải là "Hồng nhan bạc mệnh" như nhiều người bàn tán.Anh tin số phận nằm trong tay em.
trai_sành điệu
23-09-2006, 09:01 AM
ở lại đi Mai, mọi người ở VN này đều rất yêu quí và cần có Mai.Chỉ còn vài ngày nữa là Mai bay rồi, Việt Anh biết Mai đang bị quản thúc nhưng V.A vẫn hi vọng Mai đọc được những dòng này trước khi đi.Chỉ cần Mai đổi ý , Việt Anh và các bạn sẽ có cách giúp Mai ở lại.Việt Anh bây giờ cũng không còn sợ bố Mai nữa.
Nhắn những người bạn của Mai: Mình biết Mai có nhiều bạn nhưng không biết hết bạn bè của Mai, mình chỉ có thể gửi topic này đến vài người bạn của Mai mà mình biết, nếu các bạn có ai biết thêm bạn nào của Mai thì xin hãy gửi link này cho các bạn ấy cùng vào viết nhé.Việt Anh sẽ cố gắng gửi những dòng này đến Mai và bố mẹ Mai.Hi vọng có thể thay đổi được tình hình.Mong các bạn góp sức.
tuyệt_tình_cốc
23-09-2006, 08:37 PM
Chào bạn Mai.Mình mới chỉ biết bạn qua Việt Anh, và gần đây được vào làm việc trong công ty của G7.Nhưng bạn đừng ngạc nhiên khi mình viết cho bạn những dòng này nhé.
Khi Việt Anh nói bạn là sếp của G7 , nói thật lúc đó mình không tin lắm.Vì trông bạn không giống một cô gái làm Kinh tế, khuôn mặt quá ngây thơ, mái tóc xoăn buộc hai bên, đi đôi giầy đỏ và hay mặc váy ngắn.Bạn giống một cô búp bê dễ thương hơn là một nữ doanh nhân thành đạt.Vào làm việc ở công ty, cũng mới chỉ được vài tháng thôi mà mình cũng đã hiểu được tại sao người khác lại đánh giá bạn cao đến vậy.Mình rất thích phong cách làm việc của bạn, rất khoa học , uyển chuyện nhưng cũng rất quyết đoán.Làm việc với bạn mặc dù thực tế bạn là sếp của mình nhưng dường như mình chưa bao giờ cảm thấy điều đó.Mai luôn đối xử rất công bằng với bạn bè, thoải mái và gần gũi trong cuộc sống.Và mình cũng hiểu tại sao công ty của bạn lại phát triển nhanh đến vậy.Dường như tất cả mọi người không phải làm việc vì tiền, một không khí hòa đồng , trẻ trung, tôn trọng người tài và khuyến khích phát triển tài năng là điều mình thấy ở công ty của bạn.
Khi mình nói mình rất mê chứng khoán, mình cũng chỉ tình cờ ngồi nói chuyện với Mai về đam mê của mình thôi.Thật không ngờ sau đó Mai đã đề nghị công ty cấp tiền cho mình đi học thêm về ngành đó.Mai biết không , Mai rất được lòng người đấy,Mai rất biết cách làm người khác nể phục Mai và làm việc hết mình vì Mai.Mình cũng chỉ mới vào làm thôi mà đã cảm thấy yêu quí công ty , tin tưởng và lạc quan vào tài năng của Mai như vậy thì cũng thật dễ hiểu khi Mai có nhiều người luôn hết lòng vì Mai .
Bạn về Pháp sẽ là một tổn thất rất lớn cho công ty.Không phải vì công ty không có người tài giỏi, mà vì những người tài giỏi đó chỉ chịu nghe Mai.Mình cũng rất khâm phục về cách chọn người của Mai trong G7 cũng như khả năng gắn kết họ với nhau.Việt Anh thì có cái khôn ngoan nhạy bén của con nhà làm kinh tế, anh Dương có sự chín chắn điềm đạm,Tùng có sự dũng cảm và quyết đoán tuyệt vời,Thông có bộ óc thông minh và con mắt tinh tường để xử trí những tình huống ngoài ý muốn.Còn Ninh và chị Hằng có sự tỉ mỉ trong công việc.Cuối cùng là Mai, một tài năng ngoại giao với con mắt chiến lược nhìn xa trông rộng , một bộ óc tổng hợp với khả năng lãnh đạo tuyệt vời
Mai có biết ấn tượng nhất của mình khi lần đầu tiên bước chân vào công ty là gì không ?Đó chính là khẩu hiểu to đùng:"TÔI CẦN 1% NỖ LỰC CỦA 100 NGƯỜI HƠN LÀ 100% NỖ LỰC CỦA 1 NGƯỜI".Khẩu hiểu này ngẫm kĩ nó chính là bí quyết thành công của công ty .Mai đã có được một đội ngũ đoàn kết , trẻ trung , sáng tạo và luôn làm việc nỗ lực hết mình vì công ty .Mai thực sự đã thành công trong việc "đắc nhân tâm ".
Mình chỉ có một vài nhận xét như vậy khi vào công ty làm , mình nghĩ nếu Mai vẫn ở lại VN, vẫn lãnh đạo công ty thì tài năng của bạn cũng như của những người bạn đang có sẽ giúp bạn làm nên nghiệp lớn chẳng kém gì bố bạn đâu.Mọi người đều rất cần bạn Mai ạ.Nếu bạn về Pháp thì bạn Thông của bạn cũng về theo, như vậy G7 mất đi 2 người chủ chốt, G7 sẽ không tránh khỏi điêu đứng .Nhất là trong thời điểm hiện nay, VN sắp ra nhập WTO sẽ có nhiều biến động rất lớn cho công ty.Đó là mình nói trên phương diện làm ăn, còn phương diện bạn bè thì chắc Mai cũng hiểu Mai quan trọng với mọi người thế nào.
Mình viết những dòng này không ngoài mục đích muốn tốt cho tất cả , vì mình biết Mai cũng không muốn về Pháp.Hãy ở lại cống hiến cho VN Mai nhé.Bạn là một cô bạn tài năng lắm đấy .Hãy nhìn xem trên đất nước VN này có bao nhiêu người mới 20 tuổi , mới khởi nghiệp được 2 năm mà đã làm được nhiều như bạn !
badman
23-09-2006, 08:49 PM
ở lại đi chị Mai,em biết chị không phải người VN , chị mang quốc tịch Pháp nhưng dù sao bố mẹ chị cũng là người VN.Cũng là dòng máu đỏ da vàng.Chị yêu VN mà phải không ?những người bạn VN cũng yêu quí chị lắm.Chị ở lại đi,chúng em và những người bạn tài năng của chị sẽ giúp chị gây dựng sự nghiệp.Chị ở lại đi nhé.
Không biết chị ấy có kịp đọc không .Mấy anh có cách nào hay hơn không ?cứ ngồi chờ như này nóng ruột lắm
tuyệt_tình_cốc
23-09-2006, 08:53 PM
Đành như vậy thôi chứ biết làm sao.Mai có laptop riêng nhưng không biết cái máy tính đó có đang ở trong tay Mai không hay lại bị bố bạn ấy thu rồi
badman
23-09-2006, 09:03 PM
Không có cách nào liên lạc được với chị ấy .Hình như đt, máy tính đều bị thu rồi.Bây giờ chỉ còn cách nhờ Thanh đưa cái đt kĩ thuật số có nối mạng được của anh Việt Anh ấy , nhờ đưa cái đó vào cho chị Mai.Cái đt nhỏ chắc mọi người sẽ không để ý đâu.Đưa vào cho chị ấy ,chị ấy đọc được nếu đồng ý ở lại thì anh em mình cứ thế tiến hành theo kế hoạch.Thôi em phải đi có việc đây.
Em đi gặp mấy anh xem thế nào ,anh trực trên mạng xem có tin gì mới từ bên Pháp không nhé
Em đi gặp mấy anh xem thế nào ,anh trực trên mạng xem có tin gì mới từ bên Pháp không nhé
picasso
24-09-2006, 02:02 AM
Mai ơi , Nam picasso cũng có vài dòng gửi tới Mai này. Lâu không gặp Mai không biết dạo này Mai có xinh ra nhiều không?bớt xinh đi chút nhé chứ không lại có nhiều anh phải khổ đấy.
Mai à, Nam vừa đọc những dòng tâm sự của bạn bè Mai gửi cho Mai, hình như toàn những người bạn thuộc lĩnh vực kinh tế .Chắc chỉ có Nam là lạc loài trong đây , vì Nam là dân nghệ thuật.Mì chính cánh cao cấp , hì hì.
Nam có biết dạo này Mai làm kinh tế rất thành công, nhưng thực sự Nam chẳng quan tâm và cũng mù tịt về lĩnh vực đó.Với Nam , Nam quan tâm đến Mai như dân nghệ thuật hay nhòm ngó đến tác phẩm của nhau.Nói vậy thôi Mai đừng giận nhé , vì Mai với Nam có ý nghĩa lắm.Nhất là khoảng thời gian Mai mới vào năm thứ nhất còn Nam học năm thứ hai.Ba đứa mình , Mai ,NAM và Quyền rủ nhau vẽ lại tranh của Picasso đem bán lấy tiền "đong gạo " .Không biết Mai còn nhớ không ? Nam tin Mai vẫn nhớ , vì Nam biết Mai không dễ dàng quên đâu.Hồi đó thật vui ,vậy mà thoắt cái đã sang năm thứ tư rồi .Nam không bao giờ quên khoảng thời gian làm xe ôm cho Mai mỗi tối đến khách sạn DEAWOO chơi Piano kiếm tiền.Ngày đó làm sao mà hình dung nổi Mai lại là cô tiểu thư độc nhất con bác V.H.Trong mắt Nam , Mai khi đó chỉ là một cô sinh viên tài hoa, nghệ sĩ, vừa vẽ tranh vừa chơi piano rất đỉnh.Và Nam sẽ nhớ lắm những đêm ba đứa trong khu nhà trọ tồi tàn pha pha vẽ vẽ suốt đêm, để sáng hôm sau cầm tác phẩm của mình đi "tiếp thị ".Thời sinh viên thật là đẹp.Vậy mà thấm thoắt cũng sắp ra trường rồi.Tranh của Nam có lẽ sẽ có cơ hội được triển lãm trong dịp tới đây.<Tham dự cuộc thi triển lãm tranh SV khu vực Châu Á>.Nếu lúc đó có Mai và Quyền đi cùng thì tuyệt, vì có những bức vẽ từ những năm đầu do cả ba cùng hợp tác.Nhất là bức "Biển đêm" hoàn toàn do ý tưởng của Mai, cách pha màu cũng do Mai gợi ý.Bức đó lại được đánh giá rất cao,Nam rất muốn giới thiệu Mai với thầy cô của Nam.Giá như Mai học Mỹ Thuật thì tranh của Mai cũng đã đủ tiêu chuẩn được dự thi rồi.
Nam không biết nên nói gì khi nghe tin Mai về Pháp, mặc dù gần đây gặp được Mai rất khó nhưng với Nam , những lúc Nam cần người chia sẻ nhất người Nam nghĩ đến đầu tiên vẫn là Mai.Không hiểu sao chỉ có Mai mới có thể khiến Nam dốc bầu tâm sự
Nam sẽ rất buồn khi Mai về Pháp.Nhưng Nam tôn trọng quyết định của Mai.
phong_phiêu lãng
24-09-2006, 02:22 AM
Mai về Pháp cũng là một điều tốt, nhẽ ra Mai đã phải về lâu rồi mới đúng.Cậu ấy còn phải về làm luận văn tốt nghiệp, có phải ai cũng được đặc cách học vượt cấp đâu.Ở bên đó Mai sẽ có cơ hội phát huy tài năng nhiều hơn nữa ấy chứ.
Tôi nghĩ các bạn cứ để tự nhiên đi.
Nói thật , khi nghe được tin này không hiểu sao tôi thấy vui.Vì Anh và Pháp cũng gần nhau.Chưa đến 2 tiếng cũng có thể đến thăm Mai được rồi.Đừng có giận nhau nhé.Tôi nói thật lòng thôi.
trai_sành điệu
24-09-2006, 03:12 AM
Mày có quá ích kỉ không Phong,.Mày phải xem cảm nghĩ của Mai thế nào nữa chứ.Chúng tao buồn vì Mai về Pháp , nhưng nếu Mai thực sự muốn về , cảm thấy thoải mái khi về thì lại là chuyện khác.Nhưng với cương vị một người bạn, mày sẽ làm gì khi bạn mày đang nhỏ từng giọt nước mắt âm thầm nơi góc tối nào đó, vì phải làm những điều không muốn.Mày đã bao giờ hiểu Mai thực sự chưa?
storm88
24-09-2006, 04:21 AM
Chị ơi , chị cố gắng lên chị nhé.hic hic , em chẳng biết nói gì với chị bây giờ.Chỉ biết động viên chị cố lên thôi.Chị là tấm gương của em mà, chị sẽ không gục ngã đâu chị nhỉ.Em muốn vào thăm chị lắm nhưng không được.Thôi chị cố lên nhé
hp_star
24-09-2006, 06:51 AM
Mai G7 !
Tối nay buồn quá không biết làm gì , online, nào ngờ nhận được tin sét đánh này.<Nhắn mấy thằng G7 :chúng mày đểu thế :ex7: , anh em có chuyện lớn vậy mà sao bây giờ tao mới được biết >.
Đừng trách anh nóng tính, anh chỉ không muốn những gì về em , anh lại là thằng biết sau cùng.
Anh không thích chơi với con gái, con gái một là người yêu , hai là không là gì cả.Nhưng em là trường hợp ngoại lệ.Nếu anh ước ao có một cô em gái thì sẽ không có cô em gái nào được anh mong đợi như em.Em biết đấy , anh là trai HP, anh nói gì sẽ giữ lời và làm bằng được.Vì vậy nếu em có gì ẫm ức cứ nói với anh, anh không bao giờ để em gái mình bị thiệt.Anh không quen viết kiểu này nên chẳng biết nói gì với em.Anh chỉ tóm gọn trong một câu:Lúc cần cứ gọi anh, anh không phải thằng tài giỏi nhưng anh biết sống hết mình cho những người anh yêu quí.
Sáng mai anh sẽ lên HN xem em thế nào.
anh Phong của em đây.
lục bình tím
24-09-2006, 07:39 AM
Mai em!
Em đã có lần nói với chị "Hữu xạ tự nhiên hương".Cái đẹp , có hương thơm ắt mọi người sẽ biết đến nó một cách tự nhiên.Con người cũng vậy, một người có giá trị thực sự chẳng cần khua chiêng gõ trống mọi người cũng sẽ lần lượt biết đến .Em là một cô gái như vậy đó Mai ạ.Nhớ ấn tượng lần đầu gặp em là một cô gái lặng lẽ và ít nói, nếu không phải người tinh tế người ta sẽ rất dễ nghĩ em có thái độ khinh khỉnh.Em lặng lẽ lắm , nhưng trọng sự lặng lẽ đó luôn chứa đựng một sức công phá rất mạnh.Chị nhìn được điều đó trong mắt em ngay từ lần đầu gặp mặt.Trong sự lặng lẽ đó là khát vọng chiếm lĩnh mãnh liệt, là đam mê cống hiến hết mình.Em dẫu thế nào vẫn là một cô gái đặc biệt Mai ạ.
Khi chị nói với chồng chị ý định góp vốn với các em, anh nhà chị đã gàn và có nói "chúng nó chỉ là một lũ trẻ con mới lớn".Nói cho cùng cũng có cái đúng.Các em dù có tinh hoa và nhiệt tình đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc thiếu kinh nghiệm thực tế.Nhưng cuối cùng chị vẫn góp vốn phải không .Vì em đó Mai ạ, vì chị tin tưởng ở em.Nếu không có em , chưa chắc chị đã tham gia G7.
Chị nói ngắn gọn vậy thôi, các em sẽ hiểu ý chị phải không ?Còn Mai , em phải tự quyết định lấy hướng đi cho mình.Chị không có ý kiến gì vì chị chẳng thể quyết định thay em, hơn nữa chị nghĩ chỉ có em mới hiểu rõ hoàn cảnh của em lúc này.Nên có lẽ tôn trọng quyết định của em là điều chị cần làm.
G7 rất cần em nhưng không bao giờ trói buộc em.Em hãy quyết định điều gì để sau đó cảm thấy thoải mái , không phải hối tiếc thì làm .Chị chỉ biết khuyên em thế thôi.Chị Hằng đây
trai_sành điệu
24-09-2006, 07:54 AM
Cuối cùng những người cần thiết cũng đã lên tiếng rồi, chỉ còn mỗi Thông???Không hiểu chưa đọc được hay sao mà tôi vẫn chưa thấy ông ý kiến.Mọi người đang rất muốn nghe ý kiến của ông.Tôi nghĩ ông nên nói vài lời
lục bình tím
24-09-2006, 08:04 AM
ừ ,đúng đấy Thông ạ.Chị chưa biết ý của em thế nào.Nếu Mai về...liệu em có ở lại VN được không ?Mai chắc sẽ không muốn G7 bỗng dưng mất liền một lúc 2 người.Em có thể ở lại giúp anh chị được không.?Đọc được thì cho ý kiến em nhé
Có lẽ mình nên có một cuộc họp nho nhỏ .Mấy hôm nay nhiều chuyện, mọi người không có thời gian cho việc của công ty.Chị nghĩ chúng ta nên có một buổi nhìn thẳng vào sự thật để tìm cách giải quyết các em ạ.Cứ chạy nhốn nháo thế này chẳng được gì đâu em.
trai_sành điệu
24-09-2006, 08:14 AM
uh, để em báo cho mấy đứa, họp riêng G7 thôi đã nhé.Bây giờ mỗi đứa một tâm tư, nói thật ngay đến em cũng chẳng còn bụng dạ đâu mà lo việc của công ty .Chị cũng phải thông cảm cho chúng nó.Mất Mai không đơn thuần chỉ là mất một người lãnh đạo giỏi
Chúng em đã từng gắn bó với nhau từ những ngày đầu, những ngay gian nan nhất , khi đó còn chưa có chị nên chị không thể hiểu hết Mai ý nghĩa thế nào với bọn em đâu.
lục bình tím
24-09-2006, 08:22 AM
Chị cũng chỉ nói thế thôi , các em cứ lựa mà làm .Người chị muốn nghe ý kiến bây giờ nhất là Thông.Chị hi vọng nhận được câu trả lời của Thông, mấy hôm nay không hiểu sao Thông lại tắt máy?
back_no1
24-09-2006, 10:38 PM
anh Phương đây nhóc
Lâu nay nhóc lặng lẽ quá khiến anh cũng thấy ngạc nhiên.Tự nhiên nhận được tin nhóc về Pháp anh chẳng biết nói gì .
Anh em mình thuộc hai lĩnh vực khác nhau nhưng lại liên quan rất chặt chẽ.Bố mẹ anh làm chính trị và anh bây giờ cũng vậy.Còn em cũng theo con đường Kinh tế của gia đình em.Có lần em nói đùa anh sau này anh sẽ bị em chi phối, vì chính trị sẽ bị kinh tế chi phối trong tương lai?Em vẫn là cô gái rất thông minh nên cái này anh không ý kiến.
Bạn bè em có hỏi ý kiến anh về việc em về Pháp.Anh cũng không biết rõ sâu xa cảm nghĩ của em , nhưng theo cảm nhận của anh , nếu là anh anh sẽ ở lại.Em biết vì sao anh nói thế không ?tất nhiên anh có cơ sở của anh chứ.Em là một cô gái rất thông minh, lại ham học hỏi và cầu tiến.Em có tư chất rất tốt cho cả việc làm kinh tế cũng như chính trị.Anh cho rằng nếu em theo con đường chính trị em cũng sẽ rất thành công.Bằng tuổi em mà em đã thiết lập được nhiều hậu thuẫn mạnh như vậy,nghe anh nói này-Em không phải dạng đùa được đâu.Đáng nể đó em.Em về Pháp có thể sẽ tốt cho gia đình em, em nối nghiệp tập đoàn của bố, có một vài thành công trên đất Pháp.... nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ ý nghĩa bằng việc em ở lại.Mọi người có thể cho anh Phương là nói hơi quá, nhưng nếu em ở lại , anh tin em sẽ làm lên được nghiệp lớn.Tên tuổi của em sẽ không chỉ dừng lại ở một doanh nhân thành đạt.
Em có để ý rằng không phải ngẫu nhiên em có nhiều bạn và bạn bè em lại yêu quí em đến vậy.Bạn bè em hết thẩy đều nghe theo em, dám nhảy vào lửa cũng vì em.Vì sao vậy ? vì em có một trí tuệ đáng khâm phục,vì cách sống đẹp của em, và còn vì em có một sức hút rất lớn.
Cho đến bây giờ ,em vẫn là người đầu tiên anh được chứng kiến một tài năng hội tụ đủ mọi mặt :Văn chương , kinh tế , hội họa , âm nhạc....khả năng ngoại ngữ cũng rất tuyệt vời, không dễ gì liền một lúc nói được tới 4 thứ tiếng khac nhau .Một điều đặc biệt nữa là khả năng thuyết phục và hùng biện của em rất tốt.Điều này chắc anh và bạn bè em đã được chừng kiến nhiều.
Em thấy không ? nếu em ở lại VN , VN sẽ có thêm những điều đáng nói trong tương lai.Không riêng anh đâu em,bạn bè anh mấy đứa nhà báo đã từng trực tiếp phỏng vấn em cũng có cùng nhận xét như anh đấy.
Anh muốn ngồi trực tiếp nói chuyện với em, nhưng điều đó không thực hiện được trong lúc này.Anh đành phải viết vài dòng lên đây vậy.Có vẻ đây là cách duy nhất nhắn gửi đến em lúc này.Hi vọng em suy nghĩ kĩ.
Hải quỳnh
25-09-2006, 01:24 AM
Mai ơi, đọc những dòng tâm sự bạn bè Mai gửi cho Mai , Quỳnh xúc động lắm.Không ngờ người bạn Quỳnh quí cũng được nhiều người yêu quí đến vậy.Quỳnh biết tin Mai sắp về Pháp được mấy hôm rồi, quỳnh gọi điện cho Mai nhưng không được.Mai ơi , nếu Mai về Pháp nhớ vẫn phải liên lạc với Quỳnh đấy nhé.Quỳnh quí Mai lắm Mai có biết không ?Quỳnh rất thích tính ngây thơ trong sáng của Mai, nhất là lúc Mai ngồi chơi piano trong nhà thờ trông Mai thánh thiện lắm.Mai còn nợ Quỳnh một lời hứa đấy nhé .Đó là đã hứa dạy piano cho Quỳnh.Quỳnh vẫn chờ lời hứa đó của Mai, hihi.Nên dù Mai có đi đâu cũng vẫn phải liên lạc với Quỳnh nhé.
Quỳnh chúc Mai hạnh phúc và binh an, Quỳnh sẽ cầu chúa cho Mai mỗi tối.
hoatuyết
25-09-2006, 01:55 AM
Vẫn chưa thấy "nhà bác học "của nhóm cho ý kiến.Thông ơi , cho ý kiến đi nhé.Cậu sẽ không về Pháp , cậu sẽ không về Pháp đâu nhỉ , tớ nghĩ dù sao cậu cũng đã mất công tạo dựng ở đây 2 năm rồi.Mai chắc cũng không muốn cậu bỏ dở giữa chừng sự nghiệp của cậu .Bọn tớ muốn nghe ý kiến của cậu
vinhsis
25-09-2006, 05:14 AM
Mai ơi , Mai mà về thì ai là bạn chơi Tennis với tôi đây? lúc tôi đi tham gia rock fanclub ai đi cùng tôi bây giờ.:cry: .Ai chơi được guitar điện cho tôi hát rock, kiếm đâu ra cô bạn gái nào biết gẩy guitar bây giờ.:khocnhe:
Bà nghĩ kĩ lại đi , tôi chẳng muốn bà đi chút nào.Bà cứ ở VN không làm ăn được gì thì tôi nuôi, khà khà, dù sao bà cũng là con gái.Bon chen nhiều làm gì cho khổ.Ở lại đi tôi không giàu bằng bà nhưng tôi đủ tiền để trả công cho bà chơi tennis cặp với tôi.khà khà.Đừng đi nhé
nhìn cái nick này đoán ra ai rồi chứ, hehe , Vinh xây dựng, một pro thế hệ mới, ặc ăc.Khi nào cần xây dựng gia đình cứ gọi tôi, tôi thiết kế cho căn hộ độc nhất miễn chê hehe
arc_en_ciel
25-09-2006, 05:54 AM
Sao các bạn có vẻ bức xúc thế nhỉ?Mai về Pháp là hoàn toàn hợp lí.Thứ nhất Mai cần phải chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp ,tôi nói chuyện với professeur bên này Mai mà không về nhanh là mất tư cách tham gia làm luận văn kì này.Nỗ lực lắm mới được đặc cách, như tôi đây , học như điên mà còn mướt mới được đặc cách.Đừng để uổng phí cơ hội.Thứ hai , Mai còn phải có trách nhiệm với gia đình, Mai sắp tròn 20 tuổi nên việc gì đến sẽ phải đến.Đó là cả một kế hoạch lâu dài của gia định Mai, người ngoài làm sao hiểu được.Các bạn phải thông cảm cho bố Mai, làm sao các bạn hiểu hết được ý định tốt đẹp của người lớn.
Mỗi người có một cuộc sống riêng , nếu quí nhau thì thỉnh thoảng sang Pháp thăm Mai là được rồi.Tôi cũng thế thôi, nhẽ ra Mai phải về Pháp cách đây 3 năm rồi nhưng khi đó Mai đã không về.Thử hỏi tôi có buồn không ? buồn lắm chứ, muốn Mai ở Pháp cùng nhưng không được thì biết làm sao.Phải tôn trọng quyết định của bạn bè, và chờ một ngày hội ngộ.Thế thôi.
trai_sành điệu
25-09-2006, 08:01 AM
Sao các bạn có vẻ bức xúc thế nhỉ?Mai về Pháp là hoàn toàn hợp lí.Thứ nhất Mai cần phải chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp ,tôi nói chuyện với professeur bên này Mai mà không về nhanh là mất tư cách tham gia làm luận văn kì này.Nỗ lực lắm mới được đặc cách, như tôi đây , học như điên mà còn mướt mới được đặc cách.Đừng để uổng phí cơ hội.Thứ hai , Mai còn phải có trách nhiệm với gia đình, Mai sắp tròn 20 tuổi nên việc gì đến sẽ phải đến.Đó là cả một kế hoạch lâu dài của gia định Mai, người ngoài làm sao hiểu được.Các bạn phải thông cảm cho bố Mai, làm sao các bạn hiểu hết được ý định tốt đẹp của người lớn.
Mỗi người có một cuộc sống riêng , nếu quí nhau thì thỉnh thoảng sang Pháp thăm Mai là được rồi.Tôi cũng thế thôi, nhẽ ra Mai phải về Pháp cách đây 3 năm rồi nhưng khi đó Mai đã không về.Thử hỏi tôi có buồn không ? buồn lắm chứ, muốn Mai ở Pháp cùng nhưng không được thì biết làm sao.Phải tôn trọng quyết định của bạn bè, và chờ một ngày hội ngộ.Thế thôi.
a thằng Dũng francois,ai gửi link này cho mày thế.Tao biết mày tất nhiên muốn Mai về Pháp , chắc hẳn mày mong chờ ngày này lâu rồi ?Vui vẻ trên nỗi buồn của người khác cảm giác thế nào?Mày có biết tại sao Mai muốn ở lại VN không , vì Mai khác mày.Mai không "mất gốc".Với tao , Paris , London hay Tokio ...cũng chỉ là quán trọ , thích thì đến thăm, còn sống thì vẫn phải ở VN.Tao tin Mai cũng nghĩ vậy, ở đây Mai có nhiều bạn bè cần Mai, mọi niềm vui nỗi buồn cũng gắn với mảnh đất VN này, Mai học tiếng nói VN và còn có ý định giảng dạy nó<Mày kiếm mầy tờ báo SV hay Văn học tuổi trẻ mà đọc bài viết của Mai nhé, nó sẽ giúp mày hiểu tâm tư tình cảm của Mai hơn đấy>Mai còn đang theo ngành SP ở đây chắc mày cũng biết.Tao được biết thời gian ở Pháp Mai chẳng vui vẻ gì.Tao và bạn bè vẫn muốn Mai ở lại vì vậy mày đừng có phá đám.
♥•¸¤ChỜ¤¸•♥
25-09-2006, 08:23 AM
thik bài hết yêu và hoa ti gôn...
1 bài buồn cho tình yêu
1 loài hoa là sự cô đơn
~~> tôi là người cô đơn và luôn thất bại :)
trai_sành điệu
25-09-2006, 08:29 AM
Thông , ông có trên mạng không? nếu có vào cho ý kiến đi nhé.Dạo này ông biến đâu mà tôi liên lạc không được.Theo nguyện vọng của G7 muốn nghe ý kiến của ông.G7 chỉ còn ông chưa lên tiếng.
friendforever
25-09-2006, 09:01 AM
Thông không có gì để nói.Thông chỉ ý kiến nếu V.A định làm web cho Mai thì đừng post ảnh của Mai lên mạng, tôi không muốn ảnh của bạn tôi bị đem ra bàn tán và chắc Mai cũng không thích thế.Nếu V.A có ý tốt làm web tặng Mai thì hãy đảm bảo web đó không bị gửi đi linh tinh.Còn việc Thông có ở lại VN hay không Thông đã nói rất rõ .Mai đi đâu Thông sẽ đi đấy.
Thông cũng đã làm hết sức để Mai ở lại , nhưng đến phút cuối khi papa của Mai gọi Mai về , Mai đã tình nguyện về.Kế hoạch phá sản ngoài ý muốn.Thông cũng không có gì phải hối tiếc , vì quyết định của Mai là quyết định của Thông.Nếu Mai về Thông sẽ về cùng Mai.Còn nếu Mai thực sự không muốn, Mai chỉ cần đánh tiếng với Thông một lời Thông sẽ không bao giờ để Mai phải ấm ức.Như Thông đã nói đó-không có gì Thông không làm được vì Mai!
Còn chuyện của G7 , xin nhắc lại với các bạn một lần nữa, G7 không phải sự nghiệp của Thông , các bạn cũng đừng đánh giá Thông quá cao.Thông không thực sự thích làm kinh tế, việc tham gia G7 ngay từ đầu Thông đã nói rõ lí do:Thông làm việc vì muốn san sẻ bớt cho Mai gánh nặng .Đam mê thực sự của Thông vẫn là nghiên cứu khoa học, vì thế các bạn không phải tiếc cho Thông đâu.
check_me
26-09-2006, 07:37 AM
Mấy bạn nói nghe thì dễ chứ Mai mà về Pháp rồi thì bọn này chịu , chẳng có cách nào gặp Mai đươc.Ai chẳng biết Việt Anh, Tùng hay bạn Dũng gì đó ....toàn những con nhà ông lớn, lắm tiền nhiều của, lại đang kiếm ra tiền nên việc sang Pháp thăm Mai chỉ là chuyện nhỏ với các bạn.Nhưng với bọn tớ, con nhà bình dân thì cái vé sang Pháp có khi là điều mơ ước cả đời.Nên tớ nói thật , quí nhau thì tìm cách giữ nhau ở lại chứ đừng nói cái giọng thích thì sang thăm.
Không biết mọi người thế nào chứ nếu Mai về Pháp coi như tớ mất một người bạn.Chắc Mai không về VN thì chẳng có cách nào tớ gặp được Mai.Cùng lắm một vài tuần gọi điện hỏi thăm nhau? vậy theo các bạn , với tính cách của Mai tình bạn kiểu đó Mai có chấp nhận không?Chắc chắn bạn ấy sẽ cho out trước.Tớ có ý kiến vậy thôi.
Các bạn chắc không biết tớ , tớ là Toàn học cùng Mai ở trường SP.Một mối quan hệ không có gì đặc biệt, nhưng tớ quí Mai và muốn Mai ở lại.
cẩm chướng buồn
26-09-2006, 08:05 AM
Tớ nghĩ mình nên tìm mọi cách để Mai ở lại.Trong chúng ta mỗi người có một lí do riêng nhưng chắc hẳn ai cũng muốn Mai ở lại.Tớ đọc bài của anh Back_no1 thấy anh ấy phân tích rất đúng.Có lần tớ và Mai đến nhà bác Trinh <Bộ trưởng BTM>, khi Mai nói chuyện với Bác ấy , bác ấy cũng đã nhận xét về Mai đúng như anh vậy.Tớ không phải người va chạm nhiều nhưng quả thật từ trước đến giờ tớ chưa gặp ai toàn tài như Mai.Đi cạnh bạn ấy , gần như cái gì tớ không hiểu hỏi bạn ấy bạn ấy đều có câu trả lời.Nếu Mai ở lại , chúng mình sẽ có một người bạn đáng để tự hào.Tớ rất hãnh diện khi nói về Mai với bạn bè tớ , thật sự đấy.Tớ không thể giúp được gì Mai rồi , nhưng tớ cũng biết bạn bè Mai toàn những người tài giỏi , tớ hi vọng các bạn sẽ có cách để Mai ở lại
khôngtênngưỡngmộem
26-09-2006, 08:59 AM
Tôi tình cờ được biết trang web của tuổi mới lớn này nhờ thằng cháu một lần đến nhà sử dụng máy tính.Nó đã để lại địa chỉ , trong một lần tình cờ tôi vào và đã đọc được bài viết của em.Chào em Tigontranghp.Có lẽ em không biết tôi là ai và tôi cũng vậy.Tôi chỉ được biết em qua những bài viết , qua những dòng tâm sự của em trong "nhật kí Tigontrang....", rồi không hiểu sao sau mỗi ngày làm việc căng thẳng ,tôi lại muốn vào trang web này để tìm đọc những bài viết của em.Em gây hứng thú cho tôi bởi những câu triết lí giản dị mà không hề sáo rỗng.Từng câu chữ em viết thể hiện rất rõ trí tuệ và con người của em.Tôi đã không nhầm khi hình dung ra em là một cô gái thành đạt và đầy cá tính.
Trong bài "Quá khư..hiện tại...tương lai....", em khiến tôi tâm đắc nhất phần vào đề của em ,bằng một bài thơ mà tôi cho rằng rất trí tuệ:
"Quá khứ chỉ nói mà không nghe
Tương lai chỉ nghe mà không nói
Ta hôm nay đang nghe đang nói
Biết nghe gì để nói với mai sau"
Tôi có thể thấy ở em khát vọng đi tìm cách sống đẹp, bài thơ chỉ 4 câu nhưng để lại rất nhiều suy nghĩ , trăn trở cho những ai đang mất phương hướng trong cuộc sống.Những phần sau , em triển khai ý đó cũng rất thành công bằng một loạt các câu từ gởi ảnh.Tôi rất thích bài viết đó của em.
Có một câu nữa tôi đọc được trong NHẬT KÍ TIGONTRANGHP.....:
Ở đời này có 3 điều đáng tiếc:
-một là :hôm nay bỏ qua
-hai là :đời này không học
-ba là:thân này lỡ hư
Cái triết lí này đọc qua đơn giản mà ngẫm lại thấy nó sâu sắc quá .Đọc nó tôi có thể mường tượng ra nhân cách của em.Xin lỗi em vì tôi chưa có cơ hội hỏi em mà đã mạn phép save lại một số đoạn trong nhật kí của em.Tôi ghi lại vào Blog để chia sẻ cùng bạn bè những quan điểm của em mà tôi nghĩ rằng tôi rất thích ,em không giận tôi chứ ?.Ngay cách em dùng hình ảnh về biển để nói về các cảm xúc của con người cũng rất độc đáo.Tôi đoán em yêu biển lắm , những người yêu biển thường hay lãng mạn.
Nghe tin em sắp xa VN , tôi không biết em có quay trở lại diễn đàn này nữa hay không.Tối nay bỗng muốn viết cho em vài dòng về cảm nghĩ của mình.Chúc em hạnh phúc trong cuộc sống. nick name này lập cũng để tặng em, chỉ để viết cho em những dòng cảm nghĩ từ lâu.Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua HHT , nếu em còn viết tôi sẽ còn đọc.Cảm ơn em đã cho tôi chút gì đó sau những giờ làm việc mệt nhọc.
No Name
26-09-2006, 09:13 AM
Các bạn làm ơn đọc lại những gì Thông type:)
Câu này: "Thông chỉ ý kiến nếu V.A định làm web cho Mai thì đừng post ảnh của Mai lên mạng, tôi không muốn ảnh của bạn tôi bị đem ra bàn tán và chắc Mai cũng không thích thế.Nếu V.A có ý tốt làm web tặng Mai thì hãy đảm bảo web đó không bị gửi đi linh tinh"
Từ chuyện trang web---------> M ko muốn M hay chuyện của M trở thành để tài để mọi người "tranh luận" hay nói đến nhiều. Nhất là ở trên một forum mà ai cũng có thể đọc được. Mọi người làm thế này khiến M trở thành tiêu điểm rồi.
Mọi người muốn M biết tình cảm của mọi người mong muốn M ở lại nhưng liệu M có muốn mọi người dùng cách này không. Rất nhiều thông tin về M đã hiện ra sau những gì mọi người post ở đây. M không thích điều đó! Mọi người là bạn chắc đều hiểu!
Còn việc mọi người mong muốn M ở lại lẽ nào M không biết. Chắc chắn M biết tình cảm của mọi người dành cho M như thế nào...đâu có cần phải làm như thế này chứ!
Còn câu này "Thông cũng đã làm hết sức để Mai ở lại , nhưng đến phút cuối khi papa của Mai gọi Mai về , Mai đã tình nguyện về.Kế hoạch phá sản ngoài ý muốn.Thông cũng không có gì phải hối tiếc , vì quyết định của Mai là quyết định của Thông"
--------> Nó chứng tỏ không ai hiểu M hơn Thông. Cậu ta đã làm hết sức....hết sức... nhưng một khi M đã "tự nguyện" quay về..."LÀ TỰ NGUYỆN" đó!.... thì...."Ko có gì phải hối tiếc" và "quyết định của M là quyết định của Thông"! Chắc vi thế mà mãi khi mọi người ép...muốn cậu ta viết...cậu ta mới viết.....
"Như Thông đã nói đó-không có gì Thông không làm được vì Mai!"
--------->rất thích câu này vì khi "một người không có gì không làm được" mà không làm nữa thì có nghĩa là... người đó tôn trọng quyết định của người kia! Ai cũng buồn và cố gắng giữ M lại nhưng nếu M đã "tự nguyện" thì chúng ta nên tôn trọng!
Không phải lần cuối! Tin rằng M còn quay lại VN...Nhất định thế! Đừng hỏi vì sao tin...có những niềm tin chỉ xuất phát từ sự tin tưởng đối với người kia thôi!
Còn G7, nếu phải đi.. có lẽ điều M lo lắng là sự tồn tại và khả năng làm việc chung của G7...các bạn muốn M vui thì các bạn cố gắng tự khẳng định chính mình đi. Cố gắng lấp chỗ trống. Cố gắng trở lại bình thường. . Hãy để người ta nhắc đến G7 ngày càng nhiều! Như thế,dù ở đâu, M sẽ rất vui!
Đừng thắc mắc No Name là ai...vì đã là No Name tức là không có tên rồi, vô danh tiểu tốt thôi! Và hi vọng, mọi người không nói nữa về M ở trên này nữa....và tôn trọng quyết định của Mai!
trai_sành điệu
26-09-2006, 09:16 AM
Thông báo với mọi người một tin thật buồn:chiều mai , Mai công chúa sẽ rời VN.
Việt Anh thật không biết dùng từ nào để tả tâm trạng của mình lúc này nữa.Hết cách thật rồi.Mai được bảo vệ rất kĩ nên chắc bọn mình không có cơ hội gặp được rồi.Sáng nay V.A đã tìm cách liên lạc với Mai, gửi những dòng này tới Mai nhưng không kịp. .Web của Mai Việt Anh đã làm xong, theo đề nghị của vài người bạn , Việt Anh xin phép chỉ gửi nó cho Mai khi Mai đã về tới Pháp.Rất xin lỗi các bạn vì đã phụ lòng tin của các bạn.Những ngày gần đây các bạn đã gọi điện hỏi thăm và động viên V.A,. Việt Anh rất vui vì được sống trong tình cảm bạn bè mà trong đó Mai là người đã găn kết chúng ta lại với nhau.Chúng ta vẫn sẽ liên lạc tiếp nhé , vì Mai và vì chúng ta cùng là bạn của Mai.
Thân ái.
Các bạn làm ơn đọc lại những gì Thông type:)
Câu này: "Thông chỉ ý kiến nếu V.A định làm web cho Mai thì đừng post ảnh của Mai lên mạng, tôi không muốn ảnh của bạn tôi bị đem ra bàn tán và chắc Mai cũng không thích thế.Nếu V.A có ý tốt làm web tặng Mai thì hãy đảm bảo web đó không bị gửi đi linh tinh"
Từ chuyện trang web---------> M ko muốn M hay chuyện của M trở thành để tài để mọi người "tranh luận" hay nói đến nhiều. Nhất là ở trên một forum mà ai cũng có thể đọc được. Mọi người làm thế này khiến M trở thành tiêu điểm rồi.
Mọi người muốn M biết tình cảm của mọi người mong muốn M ở lại nhưng liệu M có muốn mọi người dùng cách này không. Rất nhiều thông tin về M đã hiện ra sau những gì mọi người post ở đây. M không thích điều đó! Mọi người là bạn chắc đều hiểu!
Còn việc mọi người mong muốn M ở lại lẽ nào M không biết. Chắc chắn M biết tình cảm của mọi người dành cho M như thế nào...đâu có cần phải làm như thế này chứ!
Còn câu này "Thông cũng đã làm hết sức để Mai ở lại , nhưng đến phút cuối khi papa của Mai gọi Mai về , Mai đã tình nguyện về.Kế hoạch phá sản ngoài ý muốn.Thông cũng không có gì phải hối tiếc , vì quyết định của Mai là quyết định của Thông"
--------> Nó chứng tỏ không ai hiểu M hơn Thông. Cậu ta đã làm hết sức....hết sức... nhưng một khi M đã "tự nguyện" quay về..."LÀ TỰ NGUYỆN" đó!.... thì...."Ko có gì phải hối tiếc" và "quyết định của M là quyết định của Thông"! Chắc vi thế mà mãi khi mọi người ép...muốn cậu ta viết...cậu ta mới viết.....
"Như Thông đã nói đó-không có gì Thông không làm được vì Mai!"
--------->rất thích câu này vì khi "một người không có gì không làm được" mà không làm nữa thì có nghĩa là... người đó tôn trọng quyết định của người kia! Ai cũng buồn và cố gắng giữ M lại nhưng nếu M đã "tự nguyện" thì chúng ta nên tôn trọng!
Không phải lần cuối! Tin rằng M còn quay lại VN...Nhất định thế! Đừng hỏi vì sao tin...có những niềm tin chỉ xuất phát từ sự tin tưởng đối với người kia thôi!
Còn G7, nếu phải đi.. có lẽ điều M lo lắng là sự tồn tại và khả năng làm việc chung của G7...các bạn muốn M vui thì các bạn cố gắng tự khẳng định chính mình đi. Cố gắng lấp chỗ trống. Cố gắng trở lại bình thường. . Hãy để người ta nhắc đến G7 ngày càng nhiều! Như thế,dù ở đâu, M sẽ rất vui!
Đừng thắc mắc No Name là ai...vì đã là No Name tức là không có tên rồi, vô danh tiểu tốt thôi! Và hi vọng, mọi người không nói nữa về M ở trên này nữa....và tôn trọng quyết định của Mai!
Xin lỗi V.A vẫn rất thắc mắc bạn là ai , nếu cùng là bạn của Mai thì bạn có thể xưng tên.Sao lại phải no name?
tình sinh viên
26-09-2006, 09:29 AM
Việt Anh à , tao không biết thằng đó là ai nhưng tao nghĩ nó nói cũng có cái đúng đấy.Mình không nên đưa chuyện của Mai lên đây.Đồng ý rất thông cảm với mày vì hiên tại đây là cách duy nhất giúp được Mai, nhưng bây giờ không được thì mày có thể cho dừng cái topic này lại được rồi.Tao chắc Mai cũng không thích chuyện này đâu.
Mai có nhiều bạn bè , chắc đây cũng là bạn của Mai , mình cũng nên tôn trọng
cogaithichdua_09
26-09-2006, 11:01 PM
Có thể tôi và bạn không hiểu nhau lắm.Mọi người chắc nghĩ tôi ghét bạn, có vài người hâm mộ bạn gửi tin nhắn chỉ chích tôi.Không sao, tôi cũng chẳng giận, tôi chỉ muốn mọi người hiểu tài năng của bạn tôi vẫn công nhận< vẫn thường vào góp ý cho bài của bạn >, nhưng những gì tôi cảm nhận về bạn tôi vẫn giữ nguyên quan điểm.
Dù sao bạn cũng rất gây ấn tượng với tôi.Tôi chúc bạn có chuyến đi tốt lành
hng_planete
26-09-2006, 11:29 PM
Đi thật sao , người đi thật sao? người đi thật sao ? 5 năm , 10 năm , 20 năm !trở lại , lúc đó có còn nhớ tôi không?chắc không đâu ,một chàng trai nhỏ bé trong thế giới lớn. Với tôi người lúc nào cũng xa vời quá , giá như không gặp người để đừng nhớ mong.Lên đường bình an em nhé , em chắc cũng sẽ quên anh thôi.Một chấm nhỏ đi qua đời em, có xá gì đâu.EM.Kiếp sau nếu được sinh ra lần nữa em hãy là hàng xóm của anh nhé.
To Thông :ông là một thằng hạnh phúc , tôi rất ghen với ông.Sang đó hãy chăm sóc M cẩn thận.Nói hơi thừa nhưng vẫn nói.
anh Quang
27-09-2006, 01:15 AM
Tùng thông cảm cho anh Quang viết nốt những dòng cuối cùng này nhé.
Anh đại diện cho phòng Kĩ thuật gửi đến Mai những lời chúc tốt đẹp khi em về Pháp.Nhẽ ra công ty mình tổ chức một buổi liên hoan chia tay trước khi em đi thì tất cả sẽ vui vẻ hơn.Nhưng bố em không đồng ý thì đành vậy.Mấy hôm nay anh đã đọc những dòng tâm sự của bạn bè gửi cho em.Em rất xứng đáng được nhận những tình cảm đó.Vui lên vì điều đó em nhé.
Em còn nhớ câu nói mà em đã nói hôm em phỏng vấn nhận anh vào làm không?Anh luôn ghi nhớ câu nói đó của em, em yên tâm đi , công ty mình sẽ phát triển.Anh vẫn thường nói với bà xã nhà anh lớp thanh niên bây giờ càng ngày càng giỏi.Cách đây 5,6 năm khi anh còn đang ngồi trên ghế giảng đường DH ,bọn anh cũng rất năng động và cập nhật , nhưng thật sự thế hệ của bọn em bây giờ đã tiến xa hơn rất nhiều.Thật ngạc nhiên khi có những giám đốc vẫn còn quá trẻ như em , vẫn còn chưa lấy bằng DH mà đã gây dựng được như những gì anh đang thấy, quả là tương lai VN mình sẽ "sánh vai cùng các cường quốc năm châu " là điều không có gì khó.
Anh đã từng làm ở nhiều công ty rồi mới quyết định gắn bó với công ty này lâu dài , vì anh thấy được tiềm năng của nó, mà tiềm năng lớn nhất là em đấy -cô giám đốc trẻ ạ.Em cứ về Pháp học xong bằng Luật KT của em đi, nhưng em sẽ quay trở lại , anh tin em sẽ quay trở lại.
Gặp được em trước lúc em bay thì tốt quá , nhưng thôi đành vậy.Anh đại diện cho mấy anh em phòng Kĩ thuật chúc em lên đường bình an.
Huyền kế toán
27-09-2006, 01:39 AM
Chị cũng thay mặt cho 2 người còn lại của phòng kế toán chúc em thượng lộ bình an.Tiếc quá vì chiều nay em bay mà anh chị không được đến tiễn.Âu cũng là bố em lo cho em.Công ty mình hôm nay được nghỉ , anh chị đang ngồi ôn lại " những chiến công của em ".Chị thích nhất những lúc chứng kiến em "đàm phán" với đối tác , hay lúc em cho họ die một cách ngoạn mục.Chị khoái lắm , mỗi lần công ty đứng trước vấn đề gì đó < nói ra sợ mọi người nghĩ chị dở hơi > nhưng những lúc đó chị lại rất hứng thú vì muốn xem em giải quyết thế nào .Em thông minh và sắc sảo lắm Mai ạ.Chị tự tin khi nói với bạn bè chị đang làm cho một công ty mà giám đốc kém chị gần chục tuổi , em nhỏ tuổi nhưng rất bản lĩnh.Và chị rất khoái nhìn thấy cảnh em hạ gục mấy cha cáo già hơn em mấy chục tuổi trong kinh doanh.Trong công việc nếu không nhận thức được giá trị của nhau thì khó làm việc , không phải vì em là giám đốc nên chị phải nể ,điều chị nể là cái đầu và cách trọng dụng người tài của em.Chị tin em sẽ còn tiến xa dù ở môi trường nào.Em sẽ về VN trong thời gian tới đây thôi , phải không em?
badman
27-09-2006, 02:02 AM
Chị Mai ơi , chị đừng chê em nhiều lời nhé.Tại mấy người phòng em cũng cứ đòi vào viết cho chị.<anh Tùng thông cảm đi , vì dù sao cái topic này cũng đã được lập rồi, ai đọc được cũng đã đọc được rồi >.
Em cũng đại diện cho phòng Maketting cảm ơn chị nhiều vì chị đã có phần ưu tiên cho đám "út ít" bọn em.Em và các bạn chưa có kinh nghiệm nhiều vì dù sao chúng em cũng đang học , cảm ơn chị đã thông cảm cho chúng em và cho chúng em cơ hội vào làm.Chúng em hứa sẽ làm hết sức chị ạ , kể cả lúc chị đi rồi chúng em cũng sẽ làm việc hết sức.Bọn phòng em mới có ý tưởng nhân sự kiện chị về Pháp , chúng em tháng này sẽ tổ chức "tháng quyết tâm nâng cao doanh số ":anhPha: , coi như món quà thể hiện lòng quí trọng của phòng Makitting gửi đến chị.Tháng tới nhất định doanh thu của công ty sẽ tăng chị ạ , vì chúng em sẽ làm việc gấp đôi bằng lòng quyết tâm.Em thay mặt cho cả phòng gửi đến chị lòng yêu quí chân thành , chị dù chỉ hơn hay bằng tuổi chúng em nhưng chị là tấm gương của chúng em.
tình sinh viên
27-09-2006, 03:26 AM
ông Hiệp mdc gì đó ơi , cảm ơn lòng tốt của ông , nhưng ông đừng nên đưa chuyện nội bộ của công ty tôi lên đây.Tôi đọc được những gì ông post rồi , bây giờ ông có thể xóa đi được rồi đấy.Cảm ơn thành ý của ông
Thằng Việt Anh mày có trên mạng không, mày tự hỏi mày đi nhé, nếu mày là Mai thì liệu Mai có làm thế này không?
No Name
27-09-2006, 03:51 AM
h thì không chỉ chuyện của M mà cả thông tin về G7 cũng đã bị đưa lên rồi đó.
Cái gì cũng có tính hai mặt.........
VA có thể nhờ mod hoặc Amin khóa hoặc tốt hơn xóa topic đi được không! M không thích thế này đâu.
Muốn giũ lại những tình cảm chân thành này thì copy hết ra, giữ lại..chờ chuyển hết vào trang web V.A làm cho M.
tigontranghp
27-09-2006, 04:42 AM
hic hic , cuối cùng M cũng đã hiểu vì sao những ngày vừa rồi M lại cảm thấy nóng ruột thế.Mấy hôm nay nhóc Thanh cứ bảo chị Mai vào HHT... , xin lỗi các bạn vì một vài lí do hôm nay Mai mới đọc được những dòng này......
Có lẽ một tiếng nữa thôi Mai sẽ không còn được nhìn thấy đất VN nữa.Không biết nói gì với các bạn bây giờ :cry: , muốn khóc mà nước mắt chẳng thể chảy ra.M xin lỗi vì không thể gửi email cho từng người , cũng chẳng thể gọi điện đến từng người.M chỉ còn đủ thời gian nhắn cho tất cả ở đây.:cry:
************************************************** **************
Nhắn G7 : M cảm ơn mọi người đã tin tưởng M trong thời gian qua , M chỉ muốn nhắn mọi người hãy tin tưởng vào khả năng của chính mình.
M dám nhận mình là người thông minh , vì vậy tất cả các thành viên của G7 đều là những người thông minh hơn M. Các bạn đã nghe câu này chưa :"NGƯỜI THÔNG MINH LÀ NGƯỜI BIẾT SỬ DỤNG NHỮNG NGƯỜI THÔNG MINH HƠN MÌNH ".Vì thế hãy tin đi , M là người kém thông minh nhất trong các bạn , nên sẽ không có lí do gì các bạn lại không làm được nhiều hơn những gì M đã làm.
************************************************** ***************
Nhắn riêng Tùng : Cậu là một người bạn tuyệt vời của tớ , tớ không biết ai nghĩ về cậu thế nào , còn với tớ cậu luôn là người bạn tốt , đừng nghĩ đến những điều phủ định , hãy luôn khẳng định ..... đừng để những điều thấp kém kéo mình xuống , chiến thắng bản thân Tùng nhé.Tớ rất tin tưởng ở cậu.
Tặng cậu một câu mà tớ rất thích :"Ở đời này không có con đường cùng , chỉ có những ranh giới , điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ây.."
Chúc Tùng đủ bản lĩnh để vượt qua được những ranh giới ấy , ranh giới giữa xấu và tốt , giữa thành công và thất bại ,,,,,,,
************************************************** ***************
Nhắn tất cả những người bạn của tôi :
Tặng tất cả các bạn câu này :BÍ MẬT TRONG SỨC HẤP DẪN CỦA TUỔI TRẺ KHÔNG PHẢI Ở KHẢ NĂNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MỌI VIỆC MÀ LÀ Ở KHẢ NĂNG NGHĨ RẰNG MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MỌI VIỆC.
Dám nghĩ dám làm , chúc các bạn thành công.
************************************************** **************
Nhắn Player : giá lúc này T có trên mạng thì tốt , đành nhắn cho T ở đây.
"NGÔI SAO BÉ NHỎ KHÔNG PHẢI VÌ NÓ BÉ NHỎ , MÀ BỞI VÌ NÓ Ở QUÁ XA TA NÊN TA BỊ MẮT ĐÁNH LỪA TƯỞNG NÓ BÉ.Thực ra khi ta nhìn lên bầu trời , ngôi sao nhỏ nhất lại là ngôi sao lớn nhất , còn ngôi sao mà ta thấy nó lớn nhất chỉ vì nó ở rất gần ta mà thôi ".
Nhìn bằng mắt thường đánh lừa người khác vậy đấy , nên M mới nói T hãy nhìn M bằng tâm tưởng , khi đó tâm trí tĩnh lặng , trí tuệ và trái tim T sẽ giúp T phác họa ra chân dung của M một cách chân thực nhất.Bằng cách đó sẽ không có những định kiến chi phối cách nhìn của T.
Món quà T tặng M sẽ mang theo.Vì với M , nó không phải trị giá 200 USD mà nó là món quà tinh thần thực sự<hì , M đã khám phá ra bí mật của món quà đó , tiếc là hơi muộn > , quà tinh thần thì vô giá phải không?
Cảm ơn người bạn thầm lặng đã chia sẻ với M những lúc giông bão nhất của cảm xúc.
************************************************** **************
Nhắn Dontcry_kitty :Bạn là một người có tài trong cách dùng ngôn ngữ ,hãy dùng nó vào việc làm đẹp cho đời.Ti gôn tin nếu bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân , bạn sẽ đạt được những điều đáng kể.Chúc bạn thành công.
************************************************** **************
Nhắn Alex_mom :Đừng ngạc nhiên nhé khi tôi nói bạn là sứ giả của Phong_phiêu lãng.!
Tôi là người làm KT mà , nên chuyện này không khó với tôi , hì.
Nhưng vẫn coi Alex như một người bạn , vì Alex đủ tinh tế để không làm tổn thương đến Ti gôn.
Bạn có cách trình bày cảm nghĩ rất tuyệt , những tin nhắn của bạn khiến Ti gôn đọc rất thú vị.Nếu có nhiều thời gian có thể chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
************************************************** ***************
Nhắn Sd : em sẽ không nói cho anh biết vì sao em trả lời tn của anh.Ai cũng có bí mật của riêng mình mà.
Em tặng anh câu châm ngôn này :
Năm bậc đi tới khôn ngoan đó là :
-lặng thinh
-lắng nghe
-ghi nhớ
-hành động
và học tập
Giữa em và anh , ai là người nói ít người đó sẽ là người hiểu người kia nhiều hơn.Vậy theo anh , em có hiểu anh không?
************************************************** ***************
Nhắn tất cả những bạn đã gửi thư ái mộ bí mật , <hoặc gửi tin nhắn cho TG > trên HHT: TG có lỗi với các bạn vì đã không thể trả lời tin nhắn của các bạn.Cảm ơn các bạn đã không chấp với TG. Và cảm ơn vì đã cho TG lòng nhiệt tình để viết khi đọc những nhận xét của các bạn.
CHÀO TẠM BIỆT , CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI ,.
Chỉ một từ gửi tới mọi người : CẢM ƠN !
ngoinhahanhphucbg2000
27-09-2006, 06:51 AM
ngôi nhà hạnh phúc xin chào ti gôn thân yêu mình cũng như bao nhiêu người khác cũng chưa biết bạn là ai? cũng chẳng biết xưng hô như thế nào cho phải? cũng chỉ biết gửi vài dòng tâm sự cùng ti gôn
Alex_mon74
27-09-2006, 01:04 PM
Điều duy nhất Tigon hỏi mà mình sẽ ko trả lời là tại sao mình biết nick của bạn .Với Tigon vào thời điểm đó , chắc chắn ko thể chấp nhận . Là do mình nghĩ như vậy đấy , đáng nhẽ ko có lần thứ 2 đâu , thú thực tin nhắn đầu tiên của bạn làm mình cảm thấy ghét bạn .Đó có phải là cách bạn thường làm cho những người lạ nản lòng ? Hahahahaha , rồi lại thành bạn . Phải nói rằng chơi với nhau chẳng mấy khi, lúc xa , lúc gần , cũng đủ để mình hiểu sự lạnh lùng của bạn ko phải dành cho những người mà bạn cho là "bạn bè" . Mỗi chúng ta ,chưa ai học cách viết chữ NGỜ cho xuôi cả . Tất cả đều có thể xảy ra . Chuyện bạn đi hay ở mình nói ra sợ làm mất lòng mọi người ở topic này , ý mình là , nên đi .Chỉ cần trong lòng bạn có niềm tin , bạn cũng có thể về được quê hương mình khi đã thành đạt .
Mình phải nói cám ơn Tigon đã chia sẻ cùng mình lúc khó khăn , đâu dễ gì có người dành ra thời gian để đọc và trả lời cho chuyện đã quá cũ nhỉ.. Mình biết , mình là người may mắn là 1 trong số ít người được bạn trả lời , trước đó mình tưởng chuyện này bình thường lắm chứ , ai dè ...A , về việc mình viết thế nào , cho đến nay duy nhất Tigon khen hay , bạn bè của mình hình như ko ai hiểu được đó là những cảm xúc được chuyển thành thứ ngôn ngữ biểu cảm hơn , khi viết trên giấy , có thể gọi đó là một thứ văn .Người ko hiểu cho là sến đó . Ủy mị và ướt át , những từ ko thích hợp cho 1 thằng con trai học bên kỹ thuật , mình thôi viết rồi ...
Có lẽ Tigon đã đi , mong chân trời mới vẫn có một mặt trời tỏa sáng !
Cuối cùng cho mình xin lỗi đã giấu Tigon chuyện đó đó nghe.
cogaithichdua_09
27-09-2006, 09:37 PM
Bạn đi tôi cũng sẽ nhớ bạn , mặc dù chúng ta bị coi là hai người trái tuyến.Nhưng nếu bạn để ý sẽ thấy mình cũng rất quan tâm đến bạn.Trong HHT này , ngay từ đầu bạn đã làm mình chú ý.Mình không ghét bạn đâu , vì Tigon chắc không biết , một trong những lời ái mộ bí mật gửi đến Ti gôn trong đó có của mình.Có lẽ mình đã bực vì Ti gôn không trả lời tin nhắn của mình , xin lỗi vì những lời nhận xét hơi thẳng của mình.Hãy quay trở lại HHT nhé.Mình vẫn rất thích đọc bài viết của Ti gôn
tôi_đi_tìm_em
27-09-2006, 10:06 PM
Bạn đi rồi.Buồn.Nhưng vẫn may mắn vì mình còn lưu lại được hình ảnh về bạn.Ngạc nhiên không?Biết bạn từ lần bạn làm MC cho chương trình "nối vòng tay nhân ái ".Hôm đó bạn duyên dáng lắm , miệng cười rất duyên.Chụp được ảnh của bạn trong cái di dộng thỉnh thoảng bỏ ra ngắm:winking:, nào ngờ bạn học cùng trường với mình. Chắc bạn vẫn chưa biết mình là ai , mình bình thường lắm nên chỉ đứng từ xa ngắm bạn thôi.Mong mọi điều tốt đẹp đến với bạn.
dontcry_kitty
27-09-2006, 10:41 PM
Tôi có một gia đình
Mẹ tôi là một nhân viên kế toán bình thường ngày nào cũng vậy mỗi khi trở về nhà tôi lại thấy mẹ ở một nơi nào đó trong nhà đang nấu ăn hoặc đang may lại một chiếc áo của một thành viên trong gia đình. mỗi khi tôi về mẹ lại hỏi tôi "hôm nay có gì mới không con" và tôi lại trả lời bâng quơ "có nhiều chuyện lắm mẹ ạ" rồi phóng lên gác.Nhưng nếu một ngày nào đó tôi không được hỏi như vậy,không được trả lời bâng quơ như vậy có lẽ ngày đó sẽ trống trải vô cùng
Bố tôi là một công nhân bình thường như bao người công nhân khác trên trái đất này.Công việc thất thường làm bố hay về muộn có những lúc nghỉ suốt một tuần có những lúc lại làm việc xa nhà hơn nửa tháng,Nhưng mỗi lần trở về nhà bố thường nở nụ cười trên môi và trêu mẹ tôi.Gia đình lúc đó như rộn rã nên mỗi khi có bố về,em tôi chạy đi mua bia mẹ làm những món ngon nhất trong ngày hôm đó trong bữa ăn cả nhà chỉ có tiếng cười
Em tôi là một học sinh bình thường như bao học sinh khác trên trái đất này,hàng ngày nó đi học về nhà lại chạy ra ngõ bắn bi bịt mắt với lũ bạn cùng xóm, tôi và nó hợp cạ nhất nhà hai anh em thường ngồi xem phim với nhau và nghĩ ra đủ những tình huống trớ trêu trong phim để cười với nhau.Mỗi lần trở về nhà câu đầu tiên tôi nói "thằng chó của anh đâu rồi" và nó lại đang nấp ở một nơi nào đó để thụi cho tôi một quả vào sau lưng.
Ngoài cuộc đời tôi nói không nhiều tôi thích quan sát và điều mà tôi thích quan sát nhất là lúc bố mẹ tôi nói với nhau trong bữa ăn và thỉnh thoảng thằng em lại ra vẻ người lớn khi chen vào câu chuyện của hai người.Cái cảm giác đó giản dị và nồng nàn biết mấy
Đôi khi tôi cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất thế gian khi có một gia đình như vây.Gia đình là nơi che chắn những giông bão khi ta ướt đẫm thất bại trở về,gia đình là sân vận động cuồng nhiệt khi ta là cầu thủ thành công nhất trong sân bóng cuộc đời.Gia đình là một kho báu vô cùng đối với tôi
Tôi có một thành phố
Một thành phố với những con đường nhỏ,đường to những dãy phố san sát nhà cửa nhấp nhô.những hàng phượng tung mình trong sắc đỏ mỗi độ hè về,những hàng cây xà cừ đổ lá mỗi độ đông sang.thành phố đó là cái không gian để tôi thả sức lướt xe trong đó những dãy phố những hàng cây sao thân thương đến vậy,tôi dành một góc nhỏ trái tim cho những điều tưởng như vô vị như thế
Ti gôn sắp phải đi xa,chẳng biết tặng gì,chỉ có hai kho báu này,Gia đình và thành phố mà DC đang sống và học tập,hi vọng bạn sẽ dành nó cho một góc nhỏ trái tim.Đọc những dòng mà tigon viết trong lưu bút,dc hiểu người mà tigon yêu nhất trong cuộc đời này chính là cha bạn,bạn bướng bỉnh bản ra sức chứng tỏ mình có lẽ cũng để được cha yêu hơn.Có lẽ cũng chính vì vậy mà bạn quyết định xa Việt Nam mãi mãi phải không.?
Bạn có nhiều người bạn thật tốt họ như những hành tinh xoay quanh mặt trời là ban.Ai cũng cần sức hút của bạn,ai cũng cần có ánh nắng hơi ấm của bạn nhưng hình như không có hành tinh nào thật sự hiểu được những nỗi đau của bạn những điều bạn thật sự cần.Mặt trời kia cũng có những giọt nước mắt phải giấu vào tim.DC không phải là một hành tinh trong hệ mặt trời đồ sộ đó,DC chỉ xin là một ngôi sao chổi băng qua cuộc đời bạn trong khoảnh khắc mà thôi.
Bay đi nhé những cánh hoa tigon trắng hãy làm những gì bạn cần hãy đến những nơi mà bạn cho rằng bạn phải đến hãy biết cách chấp nhận những điều nằm ngoài ý muốn của minh. Bạn luôn có một người bạn vô hình bên cạnh đó là tôi Dontcry-kitty
storm88
28-09-2006, 12:58 AM
[SIZE="5"]
Ti gôn sắp phải đi xa,chẳng biết tặng gì,chỉ có hai kho báu này,Gia đình và thành phố mà DC đang sống và học tập,hi vọng bạn sẽ dành nó cho một góc nhỏ trái tim.Đọc những dòng mà tigon viết trong lưu bút,dc hiểu người mà tigon yêu nhất trong cuộc đời này chính là cha bạn,bạn bướng bỉnh bản ra sức chứng tỏ mình có lẽ cũng để được cha yêu hơn.Có lẽ cũng chính vì vậy mà bạn quyết định xa Việt Nam mãi mãi phải không.?
Bạn có nhiều người bạn thật tốt họ như những hành tinh xoay quanh mặt trời là ban.Ai cũng cần sức hút của bạn,ai cũng cần có ánh nắng hơi ấm của bạn nhưng hình như không có hành tinh nào thật sự hiểu được những nỗi đau của bạn những điều bạn thật sự cần.Mặt trời kia cũng có những giọt nước mắt phải giấu vào tim.DC không phải là một hành tinh trong hệ mặt trời đồ sộ đó,DC chỉ xin là một ngôi sao chổi băng qua cuộc đời bạn trong khoảnh khắc mà thôi.
Bay đi nhé những cánh hoa tigon trắng hãy làm những gì bạn cần hãy đến những nơi mà bạn cho rằng bạn phải đến hãy biết cách chấp nhận những điều nằm ngoài ý muốn của minh. Bạn luôn có một người bạn vô hình bên cạnh đó là tôi Dontcry-kitty
anh Dontcry_kitty này là ai mà có vẻ nói đúng quá.Chị em vì papa mà phải về Pháp thôi.Sao anh này là ai thế mà em không biết:think:.Quái nhỉ , anh này là ai?
badman
28-09-2006, 04:18 AM
không biết chị Mai và anh Thông về Pháp thế nào rồi.Mới đi mà đã thấy buồn quá :sleepwell: , chưa thấy tin tức gì
Chẳng có tin tức gì , mong quá đấy
arc_en_ciel
28-09-2006, 05:34 AM
Mai về tới Pháp rồi , mọi người không cần lo nữa đâu.Mình đã ra đón Mai , Mai dạo này khác thật đấy ,có vài năm không gặp mà suýt không nhận ra.Vẫn xinh xắn và duyên dáng , nhưng có vẻ buồn.Mai có chuyện gì sao? Nếu có thể thì Việt Anh chát với mình nhé.Nick :Theday_without_Maihp , nick này lập lâu rồi , từ ngày xa Mai.Chát nhé , mình muốn hỏi vài chuyện
BOY...XXX....GIRL
28-09-2006, 06:58 AM
Thế là cuối cùng Ti gôn cũng đi rồi ,HHT sẽ trở nên mất thú vị với những ai yêu quí bạn đây.Không biết đến lúc nào TG sẽ trở lại , Boy vẫn sẽ chờ ngày bạn trở lại với những bài viết hay.:anhPha:.Chào bạn Ti gôn thân mến
back_no1
28-09-2006, 09:15 AM
Cuối cùng cái gì phải đến cũng đã đến. Anh đoán G7 các em chắc đang buồn và hoang mang lắm..Hôm nay gọi điện cho mấy đứa đứa nào cũng tắt máy , hình như các em thằng nào cũng ngủ hết rồi hả.Có ngủ mãi được không?Điều các em đang cần làm bây giờ là lấy lại tinh thần.Công ty đang cần sự lãnh đạo của các em ,.Các em có ưu điểm rất đoàn kết nhưng nhược điểm là quá thiên về hợp tác tình cảm nhiều hơn là một nhóm hợp tác về kinh tế.
Các em có tin vào tài năng của Mai không? đã tin , vẫn tin và sẽ tin chứ?Giám đốc của các em là một người thế nào? Có phải người vô tình dứt áo ra đi , một người "chủ nghĩa cá nhân" Hay vẫn là một cô gái luôn sống hết mình vì người khác , một cô gái có con mắt tinh tương biết trọng dụng nhân tài và luôn biết nhìn xa trông rộng.?:winking:.Các em phải tin tưởng vào quyết định của Mai chứ.Anh Cũng rất muốn M ở lại , nhưng nếu M đã quyết định thì anh tin quyết định đó là hợp lí nhất với M.
Hôm nay mang đến cho các em một tin vui đây.Anh vừa nhận được thư chuyển phát nhanh của Mai gửi trước khi bay.Trong đó là cả một tấm lòng vì bạn bè , các em đã hiểu chưa.Mai đã biết sẽ có ngày này nên đã sắp xếp chu đáo mọi việc rồi.Việc của công ty các em cũng như của G7.Người khôn ngoan ko bao giờ tính một nước cờ phải không? Giám đốc của các em là một người khôn ngoan thực sự.Khi mở phong bì ra và hiểu tất cả , anh đã không dấu được sự cảm phục của anh với "cô gái nhỏ nhắn này ".:anhPha:.Cô nàng quá chu đáo và có con mắt nhìn xa trăm dặm. Những vấn đề hiện tại của các em sẽ được giải quyết hết trong thời gian tới , M đã lo tất cả trước khi đi rồi.Cụ thể thế nào thứ 2 đến công ty anh sẽ truyền đạt lại cho các em.Tuyệt vời lắm đó các em ạ.Anh chưa bao giờ thấy hứng thú với ai như vậy.Chúc mừng các em nhé.
cẩm chướng buồn
28-09-2006, 10:13 PM
Ra đi rồi một ngày trở lại nhé.Nhớ mãi người bạn nhỏ duyên dáng dễ thương.:).Cậu là một người bạn rất đặc biệt trong đám bạn của tớ.Nhớ và yêu cậu nhiều :anhPha:
picasso
28-09-2006, 11:04 PM
Tạm biệt cô nghệ sĩ tài hoa.Mong rằng nơi đó Mai bình yên và sống đúng với niềm đam mê của mình.Nam chẳng biết gì về kinh tế nên cũng không hiểu Mai giỏi đến cỡ nào , nghe thì biết vậy thôi.Nhưng Nam vẫn luôn có cảm tưởng Mai phải là con người của nghệ thuật mới hợp.Thích lúc Mai say sưa với tác phẩm của mình.Những ngày làm xe ôm bất đắc dĩ cho Mai ,biết tại sao hồi đó Nam gầy như cây sậy không?hôm nay bật mí cho Mai nghe đây, haha , vì có bao nhiêu tiền kiếm được cố gắng không ăn uống gì, để dành để vào khách sạn DEAWOO uống li cafe nghe Mai đàn piano :) , cafe đắng ngắt chẳng ra gì , giá đắt cắt cổ nhưng vẫn thấy vui.Vì được nghe Mai đàn đó.
Nam chỉ mong Mai sống đúng với niềm đam mê thực sự.Về Paris nhớ vẽ tặng Nam quang cảnh của Notre dame de Paris nhé.Nam biết Mai vẫn hay lên mạng nhưng toàn invisible , thấy Nam nhớ gọi nhé cô nghệ sĩ nhỏ đáng yêu.
vôtình9002
29-09-2006, 03:52 AM
Em ở đâu? hỡi người anh yêu dấu !
Đang làm gì và có nhớ anh không?
Anh ngồi đây giữa đêm tối mênh mông
Căn phòng nhỏ, ngọn đèn và...cơn bão.
Trời mưa lắm khiến cho lòng ảo não
Gió thét gào như giận dữ điều chi?
Nhớ em nhiều từ ngày ấy...chia li
Từ ngày ấy chưa một lần gặp lại.
Đêm lạnh lắm, đêm làm anh ái ngại
Phương trời nào có lạnh lắm không em?
Buồn !đêm nay những kỉ niệm êm đềm
Theo cơn bão cứ ào ào xô đến.
Em có nhớ cơn mưa nào hai đứa
Giữa đường về không một chỗ che mưa
Bùn lấm lem theo mỗi bước chân đưa
Đôi vai lạnh mà sao...lòng ấm lạ?
Từng cơn gió từng giọt mưa vội vã
Đêm nay rơi chắc làm lạnh lòng em
Buồn không em?cô lẻ giữa màn đêm !
Khi kí ức cứ xô về ào ạt.
Em yêu dấu bóng hình anh có nhạt?
Có phai mờ vì mình cách xa nhau?
Mà sao em cứ ở mãi nơi đâu?
Không trở lại cùng anh..với con đường hoa dại...
Có cơn bão trong lòng anh thổi mãi
Cứ xô về những kí ức...từ....em !
Nguyên văn bởi tigontranghp
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời không nặng gánh bằng cha
*****************************************
Vậy là cuối cùng ba cũng bắt con về Pháp bằng được.Một đứa con gái bướng bỉnh và bất cần như con cuối cùng cũng đành khuất phục trước ba.Ba thật luôn biết cách bắt người khác làm theo ý mình mà.
Có những lúc nghĩ suy về đời mình, con chợt nhận ra dường như số mệnh con đã được an bài sẵn .Ngày con chào đời ba đã đặt tên con là "MẶT TRỜI", mặt trời của ba....Có phỉa ba đã đặt hết tình yêu , sự tin tưởng và hi vọng vào hai chữ đó??,,, để rồi cuộc đời con một cách vô tình hay cố ý cứ thế gắn chặt với hai chữ định mệnh này.
Có người bạn đã từng hỏi con thích chữ số nào nhất ?con đã không ngần ngại mà trả ời rằng con thích số 1.Vì con là mặt trời mà ....mặt trời thì luôn phải sáng nhất.
20 năm tuổi đời, lòng kiêu hãnh của mặt trời đã tự bắt nó không được phép đứng số 2, nó luôn phải là số 1......
..............Có những lúc con ngước nhìn lên, ba- một mặt trời chói sáng đang ngự trị nơi đó, được người người ngưỡng mộ và tung hô.Nhưng sao tất cả những ánh hào quang ấy là gì ba có biết không ?Là tuổi thơ của con một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo với mấy bà vú già, là những ngày ba đi công tác triền miên cả năm không gặp....là những lúc nước mắt con rơi mà chẳng được bàn tay mẹ vỗ về.....
Ba uy quyền cho mọi người kính nể , mẹ tỏa sáng trí tuệ cho người sau ước mơ....chỉ còn lại con, đứa con gái độc nhất ẩn mình trong góc tối lạnh lẽo nằm ôm chú gấu Panny.Con khóc , con cười , con nũng nịu, con giận hờn....cũng chỉ có chú gấu ấy mà thôi:schmoll: .Tội nghiệp cho tuổi thơ con lắm ba ơi, tuổi thơ không có lấy một người bạn chia sẻ.
Ước mơ của con chỉ là một bữa cơm gia đình ấm cúng.Ước mơ của con muốn như những đứa trẻ khác mỗi sáng được ba mẹ đích thân đưa đến trường...ước mơ của con là được nói tiếng nói dân tộc, là được sà vào lòng mẹ trong những đêm giá buốt mùa đông nơi xứ người...
.......
Con cứ thế lớn lên ở cái chốn xa lạ ấy , không một nụ cười , ko một ánh mắt động viên...trái tim con theo năm tháng dần chai sạn..chỉ còn lại những nỗ lực chiếm lĩnh, là những mục tiêu cần đạt được, là những ngày con tôi luyện cho mình lòng kiêu hãnh: KHÔNG CHẤP NHẬN LÀ SỐ 2....
.....
Ba mỉm cười nói với con:"MẶT TRỜI , con thật xứng đáng là con của ba..".Phải, con đã thật xứng đáng...nhưng ba có biết ko ba ?ba cũng như những người đàn ông khác xung quanh con.Họ ca ngợi con, tán tụng con, họ nói họ yêu thương con? nhưng có ai trong số đó là người hiểu con thực sự?Họ yêu con ư? yêu cái ánh hào quang bao bọc quanh con ?hay yêu cái vẻ bề ngoài của một đứa con gái mới lớn?Có ai yêu con thật lòng ko ba ?có ai hiểu đằng sau sự kiêu hãnh kia , đằng sau những ánh hào quang kia chỉ là một con bé tội nghiệp với 1 tâm hồn yếu đuối run rẩy, là một trái tim nghèo nàn phải đi ăn mày tình cảm, là một cái xác lạnh ko hồn ...có ai yêu con thật lòng ko ba ?Con có đánh đổi cả hào quang và gia sản một đời cũng chắc gì đổi được một tình yêu trong suốt???Với con bây giờ nó thật là một thứ hàng xa xỉ...
....
Ngày con về VN là ngày con được sống trong tình yêu của những người đồng chủng,Là cánh đồng lúa mênh mông trải xuống lòng con một màu vàng óng, là biển rì rào với từng con sóng nhỏ chia sẻ với con bao nỗi buồn vui..là người VN với chất quê đồng nội, là đất tổ rộng rãi ôm con vào lòng.....
Tạm biệt nhé VN, quê hương và tình yêu bất diệt , người ko sinh ra ta nhưng ta vẫn mang dòng máu của người...cô gái nhỏ này đã đến lúc phải quay lại Pháp thực hiện bổn phận với gia đình...sẽ là ích kỉ nếu con ko làm được điều đó cho gia đình phải ko ba ?Cũng chẳng sao , con vốn có trái tim rất lạnh mà.Con sinh ra vốn kế thừa dòng máu kinh tế ấy, đâu có chỗ cho những tình cảm lãng mạn xen vào.Cái ông NAM CAO kia đã thật sai lầm khi cho rằng kẻ mạnh là kẻ nâng đỡ người khác lên trên đôi vai mình, kẻ mạnh chỉ có thể là kẻ dẫm đạp lên người khác để thực hiện khát vọng chiếm lĩnh thôi phải ko ba ??!Văn chương không có chỗ cho cuộc đời thực, chỉ có kinh tế và quyền lực chiếm lĩnh xã hộ ba nhỉ .....???!
Con sẽ là 1 mặt trời nối nghiệp như ba mong muốn, mặt trời tỏa sáng khắp nơi nơi nhưng đêm ngày vẫn âm thẩm nhỏ từng giọt lệ, có mấy ai thấy được nước mắt của mặt trời đâu?như số 1 kia ai cũng biết nó là số đầu tiên những có mấy ai nghĩ ra nó còn là số của sự đơn độc,!
Con đã thật ngốc khi "dám" ước mơ trở thành cô giáo, ước mơ được giảng cho lũ học trò nghe những niềm đau nhân thế, tình yêu , niềm tin và đức hi sinh cao đẹp của con người....
Con đã thật ngốc khi dám ước mơ được ở bên chàng trai bình dị yêu con chân thành...
Tất cả sẽ mãi chỉ là ước mơ....là những điều xa xỉ với một đứa con gái mang trong mình trach nhiệm thừa kế , nối nghiệp cái tập đoàn đồ xộ của ba.Sẽ là có tội khi con dám mơ mộng , là bất hiếu khi con dám từ chối quyền thừa kế , từ chối cái điều mà mọi người đã tin tưởng giao cho con.....phải không ba???
Xin ba hãy một lần thôi, chỉ một lần thôi nhìn sâu vào trong mắt con...ba sẽ thấy những ước mơ giản dị trong đó.Ba sẽ thấy con gái ba cũng biết khóc cho những nỗi đau , biết cười cho những hạnh phúc giản dị.Con dẫu có muốn cũng chẳng thể là người vô cảm ...chẳng thể sắt đá được như ba.!
....
Tình yêu và lòng kính trọng của con với ba vẫn luôn hiện hữu ở nơi sâu kín nhất.Dẫu cho đã có lần con nói con ghét ba........
CON ƯỚC MƠ ĐƯỢC LÀ MỘT CÔ GÁI BÌNH THƯƠNG, SINH RA TRONG MỘT GIA ĐÌNH BÌNH THƯỜNG VÀ CÓ MỘT CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG.....Vậy mà sao điều bình thường ấy lại trở nên khó khăn với con vậy hả ba ??
Những dòng tâm sự xé nát tim gan.Đừng để "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen " em nhé ".Chúc em hạnh phúc.
hướngdương90
29-09-2006, 07:18 AM
Ôi thế là chị Ti gôn đi thật rồi :khocnhe: , thế là không kịp phỏng vấn chị ấy rồi.Cũng tại có người không chịu phỏng vấn trước :ex7: , bây giờ không phỏng vấn được chị ấy rồi :mecry: :andon:
không nên biết
29-09-2006, 06:51 PM
Hóa ra Tigontranghp là bạn này , dạo qua một vòng HHT thấy đâu đâu cũng nhắc đến bạn.Thắc mắc và tò mò về người con gái này.:ahah: , Bạn rất đáng để được nói đến nhiều như vậy :yes:.Những bài bạn viết hay lắm , rất xứng đáng được 5 sao.Tôi thú vị với những bài viết hay.
traihp_sát gái
30-09-2006, 04:09 AM
chết , đi rồi mà bây giờ mình mới biết.Thế mà không ai báo cho mình biết sớm cái nhẩy.Thế là hết vụ thành lập ban nhạc rock rồi.Buồn như con chuồn chuồn rồi.
friendforever
30-09-2006, 05:36 AM
Thông có vài lời với các bạn của Mai
Mai đã về Pháp an toàn , bây giờ chắc đang ngủ trưa.Cậu ấy rất mệt mỏi nên các bạn dù là G7 hay ko trong G7 cảm phiền đừng gọi điện sang cho bạn ấy nữa<dù với bất cứ lí do gì >.Mai đang cần sự yên tĩnh. Chỉ làm phiền bác gái nghe điện, bác gái cũng rất bận.
Điều thứ 2 muốn nhắc nhở các bạn, biết các bạn đều rất quí Mai , nhưng hãy tôn trọng đời tư của Mai.Thông không muốn bạn của Thông đi đến đâu cũng trở thành chủ đề bàn tán.Bản thân M cũng thấy rất áp lực.Các bạn có ý tốt nhưng cuối cùng lại không làm cho người mình quí được vui vẻ.
Thông dạo qua HHT , thấy có nhiều bài viết tặng Tigontranghp, hay đại loại như thế.Biết các bạn rất quí M nên mới tặng , nhưng lần sau đừng làm thế nữa.Sau vụ mấy bạn bên nhạc viện HN sáng tác bài hát làm Flash tặng M , ý tốt nhưng thành ra khiến người được nhận khó chịu.Tôi vào tới TPHCM , vào một quán nét ngồi mà ko ngờ cái link âm nhạc ấy cũng được chuyển tận vào trong đó với đủ các lời bàn tán về người được tặng, dù lời bàn tán tốt hay xấu đó cũng là một bài học không mấy vui vẻ gì , sao bây giờ chưa rút kinh nghiệm.?
Lần này thông cảm cho Việt Anh vì bạn đã làm những chuyện này trong lúc "không được tỉnh táo ".Nhưng cũng đề nghị Việt Anh xóa hết bài liên quan đến M trong diễn đàn này.<Nếu muốn viết thư hãy viết riêng >.
Còn Phong BK ,nếu bạn đọc được những dòng này , Thông cũng yêu cầu bạn đừng làm phiền M nữa.Làm ơn xóa hộ những bài bạn đã post về M.
Đừng hỏi Thông lấy quyền gì để đề nghị các bạn.Tất cả chúng ta ở đây không ai có quyền sai khiến ai .Nhưng hãy vì người con gái mà tất cả chúng ta yêu quí !
Sao ko ai đặt câu hỏi tại sao đã mấy lần VTV1 mời M lên chương trình "Người đương thời " nhưng lần nào M cũng từ chối !???.
Dùng cái đầu để nghĩ và lấy trái tim để cảm nhận xem nên làm gì tốt nhất và hài lòng người ta yêu
No Name
30-09-2006, 06:44 AM
No Name cũng muốn "bon chen" nhắc lại vì không thấy V.A phản ứng gì cả trong khi vẫn có những bài post thêm vào!
"VA có thể nhờ mod hoặc Amin khóa hoặc tốt hơn xóa topic đi được không! M không thích thế này đâu".
trai_sành điệu
30-09-2006, 07:48 AM
Ừ , tôi hiểu rồi.Thông ơi , ông chăm sóc Mai cho tốt nhé , có gì nhớ liên lạc với anh em ngay.
Còn các bạn cho Việt Anh xin lỗi , V.A đã làm xong web cho Mai nhưng vì web đó có rất nhiều ảnh của Mai trong đó , theo ý kiến của vài người thì V.A chỉ nên gửi web đó cho riêng Mai.Mong các bạn thông cảm.
Mod nào đang online có thể đóng hộ mình topic này với
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.