Xem đầy đủ chức năng : Anh CÓ CÒn?
lucbinhtimvn
18-09-2006, 01:58 PM
Anh có còn về lại con phố xưa
Thăm hàng cây...Góc Quán quen ngày củ?
Tình Yêu xưa..Một thời anh ấp ủ
Em đi rồi...Anh còn giữ không anh?
Anh có còn mong ngày tháng qua nhanh?
Đếm thời gian...chờ ngày em trở lại?
Trong đêm vắng...anh có còn khắc khoải
Gọi tên em...Dẫu trong giất mơ hồng...
Anh có còn...có còn nhớ em không?
Có chợt buồn...Mỗi khi mùa Đông tới?
Ngày chia ly...Em không lời nhắn gởi
Hai phương trời...Anh có giận em không?
Đông sắp về ...Anh có đợi,có mong?
Có vấn vương...người anh yêu thuở trước?
hay anh đã quên rồi...lời hẹn ước...
Để cho nơi nầy...Nước mắt em tuôn!...
white baby cat
20-09-2006, 08:26 AM
chị ơi
thơ của chị hay wa'
em sẽ coppy bài này cho người yêu em đọc
thật là đúng với tâm trạng em lúc này đó
cảm on chị nhiều
Người Điên Yêu Thơ
20-09-2006, 09:42 AM
Em có còn lưu giữ kỷ niệm xưa?
Mà em hỏi là anh quên hay nhớ?
Anh còn đó, và còn hoài lo sợ
Một ngày nào em sẽ lãng quên anh
Em có còn mong ngày tháng qua nhanh?
Còn mong muốn quay về bên anh đó?
Anh ngồi đó đến khi trời sáng tỏ
Ngủ gật rồi còn mớ gọi tên em
Em có còn, có còn nhớ anh không?
Còn có nhớ chuyện mùa đông năm ấy
Anh quên rồi cũng như ngày tháng vậy
Anh quên rồi ngày hôm đó em đi
Đông đến rồi, em có thấy buồn không?
Và có nhớ bóng hình anh năm ấy?
Anh đã đứng và đứng hoài như vậy
Đứng chờ em dù tuyết giá quanh mình.
lucbinhtimvn
20-09-2006, 12:29 PM
có lẽ nào..Anh lại quên em?
Tình yêu xưa đã trở thành kỷ niệm?
Có lẽ nào...Anh không hề nuối tiếc...
Một mối tình da diết ở trong tim???
Đông sắp về...thành phố lại vào đêm...
Một mình em,với nỗi nhớ mong... khắc khoải
Anh biết không? ''Tình anh là mãi mãi''
Dẫu xa ,nhưng lòng em chẳng đổi thay...
Chiều Thu buồn...Mưa lất phất...Mưa bay
Em càng nhớ anh,nhớ những lời anh nói...
''Trọn kiếp yêu em...Ngàn năm không thay đổi''
Sao bây giờ anh quên vội...thật mau?
Có lẽ nào...Mình đã thật xa nhau?
Dù không ai nói với ai'' Lời Vong Phụ''
Có lẽ nào...Tình ta giờ đã củ?
Nên trời buồn ...đã thay lá ...Lúc tàn Thu!
conang_lachchach
20-09-2006, 08:29 PM
Em vẫn nhớ cảnh ngày xưa hai đứa
Dùi nhau đi trong ảo mộng thiên dường
sát vai nhau lòng bao vui sương
gượng nụ cười khẻ liếc mắt nhin nhau.
.................:) :think: ...................
ngày lại ngày thời gian sau vẩn thế
đi bên anh vơi dấu vết thơi gian
ngẩng cao đầu em nguyện cầu thượng đế
cảm on người cho em đươc yêu anh
.................:cungly: ............................
Anh còn nhớ câu hẹn thề chiều ấy
nguyện yêu nhau trọn kiếp một đời
Em đã nói em yêu anh mãi mãi
Anh mĩm cười với hai tiếng"yêu em"!
:huglove: ... :lol: ......:3nhay: [/CENTER]
màu kí ức
20-09-2006, 09:06 PM
Sẽ còn chứ nhưng tình yêu anh gìn giữ
Có bao giờ lối cũ anh chưa qua
Vẫn còn đây kỉ niệm cũ vơi đầy
Anh còn giữ mộng đẹp ngày xưa ấy ....
Anh sẽ còn ....còn giữ mãi em yêu
Nếu mãi kia tình cảm là phiêu diêu
Anh vẫn giữ mối tình em ttrao tặng
Mộc mạc thôi nhưng anh chết lặng rồi
Anh sẽ còn.......còn giữ mãi không thôi
Hãy tin anh là anh còn giữ nó ......
Kỉ niệm này anh cất giữ trong tim
Trong kí ức xa xăm là anh giữ
Vẫn yêu à lối cũ em về không...................
conang_lachchach
20-09-2006, 09:39 PM
lối cũ bên kia dù có mòn không thấy
em vẫn đơi ,đợi hoài bóng dáng anh
Vẫn tươi cười nhìn ánh sáng vinh quang
Sáng rực soi lối bước anh dẫn em về
.................................................. ....
Anh còn nhớ con đò chiều hôm ấy
Chiều hôm nay vẫn ra đợi cùng em
Vẫn mim cười mong đôi ta hạnh phúc
Dưới mặt trời thắp sang ánh tương lai
.................................................. .
nhớ nghe anh, nhớ mãi anh nghe
tinh đôi ta như bến đò trên sông ấy
Xây bến đò như đàn chim xây tổ âm
nguyện một long ta mãi mãi "love"
màu kí ức
20-09-2006, 09:53 PM
Trong trái tim anh chỉ ước một điều
Thầm nguyện ước yêu em là mãi mãi
Sẽ chẳng gì ngăn cản bước anh qua
Sẽ còn nhiều nỗi niềm anh chưa tỏ
Em hiểu không sẽ sẽ còn em yêu ạ
Còn tình nồng còn lửa cháy tim anh
Sẽ còn mãi tình yêu anh trao tặng
Không đậm sâu ....nhưng chân thật trái tim này ...
văn bờm tiên sinh
21-09-2006, 07:49 AM
[COLOR="Red"]trái tim tôi giống như chiếc lá
một ngày kia rơi xuống mặt đường
gió sẽ thổi về nơi nào xa lắc
ai tình cờ nhặt được giấu trong dương ?
ai còn nhớ nhưng~ chiều thu hiu hắt
trong tim tôi một chiếc lá đang run
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.