tocdai_caihoanang
19-09-2006, 11:42 PM
Chuyện ngày xưa tôi và anh hẹn ước
Sẽ yêu nhau đến muôn kiếp không rời
cùng đi đến chân trời mơ lộng gió
Nơi cỏ cây ,hoa bướm ,...cả đôi ta.
Và ngày ấy tôi và anh chung bước
Hai con tim chung nhịp đập cuộc đời
lời dịu dàng bên tôi anh khẽ nói
dòng sông em bồi đắp cuộc đời anh.
Nhưng dòng đời ngang trái lướt qua nhanh
vì tương lai anh rời xa tổ quốc
Anh bảo rằng thời gian là phương thuốc
Thử lòng anh và thử cả lòng em
tình yêu ta sẽ qua những con tem
Những trang thư đượm màu yêu mãi mãi
Khi nào đó em cô đơn trống trải
Thì thư anh đượm miền nhớ thủy chung
...Rồi cứ thế thời gian trôi đi mãi
Những cánh thư phai nhạt theo thời gian
Đâu anh ơi! những lời nói chứa chan?
Lời anh hứa trong cánh thư quá khứ
Và....thời gian lại trôi qua...
Trong tim tôi tình yêu luôn chan chứa
Vẫn nồng nàn như lời hứa năm xưa
Và anh ơi có biết cánh thư xưa
Vẫn cùng em chong đèn trong mỗi tối
Nếu ai bảo tình yêu là gian dối
là phù du ,là chết nửa con tim
Thì tôi xin yêu trọn vẹn con tim
Xin chờ đợi đến muôn đời vạn kiếp
xin yêu anh muôn đời không nuối tiếc
Dù tháng năm có phai nhạt tim anh
Nhưng tim em sẽ như mãi VÀNG ANH
Nguyện yêu anh như chuyện tình thuyền biển
tocdai-caihoanang.......20/9/2006......
Sẽ yêu nhau đến muôn kiếp không rời
cùng đi đến chân trời mơ lộng gió
Nơi cỏ cây ,hoa bướm ,...cả đôi ta.
Và ngày ấy tôi và anh chung bước
Hai con tim chung nhịp đập cuộc đời
lời dịu dàng bên tôi anh khẽ nói
dòng sông em bồi đắp cuộc đời anh.
Nhưng dòng đời ngang trái lướt qua nhanh
vì tương lai anh rời xa tổ quốc
Anh bảo rằng thời gian là phương thuốc
Thử lòng anh và thử cả lòng em
tình yêu ta sẽ qua những con tem
Những trang thư đượm màu yêu mãi mãi
Khi nào đó em cô đơn trống trải
Thì thư anh đượm miền nhớ thủy chung
...Rồi cứ thế thời gian trôi đi mãi
Những cánh thư phai nhạt theo thời gian
Đâu anh ơi! những lời nói chứa chan?
Lời anh hứa trong cánh thư quá khứ
Và....thời gian lại trôi qua...
Trong tim tôi tình yêu luôn chan chứa
Vẫn nồng nàn như lời hứa năm xưa
Và anh ơi có biết cánh thư xưa
Vẫn cùng em chong đèn trong mỗi tối
Nếu ai bảo tình yêu là gian dối
là phù du ,là chết nửa con tim
Thì tôi xin yêu trọn vẹn con tim
Xin chờ đợi đến muôn đời vạn kiếp
xin yêu anh muôn đời không nuối tiếc
Dù tháng năm có phai nhạt tim anh
Nhưng tim em sẽ như mãi VÀNG ANH
Nguyện yêu anh như chuyện tình thuyền biển
tocdai-caihoanang.......20/9/2006......