điệp_viên_0_0_thấy
13-06-2005, 12:31 AM
thơ cho bài hát :
"người ấy và tôi em chọn ai?"
- Một tình yêu đã vội xa
khi tôi nhận ra em không là tôi
- Anh yêu em !Chỉ em thôi !
Cớ sao em nỡ chia đôi cõi lòng?
- Giọt lệ nào có đợi mong?
Lả tả đôi gót đôi đường anh- em
- Em cứ bước đi đường em ,
xin đừng tìm đến nơi anh làm gì
- Không biết , không thấy , không nghe
Em có quay về anh chỉ thêm đau
- Bên ai em không buồn đâu
Bên tôi chỉ có nỗi sầu chơ vơ
- Vì tôi không là giấc mơ ,
tôi là hiện thực cuộc đời đắng cay
- Quên tôi khi ở bên ai
Đừng đem ngang trái khi kề vai tôi
- Hai đường : người ấy và tôi
xin em hãy chọn gắn đời với ai?
Tác giả : Nguyễn Thành Trương
"người ấy và tôi em chọn ai?"
- Một tình yêu đã vội xa
khi tôi nhận ra em không là tôi
- Anh yêu em !Chỉ em thôi !
Cớ sao em nỡ chia đôi cõi lòng?
- Giọt lệ nào có đợi mong?
Lả tả đôi gót đôi đường anh- em
- Em cứ bước đi đường em ,
xin đừng tìm đến nơi anh làm gì
- Không biết , không thấy , không nghe
Em có quay về anh chỉ thêm đau
- Bên ai em không buồn đâu
Bên tôi chỉ có nỗi sầu chơ vơ
- Vì tôi không là giấc mơ ,
tôi là hiện thực cuộc đời đắng cay
- Quên tôi khi ở bên ai
Đừng đem ngang trái khi kề vai tôi
- Hai đường : người ấy và tôi
xin em hãy chọn gắn đời với ai?
Tác giả : Nguyễn Thành Trương