PDA

Xem đầy đủ chức năng : thu xưa



bonghong_tangem_586
19-09-2006, 03:17 AM
thu lại đến rồi đó em biết không ?
thu của chúng mình ngày xưa ấy
thu chẳng buồn và thơ lắm
em bên tôi cười đùa vui lắm
nay thu lại về rồi đấy
nắng nhạt quá
mặt hồ lăn tăn
cành khẻ rung
tôi buồn vì thu không có em
tình tôi như thu vàng úa
như gió kia chẳng đủ rung cành
như chim kia lẻ loi gọi bầy
bóng hình tôi dần mờ trên thềm lá
cho tôi chết một mảnh tình thu xưa

bonghong_tangem_586
21-09-2006, 07:28 PM
tình mông lung
lá thu đã bao lần vàng úa
để cho anh mải kiếm tìm
anh biết tìm đâu?
giữa mông lung tình đời
anh kiếm tìm trong tận đấy lòng
mà sao bóng em nhạt nhòa

tendresses
21-09-2006, 09:36 PM
Cho tôi hỏi nhé mùa thu
Có phải thu khóc thu buồn vì ai
Nào sai, mỗi độ thu sang
Nước mắt là lá rơi đầy ngoài hiên

Cho tôi hỏi nhé mùa thu
Phải chăng thu cũng thích làm bà mai
Đi qua thả nắng tình yêu
Vương đầy áo trắng,tôi lòng ngẩn ngơ?

bonghong_tangem_586
22-09-2006, 09:58 PM
thu mông lung những buổi chiều hoàng hôn
bước chân chiều thu sao lặng lẻ?
vô hồn vô cảm như hoá đá
như mộng du trong bóng đêm hiền diệu
thu là mộng thế sao ?
cho ai cứ độ thu buồn mang mác
nhặc lá vàng mà nhớ người năm xưa
thu gieo nổi buồn cho kí ức

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 01:17 AM
Mùa thu lá rụng cưối thềm
Người đi qua đó có òcn hay không
Nay thu chẳng có lá vàng
Em giờ nay đã đi về cùng ai.............

bonghong_tangem_586
23-09-2006, 08:02 AM
thu lại về em có về không
em vô tình cho thu buồn vô cớ
lời yêu thương giờ đành quên sao ?
gom lá vàng cho tình anh trở lại
cho em về một buổi chiều hoàng hôn
trong nắng chiều em là người đẹp nhất
đôi mắt mùa thu ,tình mùa thu
cho nổi buồn dân trào lên khoé mắt
anh lặng người chết trong buổi chiều hoàng hôn

hạ vàng (*-")
24-09-2006, 03:34 PM
thu vàng để lá mãi rơi
người xưa đi mất tình tôi thế này
thu về lá vẫn cứ rơi
để cho ai đó dầy vơi nỗi buồn
lặng người ướt đẵm mưa tuôn
thu về hiu hắt buồn trông nỗi buồn

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 02:36 AM
Thu vàng lá cứ mãi rơi
Tìm về ngày ấy mưa rơi cưối thềm
Ngày xưa vắng bước anh thôi
Ngày nay em nhớ những khi mình cần
Anh đi cơn gió chợt bưồn
Làm em ngơ ngẩn những nagỳ tori72 mưa...............

bonghong_tangem_586
26-09-2006, 08:26 PM
Thu vàng lá cứ mãi rơi
Tìm về ngày ấy mưa rơi cưối thềm
Ngày xưa vắng bước anh thôi
Ngày nay em nhớ những khi mình cần
Anh đi cơn gió chợt bưồn
Làm em ngơ ngẩn những nagỳ tori72 mưa...............

mưa chi cho thu buồn
mưa chi cho hồn ngơ ngẩn
mưa chi cho thhu không còn em
chỉ còn sắc vàng chiều nay
từng chiếc mỏng manh nhưng đong đầy kí ức
thu giờ buồn trong mắt anh đây
những sắc vàng là tình anh héo úa
con tim anh se sắc khi trời thu
khi không còn em chiều nay
anh biết làm sạo, biết làm sao?
anh muốn quên muốn quên đi tất cả
cho anh về lại chốn bình yên
cho con tim ngủ vùi trong mộng ảo
để trở về một buổi chiều thu xưa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-09-2006, 01:22 AM
Chốn mộng ảo làm tim ta sao xuyến
Để rồi nay con tim ấy bồi hồi
Khóc cho đời và khóc cà cho người
Khi thu đến mang về tỏng nỗi nhớ
Em vẫn nhớ ngày đạp xe trên phố
Lá rụng đầy, mưa phùn lất phất rơi
Cũng hôm ấý cơn mưa thu quen thưộc
ĐÃ phủ nơi đây một trái tim đau..........

Randeokinh
28-09-2006, 02:14 AM
Mùa thu xưa đôi ta cùng chung bước,
Lá vàng rơi dệt thảm cỏ tình yêu.
Hai ta bước trên mối tình thơ mộng,
Và thu qua đông tới thật lạnh lùng.
Tình thơ mộng bỗng trở thành băng giá,
Mùa đông sang mây xám kéo ngang trời.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-09-2006, 02:31 AM
Mùa thu đi để lại gì người hỡi
Cơn mưa chiều giờ đã cưốn thật xa
Mùa đông đnế đem tâm hồn giá lạnh
Trời u bưồn chẳng toả ánh châu sa.....................

trọn kiếp trai hùng
28-09-2006, 02:47 AM
Thu xưa vắng bóng ngươi tình
Thu nay chiếc bòng một mình với ta
Thu xưa dạo bước chân hoa
Thu này ấp mộng để mà quên ai

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-09-2006, 02:48 AM
Thu xưa chẳng biết có phai
Người xưa chẳng biết có òcn yêu ta
Thôi thì đã lở đi rồi
Người đi nơi ấy ta đi nơi nay.........................

Cong tu
28-09-2006, 04:54 AM
trong lòng tôi vô vàn hối hận
xa anh rồi tôi phải làm sao
khi thu xưa ở cạnh bên anh
nay thu tới lòng sao trống vắng

bonghong_tangem_586
28-09-2006, 06:09 AM
ai đã về bên gác vắng
ai lại nhớ thu qua
ai chờ em bên thềm lá
cho thu buồn khóc nổi tương tư

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-09-2006, 02:48 AM
Ai về bên gác nhỏ ngẩn ngơ
LÀm hồn tơi biến thành kẻ ngu ngơ
Anh đã về nhưng sao anh chẳng đến
Anh wên thật hay anh cố ý wên...........

Cong tu
29-09-2006, 05:16 AM
sao thu xưa anh quá phũ phàng
chia tay để cõi lòng tan nát
cả đời này tôi mãi yêu anh
cả đời này tôi mãi hận anh

bonghong_tangem_586
29-09-2006, 10:33 PM
anh đã yêu mùa thu ấy mùa thu có em
em đến trong thu buồn cho anh mộng mơ
cho anh yêu màu vàng của thu buồn
em như gió biển chiều êm dịu
làm tim anh từng đêm thổn thức
và anh biết mùa thu ấy qua rồi
còn đây chỉ là thu buồn vắng em
còn đây chỉ con tim hóa đá
còn đây chỉ là nổi buồn khi thu chợt đến

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 02:27 AM
Anh bước đến tỏng mùa thu đầy nắng
Và ra đi trong khoảng lặng mưa đêm
Và giờ đây con tim em bằng giá
Vì đợi chờ chỉ một tình yêu thôi...............

bonghong_tangem_586
30-09-2006, 08:18 PM
người yêu ơi!
tình thu đã hết
người bước đi cho gã khờ ngẩn ngơ
người yêu ơi
tình thu giờ buồn sao?
người có biết thu này tôi vẩn chờ
chờ một chiều thu đã qua
con đường chiều thu mình tôi bước
không còn ai về lối nhỏ
tigon rủ buồn cho lệ ước mi!
còn gì đâu một chút tình thu xưa?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 08:31 PM
Thu ngày xưa giờ chỉ là hy vọng
Hãy quên đi hỡi cơn mộng ngày nao
thôi đã hết cõi lòng tôi chìm đắm
Khó khăn nào mà anh chẳng vượt qua
Hãy quên đi chỉ òcn là số kiếp
Một nỗi bưồn có tội với thời gian...............

văn bờm tiên sinh
01-10-2006, 03:26 AM
Đưa người yêu qua nhà..người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Chợt thấy lòng mình chia làm hai nửa :DD:
ửa ướt bây giờ,nửa ướt..những ngày xưa

Cong tu
01-10-2006, 03:53 AM
tigon buồn lặng nhớ ngày xưa
cái thủa yêu nhau thủa dại khờ
tình đâu đang đẹp người nỡ xa
xa rồi người có ân hận không

bonghong_tangem_586
02-10-2006, 01:16 AM
sóng bạc đầu sóng mải vổ bờ
tình lẻ bóng tình mải trao em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-10-2006, 02:16 AM
Sóng bạc đầu sóng toàn lời than thở
Em giờ này cũng chỉ biết thở than
Mùa thu đến gió lãnh lùa qua lá
Anh đâu còn che chở ấm tim em................

bonghong_tangem_586
07-10-2006, 07:57 AM
gửi chút tình buồn lá vàng rơi!
mộng thu còn đâu giờ xa vắng
nhớ em ngồi nhìn mùa thu chết
cho đông về lạnh buốt con tim
anh si tình nên cứ mải ngồi mong
bóng hình xưa một thoáng yêu và nhớ!

bonghong_tangem_586
27-10-2006, 12:26 AM
anh không quên mùa thu ấy
chiết lá vàng khẻ rơi trên trang giấy
anh không quên màu áo trắng
khi chiều về hoàng hôn còn buôn nắng
quên sao được mùa thu ấy
dáng yêu kiều cho hồn anh ngất ngây
hảy cho anh tình nồng thắm
để thu về cho tình mình say đắm
hảy cho anh nụ hôn say đắm
để cho tình nồng tình không còn xa xăm

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 01:57 AM
Thu năm ấy trôi đi vào dĩ vãng
Đông lụy tàn hay chỉ bởi do ai
Một cơn gió làm lòng tôi chợt lạnh
Khóc cho đời một nỗi nhớ khôn nguôi!

bonghong_tangem_586
20-08-2007, 07:46 AM
em đã đi chiếc lá vàng héo hắc
còn lại gì khi mùa thu trở lại?
em có nghe nàng thu thay áo mới?
báo em rằng anh vẩn đợi trong mong
biển hoàng hôn biển tím ngắc trời chiều
gió khẻ đưa gió sao đùa với sóng
sóng xô bờ sóng vở tan người ơi !
người ơi! người sao đùa tình tôi mãi?
như gió kia vờn sóng mãi muôn đời
em có nghe tiếng tình yêu đang gọi?
phương trời nào em có nhớ tình thu
thu đến chi cho tôi buồn đến thế
lòng nhân sầu có ai hiểu được chăng?

bonghong_tangem_586
20-08-2007, 10:43 PM
thời gian dần trôi qua mau
cỏ vàng héo úa tình vội tan
thu qua mấy mùa thu lại thu
anh kết vội vần thơ mùa thu xưa
cho em cả một biển trời yêu thương

thu lặng lẻ thu âm thầm mênh mang
chiếc lá vàng rơi khẻ tiếng yêu thương
cơn gió mơn mang lay động cành hoa tím
tình thu đó sao em vội bỏ quên?
cho nổi buồn chiếm láy cả hồn anh

mong em một lần như thu ấy
quay về lại nơi chốn yêu thương
đạp khẻ lên từng lá vàng héo úa
cho anh làm cơn gió say mê
thổi vào em cả mùa thu tình ái

mong em một lần hư thở ấy
nói tiếng yêu anh,kẻ dại khờ
anh ngắt hoa tím cài lên tóc
cho em lời chung thủy tình yêu