thiendiatibi
19-09-2006, 01:08 AM
giờ T phải làm sao đây, hình như ông trời muốn chia cắt T và H nhỉ , có lẽ cuộc sống không như nó mong muốn , ông trời bất công quá , 2 tháng rồi , hình như mình chưa gặp nhau nhỉ , T nhớ H lắm , nhớ đến mức T không dám gọi điện cho H , T sợ lai được nghe dọng nói của H ,T lai khóc ....không gặp được nhau , ko thấy nhau , ko được nghe dọng nói của nhau , T thấy chuyện bọn mình mong manh quá , liệu có phải thế ko H , hay là T nghĩ sai .mong là sai nhỉ , T cũng không thẻ hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa , T mong được gặp H , đươc nhìn thấy H , nhưng sao khó quá , lúc T lên mạng thì không gặp H , lúc H lên thì lại ko gặp T , cái vòng luẩn quẩn quá, nhưng biết sao giờ khi chuyện nó thế . sao tình yêu chỉ làm cho người ta buồn thôi nhỉ , biết làm sao đây hả H ????????
T NHỚ H NHIỀU LẮM:kis
T NHỚ H NHIỀU LẮM:kis