jocoxx
18-09-2006, 01:13 AM
:DD: nhìu khi Bi thấy mình thật ích kỉ, vì lúc nào ngày nào cũng nghĩ tới Bo mà quên mất còn Bi nữa đây ... :) nhưng mà sao lúc nào cũng vậy, cả khi buồn và cả lúc vui Bi đều nhớ tới Bo mà không bao giờ chán , dù biết rằng có thể Bo không thích Bi, dù biết rằng có khi Bo còn ghét Bi nhưng Bi vẫn luôn thích những điều đó
Bi luôn mong rằng thời gian có thể chậm lại, Bi rất sợ nếu như hết năm nay, khi Bo tốt nghiệp , ra trường thì Bi sẽ không được gặp , không được thấy Bo nữa, Bi sẽ không được "thử sức" với Bo nữa...
Có lẽ Bo không bao giờ biết được những điều này đâu, vì vốn dĩ Bi cũng không muốn Bo biết, vì Bi cũng không muốn Bo phải khó xử, không muốn Bo mất tự nhiên hay đại loại là phải làm Bo suy nghĩ nhìu :wew: (mà đầu óc Bo thì nghĩ được gì... hihihi ) Bo chỉ biết cười rồi nói sock người ta thôi, Bo làm gì biết được người Bi mến nhất là Bo, người Bi luôn nhớ tới là Bo :hhh:
Thật ra để che giấu tình cảm của Bi cũng mệt lắm cũng khó khăn lắm, nhưng mà ... Bi nghĩ Bi sẽ làm được thui , chỉ cần thấy Bo cười , chỉ cần ngày nào cũng được thấy Bo là vui lắm rùi, lúc Bi buồn , Bi cũng không muốn Bo biết đâu, Bi chỉ muốn mỗi lần gặp Bo thì cái đầu tiên Bo được nhìn thấy ở Bi là nụ cười, Bi muốn dành những gì thật đẹp cho Bo , Bi muốn cho Bo những kỉ niệm vui, cho dù Bo có thích ai, Bi cũng sẽ ủng hộ Bo đó, Bi sẽ không buồn đâu, Bi chỉ sợ ngày đó sẽ tới thôi , hihihihi :laz
Bo ơi dù có chuyện gì đi nữa thì Bo cũng đừng bỏ mặt Bi nha, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần trong Bo có một chút nào đó, một chỗ thật bé, bé xí thôi :p ... dành cho Bi Bo nha, đã một năm rồi, từ ngày đầu tiên gặp Bo và cho tới bây giờ cứ nghĩ tới Bo là Bi cảm thấy mọi thứ như tươi đẹp hơn , và ngày nào cũng là ngày Bi sẽ cười, nhưng nếu một ngày nào đó thấy Bo bùn thì ... Bi nhất định sẽ giúp Bo vui trở lại :blinking:
Mãi là "anh em" tốt nha Bo .... :2u:
Bi luôn mong rằng thời gian có thể chậm lại, Bi rất sợ nếu như hết năm nay, khi Bo tốt nghiệp , ra trường thì Bi sẽ không được gặp , không được thấy Bo nữa, Bi sẽ không được "thử sức" với Bo nữa...
Có lẽ Bo không bao giờ biết được những điều này đâu, vì vốn dĩ Bi cũng không muốn Bo biết, vì Bi cũng không muốn Bo phải khó xử, không muốn Bo mất tự nhiên hay đại loại là phải làm Bo suy nghĩ nhìu :wew: (mà đầu óc Bo thì nghĩ được gì... hihihi ) Bo chỉ biết cười rồi nói sock người ta thôi, Bo làm gì biết được người Bi mến nhất là Bo, người Bi luôn nhớ tới là Bo :hhh:
Thật ra để che giấu tình cảm của Bi cũng mệt lắm cũng khó khăn lắm, nhưng mà ... Bi nghĩ Bi sẽ làm được thui , chỉ cần thấy Bo cười , chỉ cần ngày nào cũng được thấy Bo là vui lắm rùi, lúc Bi buồn , Bi cũng không muốn Bo biết đâu, Bi chỉ muốn mỗi lần gặp Bo thì cái đầu tiên Bo được nhìn thấy ở Bi là nụ cười, Bi muốn dành những gì thật đẹp cho Bo , Bi muốn cho Bo những kỉ niệm vui, cho dù Bo có thích ai, Bi cũng sẽ ủng hộ Bo đó, Bi sẽ không buồn đâu, Bi chỉ sợ ngày đó sẽ tới thôi , hihihihi :laz
Bo ơi dù có chuyện gì đi nữa thì Bo cũng đừng bỏ mặt Bi nha, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần trong Bo có một chút nào đó, một chỗ thật bé, bé xí thôi :p ... dành cho Bi Bo nha, đã một năm rồi, từ ngày đầu tiên gặp Bo và cho tới bây giờ cứ nghĩ tới Bo là Bi cảm thấy mọi thứ như tươi đẹp hơn , và ngày nào cũng là ngày Bi sẽ cười, nhưng nếu một ngày nào đó thấy Bo bùn thì ... Bi nhất định sẽ giúp Bo vui trở lại :blinking:
Mãi là "anh em" tốt nha Bo .... :2u: