white baby cat
18-09-2006, 01:03 AM
ngày anh đi lá vàng rơi khắp phố
xa anh rồi lòng baO NỖI NHỚ mong
tình đơn côi em tự nhủ với lòng
chia tay rồi thôi cố quên tình cũ
gió mùa thu nhìn đôi hàng liễu rủ
liễu đứng bườn như nhắn nhủ cùng em
dẫu thời gian kia có nhòa hoen
tình em vẫn còn dây bao lưu luyến
cây lại trút lá vàng trên phố nhỏ
lại một mùa thu đến chẳng có anh
trách ai đây vì duyên kia chẳng thành
trong lời hứa tình còn xanh mãi mãi
xa anh rồi lòng baO NỖI NHỚ mong
tình đơn côi em tự nhủ với lòng
chia tay rồi thôi cố quên tình cũ
gió mùa thu nhìn đôi hàng liễu rủ
liễu đứng bườn như nhắn nhủ cùng em
dẫu thời gian kia có nhòa hoen
tình em vẫn còn dây bao lưu luyến
cây lại trút lá vàng trên phố nhỏ
lại một mùa thu đến chẳng có anh
trách ai đây vì duyên kia chẳng thành
trong lời hứa tình còn xanh mãi mãi