Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : một bài thơ nữa nè !



điệp_viên_0_0_thấy
13-06-2005, 12:44 AM
Vì yêu ?
Tôi muốn bóp ánh sao trên cao
vì hắn giết mối tình đã chết
tim cạn kiệt từng đêm rên xiết
Bởi vì yêu hay lẽ vì đâu?

Tôi muốn xé trăng thâu úa sầu
tình chắp vá tả tơi chiếc lá
ta đã xa giữa hai mùa hạ
Bởi vì yêu hay lẽ vì đâu?

Tôi muốn đánh tan mây buổi chiều
xóa hung tàn nỗi nhớ cô liêu
cho tôi hiểu điều tôi chưa hiểu
Bởi vì yêu hay lẽ vì đâu?

Bởi vì yêu tôi làm tất cả
giết cõi lòng xé nát con tim
đánh tan hoang nỗi sầu hoang dại
bởi vì yêu hay bởi vì em?
tác giả : Nguyễn Thành Trương

_ Girl Buồn _
13-06-2005, 01:07 AM
chỉ biết nói mỗi một câu thôi "CŨNG THƯỜNG THÔI"
HEHEHEHE BỐC PHÉT ĐẤY , ÔNG LÀM THƠ HAY LẮM

điệp_viên_0_0_thấy
13-06-2005, 01:11 AM
có ai hiểu được dùm tôi
ai mà lại nỡ buông lời đắng cay
cũng may là có câu sau
nếu không tôi đã đi tâu ngọc hoàng

hoang hon mau tim
13-06-2005, 12:08 PM
bởi vì yêu hay bởi vì em
một thời ong bướm đã quen cõi đời
tim em anh đập mất rồi
xin đừng hỏi nữa vì yêu hay lẽ vì sao

điệp_viên_0_0_thấy
14-06-2005, 10:45 AM
vì sao em nỡ phũ phàng
cho anh hoang tàn vì nỗi yêu thương
em đi không chút vấn vương
bỏ anh ở lại , mười thương chín chờ
yêu người chỉ dám yêu mơ
lòng không bày tỏ sợ mình vô duyên