PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai Yêu Người Điên



Người Điên Yêu Thơ
18-09-2006, 08:00 PM
Trọn trái tim ta dành hết cho Thơ
Thơ chẳng biết nên hồn ta hoang vắng
Ta tỉnh, ta say, nói, cười, im lặng
Chẳng khi nào ta không thấy nàng Thơ
Vì yêu Thơ nên ta hóa ra điên
Cho lãng quên đi cuộc tình cay đắng
Ta muốn thử sống một đời im lặng
Để trong hồn không vương bóng hình ai
Nhưng thấy lòng mình vẫn cứ mê say
Cười nói cùng thơ, ngày đêm không nghỉ
Ừ, điên cũng vui vui ấy nhỉ
Không phải nghĩ suy, muốn cứ việc làm
Nhưng ta lại là một kẻ tham lam
Chuyện chi cũng có phần ta cả
Ta cần một nụ cười không lơi lả
Một dung nhan không cần phải điểm trang
Một tình yêu không cân đếm bởi vàng
Nhưng ai dám yêu Người Điên ta nhỉ ?

fongluu
19-09-2006, 02:59 AM
Biet bao người cũng yêu thơ như thế.
Mà có ai ghiền dến nỗi hóa ra điên.
Hay là khi những lúc thấy ưu phiền.
Mượn ly rượu mà cùng chung vui với.
Cũng vì rượu làm cho ta chới với.
Và làm ta tàn tạ cả 1 đời.
Cũng vì rượu mà ra như thế thôi.
Đừng đỗ thừa vì thơ nghen bạn nhé.. uh` đi

Stand_up
19-09-2006, 03:05 AM
Dẫu biết nhiều lúc thơ cũng vô tình
Không có lời nào từ trái tim tan nát
Thơ đã sống và bước ra từ ly rượu
Chỉ vì một tình yêu
Nhiều lúc yêu cũng vô hình
Vừa mới đến đã vội bay theo gió
Yêu thế đó,nên cũng điên thế đó
Thơ chẳng ra thơ,chỉ 1 phút ngỡ ngàng....

Lost.
19-09-2006, 08:48 PM
Rồi sẽ một ngày ai biết đến yêu thương
Bởi một ai khác trên cõi đời hoang vắng
Sẽ có một ngày vẫn thơ không tĩnh lặng
Thu hồn vào để khuyếch tán với trăng

Rồi sẽ có một ngày không chát đắng
Dẫu hao gầy mưa gió kiếp bon chen
Sẽ có ngày tìm thấy những bình yên
Và ai đến bên đời không vô vị !/!

Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 09:30 PM
Tình yêu đâu dễ phai màu
Dù cho tình đã nhuốm màu thời gian
Trải qua sóng gió gian nan
Vững vàng đứng giữa muôn vàn khó khăn

satnhanvu
20-09-2006, 07:31 AM
Giữa trời có những vui say
Vần thơ ta viết cùng bao bạn đời ( Thi Sĩ )
Sớm mai thức dậy buồn vơi
Thì mau đến quán ( Net ) cùng bao bạn đời

Người Điên Yêu Thơ
20-09-2006, 09:00 AM
Ngẩng mặt, đời buồn, không thi ý
Cúi đầu, rượu cạn, vắng giai nhân
Đời hay gian dối, đời vô vị
Ai hiểu lòng ta, hỡi thế nhân ?

Thơ đây đâu phải chỉ là thơ
Là đó nàng Thơ, quá hững hờ
Cho ta tan vỡ từ trong mộng
Cuộc tình say đắm, đẹp như Thơ
Ta giấu tình ta trong nỗi đau
Xem như viên kẹo đó ngọt ngào
Mỗi khi ta thấy hồn cay đắng
Xua bớt buồn đau, chẳng biết sao?

satnhanvu
20-09-2006, 11:48 PM
Ngẫng Đầu Trời Cao Cao Không Thấu
Đời Buồn Vô Vị Chán Người Ơi
Cúi Đầu Làm Sao Nhìn Người Đời
Rượu Cạn Cùng Say Cùng Tri Kỉ
Hỡi Nhân Gian Còn Ai Đang Lừa Dối
Cuộc Tình Ngày Nào Sẽ Vỡ Tan
Nếu Thế Gian Cho Tôi Một Điều Ước
Ước Mãi Rằng Chẳng Ai Yêu Lừa Dối

lãng_tử_bụi_đời
21-09-2006, 11:10 PM
Biết người cuồng sĩ yêu thơ
Giống ta lãng tử ngẩn ngơ tối ngày
Vui chén đẵng
Tỉnh rồi say
Ở đời ai biết ai hay đời buồn

benahieuky2703
22-09-2006, 03:25 AM
Tình yêu như thể rút thăm
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

Tình yêu như thể di câu
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.

Tình yêu như thể quan tài
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.

Tình yêu như thể dây chun
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.

Tình yêu như thể ông say
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.

Tình yêu như thể điểm mười
Có học cho hết cả đời vẫn mong.

Tình yêu như thể đuôi công
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.

Tình yêu như thể bánh mì
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!

Tình yêu như thể thỏi son
Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi.

Tình yêu nhu thể cái đuôi
Nó theo thi chảnh ko theo thì buồn


--------------------

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?

Anh vẫn luôn cho đời rất đẹp.
Có ai ngờ...... đẹp chỉ trong mơ .
Kẻ chung tình suốt đời cô độc .
Kẻ bạc tình rất lắm người yêu .

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó chi đâu một buổi chiều
Gặp người thiếu nữ xinh xinh ấy
Ngày nhớ đêm mong thế là yêu

Mấy ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một chữ LIỀU
Nó cướp đời ta bằng lãng mạng
Bằng đâm đời mình nát ra tiêu

Có ai định nghĩa được tình yêu
Mà không một vố đánh ván liều
Chết lên chết xuống ... năm ba bận
Cũng chẳng rõ mình : Chết Vì Yêu .

Có ai biết được nghĩa tình Yêu
Làm ơn xếp nó thành con diều
Thả lên cao ấy - trời thiên hạ
Cứu độ ba sinh - khỏi chết liều

Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
Có nghĩa gì đâu .... một buổi chiều
Rồi .... chín tháng sau nàng sinh nở,
Chàng thì khăn gói .... trốn mất tiêu

Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
Định nghĩa làm chi cứ chơi liều
Cha mẹ hổng cho ... mình cũng ấy
'trảm trước, tấu sau' họ đành xiêu !!!

Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
Nói quanh, nói quẩn chỉ một điều
Yêu là mất mát nhiều hay ít,
Đến già mất hết đời tiêu diêu

Đố ai định nghĩa được từ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Nhìn thấy người yêu hôn kẻ khác
Lao vào đấm đá gọi là yêu...



--------------------

**********

Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi

***********

Anh vẫn luôn cho đời rất đẹp.
Có ai ngờ...... đẹp chỉ trong mơ .
Kẻ chung tình suốt đời cô độc .
Kẻ bạc tình rất lắm người yêu .

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó chi đâu một buổi chiều
Gặp người thiếu nữ xinh xinh ấy
Ngày nhớ đêm mong thế là yêu

Mấy ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một chữ LIỀU
Nó cướp đời ta bằng lãng mạng
Bằng đâm đời mình nát ra tiêu

Có ai định nghĩa được tình yêu
Mà không một vố đánh ván liều
Chết lên chết xuống ... năm ba bận
Cũng chẳng rõ mình : Chết Vì Yêu .

Có ai biết được nghĩa tình Yêu
Làm ơn xếp nó thành con diều
Thả lên cao ấy - trời thiên hạ
Cứu độ ba sinh - khỏi chết liều

Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
Có nghĩa gì đâu .... một buổi chiều
Rồi .... chín tháng sau nàng sinh nở,
Chàng thì khăn gói .... trốn mất tiêu

Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
Định nghĩa làm chi cứ chơi liều
Cha mẹ hổng cho ... mình cũng ấy
'trảm trước, tấu sau' họ đành xiêu !!!

Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
Nói quanh, nói quẩn chỉ một điều
Yêu là mất mát nhiều hay ít,
Đến già mất hết đời tiêu diêu

Đố ai định nghĩa được từ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Nhìn thấy người yêu hôn kẻ khác
Lao vào đấm đá gọi là yêu...



--------------------

**********

Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi

***********

Một thương đôi má của nàng
Xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương
Hai thương giọng ngọt như đường
Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi
Ba thương ... thì đỏ ... cái môi
Anh không chạm được sợ trôi son nàng
Bốn thương mười ngón thiên đàng
Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh
Năm thương đôi mắt long lanh
Liếc tình, cọp cũng biến thành nai tơ
Sáu thương cái nết ngây thơ
Quen nàng một tháng anh khờ mười năm
Bảy thương cái mặt trăng rằm
Đòi mua một cái áo đầm mới vui
Tám thương mái tóc buông xuôi
Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm
Chín thương nàng biết nấu ăn
Ba năm một món, anh ròm như ma
Mười thương tính chẳng xa hoa !!!
Vòng vàng hổng thích, hột xoàn thì mê !!!
Đời tôi sao quá ê chề ...
Thương xong mười cái, chắc về chết luôn
(ST)

[SIZE=7]IU là chuyện nhỏ
học chuyện lớn
làm chuyện nhỏ đừng hồng làm chuyện lớn

Lẳng lặng mà nghe họ bảo nhau
Xăng dầu trong nước còn tăng cao
Phen này ông quyết đi xe buýt
Đỡ phải mua xăng, lại mát đầu

*
Lẳng lặng mà nghe họ kháo nhau
Giá phân, giá thuốc thảy đều cao
Phen này ông quyết không làm ruộng
Hàng triệu nông dân, mấy kẻ giàu?

*
Lẳng lặng mà nghe họ bảo nhau
Vũ trường thác loạn suốt đêm thâu
Phen này ông quyết buôn thuốc lắc
Chỉ sợ công an chụp cái đầu.

*
Lẳng lặng mà nghe họ kháo nhau
Tiêu cực tràn lan mấy trận cầu
Phen này ông quyết đi đá bóng
Nếu có ai mua cũng đủ giàu.



--------------------

**********

Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi

Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫnnghe lòng xao động mãi không thôi
Nụ hoa vàng em ngậm ở đầu môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm trăn trở
Mối tình đầu xa lắc của tôi ơi

Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫnnghe lòng xao động mãi không thôi
Nụ hoa vàng em ngậm ở đầu môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm trăn trở
Mối tình đầu xa lắc của tôi ơi

Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫnnghe lòng xao động mãi không thôi
Nụ hoa vàng em ngậm ở đầu môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm trăn trở
Mối tình đầu xa lắc của tôi ơi

Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫnnghe lòng xao động mãi không thôi
Nụ hoa vàng em ngậm ở đầu môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm trăn trở
Mối tình đầu xa lắc của tôi ơi

Nghe ai gọi mà lòng mãi muốn ơi
Dẫu xa lắm rồi - một thời hạ đỏ
Ai biểu ai cứ ngại, ngày xưa đó
Nếu một lần cầm đại - đã thành đôi !
Cái bông vàng tui ngậm ở đầu môi
Duyên là thế sao cứ ngần ngừ mãi
Để giờ đây đêm từng đêm tui phải
Trăn trở hoài nuối tiếc một nhành bông ... xí lộn ... một lần hôn

Trăn trở hoài nuối tiếc một lần hôn
Có thấy chưa ?! Ngày ấy cứ luôn hờn
Rồi ngoảnh mặt bước về trong tiếc nhớ
Ai bảo ! Ngày xưa ai luôn cắc cớ
Lửng lơ hoài chả gật ngại ngùng trao
để bây giờ thỉnh thoảng cứ lao xao
Rồi bất chợt giật mình nghe ai ới
Tình chẳng đợi thời gian luôn bước tới
Nụ hoa vàng thôi ngậm ở đầu môi
Rồi mỗi ngày thơ thẩn lúc chiều trôi
Có những điều chia sẻ : Khó thì thôi

Nghe ai gọi mà lòng mãi muốn ơi
Dẫu xa lắm rồi - một thời hạ đỏ
Ai biểu ai cứ ngại, ngày xưa đó
Nếu một lần cầm đại - đã thành đôi !
Cái bông vàng tui ngậm ở đầu môi
Duyên là thế sao cứ ngần ngừ mãi
Để giờ đây đêm từng đêm tui phải
Trăn trở hoài nuối tiếc một nhành bông ... xí lộn ... một lần hôn

Em chưa hề biết hôn môi
Giúp em anh nhé, lỡ rồi mai xa
Nụ hôn đầu cháy lòng ta
Để người lưu lạc nhớ ra cội nguồn !

Nụ hôn như cái cánh chuồn
Khi vui nó đậu lúc buồn nó bay
Giúp em anh cũng mê say
Nụ hôn diễm tuyệt nào hay chuốc sầu
Môi kề chửa được bao lâu
Đâm nghiền hương vị mày "râu" nữ hoàng
Đặt chân tới cổng địa đàng
Thiên lôi tống khứ, bẽ bàng mơ Tiên

Nụ hôn như cái cánh chuồn
Khi vui nó đậu lúc buồn nó bay
Giúp em anh cũng mê say
Nụ hôn diễm tuyệt nào hay chuốc sầu
Môi kề chửa được bao lâu
Đâm nghiền hương vị mày "râu" nữ hoàng
Đặt chân tới cổng địa đàng
Thiên lôi tống khứ, bẽ bàng mơ Tiên

Nụ hôn như cái cánh chuồn
Khi vui nó đậu lúc buồn nó bay
Giúp em anh cũng mê say
Nụ hôn diễm tuyệt nào hay chuốc sầu
Môi kề chửa được bao lâu
Đâm nghiền hương vị mày "râu" nữ hoàng
Đặt chân tới cổng địa đàng
Thiên lôi tống khứ, bẽ bàng mơ Tiên

Cô giáo : “Tử” là chết. Ví dụ nhu “tự tử” là tự chết. Em nào lấy ví dụ tiếp cho cô, Mời em An.

An : Thưa cô “thiên tử” là trời chết, còn “bất tử” là chết bất thình lình ạ !

Cô giáo : !??

Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to : "Ô cái mông"

Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé "Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này ?"






--------------------

mù làm seo kí

Làm trai phải có máu dê trong người (*)
Nếu như dê ít người cười
Còn mà dê bạo gãy mười cái răng
Kiểu nào cũng thật khó khăn
Cách nào ê sắc cũng căng mọi đàng
Ước gì khi lấy được nàng
Vàng khoang mực đốm đãi Làng mấy hôm
Rượu bầu to đến cả ôm
Tiên, Nhi, Róc Rách, Meo, ... xôm vô cùng
Khi nào thoả chí anh hùng
Tang bồng hồ thỉ vẫy vùng bỏ ngay
Tàng tàng nâng chén đưa cay
Trong vườn hương sắc cả ngày cũng cam
Thật tình hỏng có lòng tham
Bởi vì đa ... sự trai Nam đèo bồng
Chẳng thà cổ sẽ đeo gông
Còn hơn ê sắc lông bông cả đời
Tiên ơi, Róc hỡi, Nhi ời
Meo mà gục ... gật tuyệt vời Làng ta
Thơ rồi cũng hết ngâm nga
Xỉn thời dẫu một hóa ba bốn nàng
Nghìn năm thề hẹn đá vàng

(*) Sưu tầm

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Diep Khai vào lúc

Làm trai phải có máu dê trong người (*)
Nếu như dê ít người cười
Còn mà dê bạo gãy mười cái răng
Kiểu nào cũng thật khó khăn
Cách nào ê sắc cũng căng mọi đàng
Ước gì khi lấy được nàng
Vàng khoang mực đốm đãi Làng mấy hôm
Rượu bầu to đến cả ôm
Tiên, Nhi, Róc Rách, Meo, ... xôm vô cùng
Khi nào thoả chí anh hùng
Tang bồng hồ thỉ vẫy vùng bỏ ngay
Tàng tàng nâng chén đưa cay
Trong vườn hương sắc cả ngày cũng cam
Thật tình hỏng có lòng tham
Bởi vì đa ... sự trai Nam đèo bồng
Chẳng thà cổ sẽ đeo gông
Còn hơn ê sắc lông bông cả đời
Tiên ơi, Róc hỡi, Nhi ời
Meo mà gục ... gật tuyệt vời Làng ta
Thơ rồi cũng hết ngâm nga
Xỉn thời dẫu một hóa ba bốn nàng
Nghìn năm thề hẹn đá vàng

(*) Sưu tầm

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Diep Khai vào lúc

Ông trời nhỡ có phân vân
vì dưng ông bị cầm chân mất rồi
Bà trời bả sợ ... mất mồi
Nên chi bả phán chuyện trời chuyên trăng
Khai còn giấy chứng độc thân
nên xâu môt lúc một lần cho vui
Ông trời tại bị số xui
Ai kêu ổng dại mất vui cả đời
Ngày xưa mẫu hệ xa vời
làm gì được chọn ạ ời tình tang
Ngày nay phụ hệ rềnh rang
Bình quyền bình đẳng nồi gang nồi đồng
Cưới nhau cũng phải hợp đồng
Chia tay rắc rối lòng vòng ly hôn
Biết mà Khai vẫn cứ nôn
Ước ao Tiên Róc về thôn khoe làng
Nhi Meo cũng sắm kiềng vàng
Mỗi nàng một vẻ rộn ràng lòng AI
Đèo bồng cho đến khi đai ...

Ông trời nhỡ có phân vân
vì dưng ông bị cầm chân mất rồi
Bà trời bả sợ ... mất mồi
Nên chi bả phán chuyện trời chuyên trăng
Khai còn giấy chứng độc thân
nên xâu môt lúc một lần cho vui
Ông trời tại bị số xui
Ai kêu ổng dại mất vui cả đời
Ngày xưa mẫu hệ xa vời
làm gì được chọn ạ ời tình tang
Ngày nay phụ hệ rềnh rang
Bình quyền bình đẳng nồi gang nồi đồng
Cưới nhau cũng phải hợp đồng
Chia tay rắc rối lòng vòng ly hôn
Biết mà Khai vẫn cứ nôn
Ước ao Tiên Róc về thôn khoe làng
Nhi Meo cũng sắm kiềng vàng
Mỗi nàng một vẻ rộn ràng lòng AI
Đèo bồng cho đến khi đai ...

Ước sao dại thế Khai ơi
Cá trời không muốn lại bơi vào lồng
Nếu chưa có sợ tơ hồng
Làm cái lễ nhỏ…má hồng ở đây
Nhumif em gái còn đầy
Mong Tiên, Meo, Rách… hao gầy tâm can
Tội cho cơ thể ngàn vàng
Vác về có giúp các nàng thêm vui ?
Cứ theo kinh nghiệm của tui
Nông dân mà chọn niềm dzui dài dài

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tát nước cạn dòng sông
Để cho đò cưới ko wa đc
Em đừng có mong được động fòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý tiểu long
Học luôn cú đá liên hoàn cước
Hạ gục chồng em lúc động phòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh ko đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng xêm xêm Chung Sở Hồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về luỵện võ Lệnh Hồ Xung
Rượu say Tìch Tà làm một kiếm
Em có quay về cũng như ko

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về fường đội mượn cà nong
Thục về fía ấy 500 fát
Em ở quê chồng có ớn ko?

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý tiểu long
Học luôn cú đá liên hoàn cước
Hạ gục chồng em lúc động phòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh ko đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng xêm xêm Chung Sở Hồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về luỵện võ Lệnh Hồ Xung
Rượu say Tìch Tà làm một kiếm
Em có quay về cũng như ko

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về fường đội mượn cà nong
Thục về fía ấy 500 fát
Em ở quê chồng có ớn ko?

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý tiểu long
Học luôn cú đá liên hoàn cước
Hạ gục chồng em lúc động phòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh ko đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng xêm xêm Chung Sở Hồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về luỵện võ Lệnh Hồ Xung
Rượu say Tìch Tà làm một kiếm
Em có quay về cũng như ko

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về fường đội mượn cà nong
Thục về fía ấy 500 fát
Em ở quê chồng có ớn ko?

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý tiểu long
Học luôn cú đá liên hoàn cước
Hạ gục chồng em lúc động phòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh ko đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng xêm xêm Chung Sở Hồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về luỵện võ Lệnh Hồ Xung
Rượu say Tìch Tà làm một kiếm
Em có quay về cũng như ko

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về fường đội mượn cà nong
Thục về fía ấy 500 fát
Em ở quê chồng có ớn ko?

:::XX::X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:x
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tát nước cạn dòng sông
Để cho đò cưới ko wa đc
Em đừng có mong được động fòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý tiểu long
Học luôn cú đá liên hoàn cước
Hạ gục chồng em lúc động phòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh ko đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng xêm xêm Chung Sở Hồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về luỵện võ Lệnh Hồ Xung
Rượu say Tìch Tà làm một kiếm
Em có quay về cũng như ko

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về fường đội mượn cà nong
Thục về fía ấy 500 fát
Em ở quê chồng có ớn ko?

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Tui nóng ruộng nương tui đốt hết
Ko lùa cho em đói rét lòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Tiên sư cha bố 3 dòng họ
Tại sao mày lại dám bỏ ông?

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Dại gì mà ngĩ thế là xong?
Email cứ viết,phone cú gọi
Cũng có ngày em ly dị chồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Cho a gặp mắt chàng dc ko?
Để a hậu đãi chồng em đã
Rước dùm của nợ lâp đại công

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mổ bụng thế là xong
Tim,gan,fèo,fổi trao em hết
Đợi ngaỳ vu wy nấu cháo lòng

Nếu biết ngày mai e lấy chồng
Anh về "cat het" thả xúông sông
cá lớn cá bé thi nhau đớp
Em ở trền bờ có tiếc ko?
---------------------------------------------------------------------------
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
1) Phản ứng bình thừơng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
2) Phản ứng Classic :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.
3) Phản ứng tuyệt vọng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng.
4) Phản ứng High-tech :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng .
5) Hẹn thế hệ sau:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng.
6) Vệ sinh trứơc tiên:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bây đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.
7) Phản ứng của Tứơng cứơp:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công.
8) Phản ứng của kẻ lạc quan:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng.
9) Phản ứng của kẻ Thoát ngục:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông.
10) Kiểu Ba-Tàu Chợ-Lớn: (ngộ ái nị)
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng.
11) Phản ứng kiểu Zorro :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng.
12) Kiểu Ngân hàng phá sản:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa,Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.
13) Phản ứng kiểu Kung-fu :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại vỏ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.
14) Phản ứng bợm Nhậu:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.
15) Trả thù duyên kiếp:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.
16) Phản ứng kiểu Khủng Bố:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?

17) Phản ứng kiểu Bắc Kỳ :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
18) Phản ứng kiểu Nam Kỳ:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.

19) Phản ứng kiểu Trung Kì:
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
20) Phản ứng kẻ Ở dơ :
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phòng.
-----------------------------------------------

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về xẻo **ấy thả xuống sông
Của anh trôi ngược theo dòng nước
Em vớt về chơi lúc vắng chồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về xẻo **ấy thả xuống sông
Của anh trôi ngược theo dòng nước
Em vớt về chơi lúc vắng chồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về xẻo **ấy thả xuống sông
Của anh trôi ngược theo dòng nước
Em vớt về chơi lúc vắng chồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về xẻo **ấy thả xuống sông
Của anh trôi ngược theo dòng nước
Em vớt về chơi lúc vắng chồng

- Hôm qua mày nói chuyện với nhỏ Lan, nó có nói gì về tao không?

- Có, nó khen mày đẹp trai, con nhà giàu, viết chữ bự, học dở, ở dơ.

- Hôm qua mày nói chuyện với nhỏ Lan, nó có nói gì về tao không?

- Có, nó khen mày đẹp trai, con nhà giàu, viết chữ bự, học dở, ở dơ.

- Hôm qua mày nói chuyện với nhỏ Lan, nó có nói gì về tao không?

- Có, nó khen mày đẹp trai, con nhà giàu, viết chữ bự, học dở, ở dơ.

-Trong giờ hoá học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Tèo:

- Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?

- Dạ, nó sẽ biến mất ạ.

Cô giáo ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao vậy?

- Dạ, tại vì mấy người ve chai họ lượm liền chứ sao ạ.

Cô giáo: ?!

-Trong giờ hoá học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Tèo:

- Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?

- Dạ, nó sẽ biến mất ạ.

Cô giáo ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao vậy?

- Dạ, tại vì mấy người ve chai họ lượm liền chứ sao ạ.

Cô giáo: ?!

-Trong giờ hoá học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Tèo:

- Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?

- Dạ, nó sẽ biến mất ạ.

Cô giáo ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao vậy?

- Dạ, tại vì mấy người ve chai họ lượm liền chứ sao ạ.

Cô giáo: ?!

Tí, em có biết chúng ta thường dùng điện từ đâu không ?

- Dạ có thưa cô. Theo em được biết thì nguồn điện bắt đầu từ sở thú ạ !

- Sao em lại nghĩ vậy ? - Cô giáo ngạc nhiên.

- Bởi vì mỗi khi ở nhà bị mất điện, mẹ em lại gào lên: "Lại mất điện rồi, đồ con khỉ!"

Một ông mục sư có nuôi một con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng trong số các con chiên có người đã bắt được nó. Một sáng Chủ Nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả các con chiên:

- Ta có một câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây: Có ai có một con chim không?

Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên.

Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm một cách diễn đạt khác:
- Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa?

Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.

Ông càng lúng túng hơn:
- Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm?

Một nửa phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.

Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục sư lắp bắp hỏi:
- Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim CỦA TA bao giờ chưa?



Tất cả các bà xơ đứng lên...!!!

(Chỉ là chuyện vui, hy vọng không ai trách HaiCu nhé!)

Một ông mục sư có nuôi một con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng trong số các con chiên có người đã bắt được nó. Một sáng Chủ Nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả các con chiên:

- Ta có một câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây: Có ai có một con chim không?

Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên.

Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm một cách diễn đạt khác:
- Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa?

Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.

Ông càng lúng túng hơn:
- Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm?

Một nửa phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.

Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục sư lắp bắp hỏi:
- Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim CỦA TA bao giờ chưa?



Tất cả các bà xơ đứng lên...!!!

(Chỉ là chuyện vui, hy vọng không ai trách HaiCu nhé!)

piperlovely
24-09-2006, 10:49 PM
cho chen tí nha
AI LẠI CẤM NGƯỜI ĐIÊN YÊU BAO GIỜ
HEHEHEHE

Stand_up
26-09-2006, 08:01 PM
Yêu là khổ,không yêu là lỗ
Thà chịu khổ, còn hơn chịu lỗ

quỳnh anh
27-09-2006, 01:03 AM
Hỡi ông trời tình yêu là gì nhỉ !?
Cớ sao ông bắt loài người phải yêu !
Tình là thứ mà ta chưa hiểu rõ !
Nên mới nhờ loài người giải đáp giùm ! bo' bột ! ^^

Stand_up
03-10-2006, 07:32 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Biết yêu là khổ sao họ vẫn yêu

quỳnh anh
03-10-2006, 07:45 PM
Ông trời cười chớ trêu thay !
Tao đây cũng thế huống chi là người ! ^^

the_following_day90
03-10-2006, 10:24 PM
yêu thơ đến nỗi dại điên
yêu thơ như bác quả hơi khùng khùng
thơ thì em thích mấy vần
yêu thơ như bác em thà đi tu

còn ta với nồng nàn
04-10-2006, 01:13 AM
ghé mắt trông sang thấy biển treo
ai yêu người điên đang vẫy gọi
em liền xông tới ứng cử ngay
Hỏi há người điên nào ...định cư đây

Cho em gặp mặt xây mộng mới
Từ trước lâu rùi em chửa được vui
hum nay gặp được cá vờn nước
Em nắm tay anh _thỏa ước thề .......về......

LụcBình
04-10-2006, 02:25 AM
đã nói yêu sẽ là điên
mà sao vẫn cứ cố liều để yêu
còn hơn lắm kẻ không yêu
không yêu đầu đã sẵn điên mất rồi


Miranda ! đứng có mà phách lối , thơ tớ đọc thấy không dở bằng ai , đừng có chụp mũ rồi xóa nhưng bài mà bạn nghi ngờ .................. nhưng bài này tớ nghiên cứu từ trong luật thơ bạn đưa ra đó , đừng có mà chọc phá

:..hoahonggai..:
04-10-2006, 03:58 AM
Yêu là điên còn điên chắc chnẳg yêu
Nhưng tớ thấy có người điên như thế
Một con người điên theo một nếp khác
Điên là vì yêu nhưng chưa chắc yêu thì sẽ điên..............

HiX! sao em bị xoá bài ở đây rồi ạ :( Em ko bít, em làm đúng thơ mờ :(

Stand_up
09-10-2006, 07:06 PM
Có thể tình yêu không bất tử
Nếu cuộc đời không sóng gió can qua

Em muốn mình sống mãi với bình yên
Chẳng giận chẳng hờn không ghen chẳng ghét
Đối với em con trai như nhau hết
Ích kỉ tầm thường,đôi lúc nhỏ nhen
...................
Thật vậy đấy,

thotinh_online
09-10-2006, 08:25 PM
Người điên sao chẳng được yêu
Có chăng những kẻ lắm điều dèm pha
Chẳng qua.. thì cũng... chỉ là...
Tình yêu... tạo hóa sinh ra thế rồi

:..hoahonggai..:
13-10-2006, 02:23 AM
Người điên yêu để làm gì
Đem dzề nó quậy thía nào chịu cho
Xót thương kẻ ấy điên mình
Thôi yêu gì nổi kẻ điên sẽ hành.............

Stand_up
16-10-2006, 07:10 PM
Còn nhớ em- cô bé ngày xưa
Tinh nghịch lắm và mộng mơ cũng lắm
Mái tóc ngắn,má hồng,môi thắm
Luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

Còn nhớ không- cô bé ngày xưa
Tinh nghịch lắm,mà có ngày " trời mưa"
Tựa vai ai,khóc thầm rầm rã
Khóc xong rồi cười thật ngây ngô

Em đã đi qua ai như cơn gió
Có cả hương hoa,thêm chút se lạnh
Em đi qua ai,mơ hay thật
Mà nay ảo giác vẫn quanh đây...
.....................
..................... Stand_up............


Hay thía này mà không ai vỗ tay hả?

Stand_up
19-10-2006, 08:12 PM
Ai yêu mà chẳng điên
Đã điên hẳn cũng vì yêu
Người yêu không điên thì giả dối
Người đã yêu rồi-sẽ bị điên

love_josie
17-11-2006, 10:27 AM
ta say ta điên ta dại vì tình vì tiền vì đời
muợn chén rưọu nồng trút bò đau thương
ta ko say vì rượu nồng mà lai say vì thơ đau
hồn ta điên đão thân xác hoang tàn
con lại đây bóng hình một kẻ điên dại
hỏi cưộc đời ai chấp nhận ngươi tình như ta

có em nè em nhận leeyun lam anh nưôi....em love moi ngươi lắm