PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 ngày trôi wa 1 ngày mới tới



lilazngrl17
18-09-2006, 01:58 PM
lâu rồi lil ko có vô đây chơi, vì cái nik và pass mới tìm lại đc hehe ... ko biết trong đây có ai nhớ Ngân ko??? hay là có ai biết Ngân ko ... oh well... hôm nay đi học cũng bình thường, năm nay là năm cuối của high school, cho nên phải cố gắng học mới đc!!! ko thôi là bị ăn đòn hic hic

Ký tên,
lilazngrl17

lilazngrl17
19-09-2006, 05:21 AM
thêm 1 ngày nữa lại tới, nhưng hôm nay lại có quiz hic hic... chút nữa tìm ông thầy hỏi bài tập nữa... vì ko biết làm đúng ko??? vào lớp 12 rồi toàn là làm bài trên mạng ko à!!! ^_^

lilazngrl17
19-09-2006, 11:49 AM
bây giờ đang trong tiết cuối, đang ngồi chờ về đặng khò khò hehe... hồi sáng có 1 bài quiz, mới hồi nãy có thêm 1 bài... ngày mai cũng có thêm 2 bài quiz... ới dời ơi, học bài ko xong luôn *_^ nhưng về nhà khò khò trước rồi tính sao hehe

Trai_BT
19-09-2006, 11:53 AM
hi
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của mình. Thầy giáo mù tịt đoán ko ra, mấy thằng mấy con cùng lớp lạ huơ lạ hoắc. Đến ngơ ngơ ngáo ngáo 1 hồi rồi chui xuống bàn cuối nằm.
Lớp gì kì lạ. Nhìn chằm chằm, soi soi làm mình ko ngủ được. Đành lôi quyển truyện chuẩn bị trước từ nhà ra đọc. Cũng hay hay.
Con mụ già bàn trên quay xuống hỏi han mình. Khiếp, nó hỏi nhiều quá, lùng bùng cả lỗ tai. Mà sao nó biết lớp cũ mình nhiều thế nhỉ? Nhiều cái tên nó hỏi mình chịu ko nhớ nổi là có phải bạn cùng lớp của mình ko nữa. Đành ừ đại kẻo nó nghi ngờ là mình bịa chiện học trước nó 1 khóa.
Mà thực ra học trước 1 khoá có sao, nhìn nó già bỏ xừ. Chẳng nhẽ thấy mình thỏ non tính kưa :D2. À, hôm nay đi học, nó hỏi sinh năm bao nhiêu? Mình khai là 84 :D2.
Nếu như cách đây 1 năm, thì đi học về là 1 thân 1 mình bon bon trên đường từ nhà đến trường cấm có nhìn thấy ai cùng lớp đi cùng hướng. Thế mới lạ, cả lớp hơn 70 mống, ra đến cổng trường thì 1 rẽ trái, 2 rẽ phải mà tuyệt có mình rẽ trái. Choáng hẳn. Vậy mà hôm nay đang tung tăng đi về nấu cơm, lại gặp ngay 2 người. Vẫn em gái già ngồi bàn trên và 1 con nhỏ nữa. NÓ bịt mặt làm mình ko hiểu xinh hay xấu. Vậy là sau mấy năm đi học cuối cùng cũng có đứa đi về chung đường với mình.
Tình hình ở lớp này ko khả quan cho lắm. Nội bộ có lẽ đoàn kết, thầy trò sống với nhau trong tinh thân ái tiền tình. Chắc là ko có vấn đề gì. Nếu loại bỏ vấn đề học hành thì tóm lại lớp này còn xấu hơn lớp cũ của mình. Đau ko chịu được. Được cái lớp này xấu đều. Nghĩa là ai cũng xấu chứ ko có người xấu đẹp, người xấu xấu (hay còn gọi là ô mai sấu cuối lọ):hihi:. Tóm lại đúng là cái số đen đủi, đi học ở đâu cũng chọn phải cái lớp xấu ko chịu được. May mà mình chăm học, đến lớp ko đọc truyện thì nghe nhạc, chán nghe nhạc thì lôi điện thoại ra chơi game chứ tuyệt ko ngó nghiêng các nường. Nói chung là mình chăm học.
Tạm thời là thế, ngày đầu tiên đi học cũng khá dễ chịu ngoại trừ đôi chút bực bội là thắng ngồi bàn trên nó ngủ trước cả mình làm ko ai che thầy cả. Hôm này là thứ 3, thứ 6 mình mới đến lớp. Chắc mọi người nhớ mình lắm đây. :so_funny:

lilazngrl17
20-09-2006, 11:58 AM
to Trai_BT: bạn viết vui thiệt á hihi

hôm nay cũng như mọi ngày thôi, nhưng hồi sáng bị Bà cô English la, vì Ngân muốn hỏi cho kỷ là có đi đến phòng vi tính chút nữa ko?? Bã la và bị hỏi lại, Ngân nghĩ chắc là hôm kia Ngân nghe lầm... vậy mà đâu có đâu, mấy đứa bạn trong lớp của Ngân cũng nghe như vậy, tụi nó cũng đến lớp vi tính chờ hihi... sau đó bà cô giáo mới nhớ là bã có kêu, chỉ vì bã quên thôi... thiệt tình mà hic hic... nhưng bà cô cũng có xin lỗi Ngân rồi hihi... *_^ cuối cùng cũng bình thường, ngồi trong lớp chơi chứ ko làm gì hết...

lilazngrl17
22-09-2006, 12:07 PM
hehe, hôm nay là thứ 6 rồi... NO HOMEWORK!!! YAY!!! vậy thì ở nhà đc ngủ và chơi cho đã hehe... vì trong tuần này mới thi xong mà hehe