tendresses
19-09-2006, 10:37 PM
Tôi đã có rồi nửa của tôi
Chẳng biết ở đâu chỉ biết “Rồi!”
Nửa tình nửa bạc nửa lý trí
Nửa trái tim thơ nửa phận người
Tôi đã có rồi nửa của tôi
Chẳng biết nửa vơi hay nửa đầy
Hay là tôi chỉ còn phân nửa?
Nửa chiếu nửa chăn nửa ăn mày!
Tôi đã có rồi nửa của tôi
Nửa no nửa đói nửa hao gầy
Nửa là bà mẹ nửa ông bố
Chẳng biết nửa đó hay nửa này?
Tôi đã quên rồi nửa của tôi
Chỉ còn biết đến nửa của người
Nửa đói để nửa kia no đủ
Nửa vàng để nửa khác xanh tươi
Tôi lại đi tìm nửa của tôi
Lạc chốn thiên thai, dưới gốc xồi
Vần thơ bù đắp cho mất mát
Yêu là dâng hiến hết mà thôi
Tôi chẳng còn là nửa của tôi
Vì đã hoá ra nửa của người
Đúng, sai, phải, trái không còn nữa
Chẳng còn ranh giới khóc với cươi..
Lâu quá không vào 4rum này nên chẳng biết trời đất gì cả. Và có lẽ cũng chẳng ai biết gì.....
Chẳng biết ở đâu chỉ biết “Rồi!”
Nửa tình nửa bạc nửa lý trí
Nửa trái tim thơ nửa phận người
Tôi đã có rồi nửa của tôi
Chẳng biết nửa vơi hay nửa đầy
Hay là tôi chỉ còn phân nửa?
Nửa chiếu nửa chăn nửa ăn mày!
Tôi đã có rồi nửa của tôi
Nửa no nửa đói nửa hao gầy
Nửa là bà mẹ nửa ông bố
Chẳng biết nửa đó hay nửa này?
Tôi đã quên rồi nửa của tôi
Chỉ còn biết đến nửa của người
Nửa đói để nửa kia no đủ
Nửa vàng để nửa khác xanh tươi
Tôi lại đi tìm nửa của tôi
Lạc chốn thiên thai, dưới gốc xồi
Vần thơ bù đắp cho mất mát
Yêu là dâng hiến hết mà thôi
Tôi chẳng còn là nửa của tôi
Vì đã hoá ra nửa của người
Đúng, sai, phải, trái không còn nữa
Chẳng còn ranh giới khóc với cươi..
Lâu quá không vào 4rum này nên chẳng biết trời đất gì cả. Và có lẽ cũng chẳng ai biết gì.....