PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con trai, con gái



tiểu quỉ
26-03-2005, 05:28 AM
Con trai là túm me chua
Để con gái ước bao mùa đó thôi
Con trai như mấy quả xoài
Con gái nhớ mến, đứng ngồi đâu yên

con trai là túm me, quả xoài cho con gái gặm hehe :D :haha:

tamlove
26-03-2005, 06:06 AM
con gai' là trùm chanh chua
con trai nhìn thấy thèm cua nhưng chả đc
con gai' thick mấy quả soài
con trai lại thick lấy phần con gai' ăn

KhOcNhE
26-03-2005, 06:16 AM
con trai là món thịt hầm
cho vào tô phở thật là ngon ngơ
con trai là ly sữa bơ
ăn no uống sữa bơ ngon quá trời kakakkaka

con gái là cánh họt xoàn
con trai chớ ngắm mắt mòn đó nha
con gái là cánh hồng gai
con trai chớ hái gai đâm chít à

nangchanhche
26-03-2005, 07:16 AM
Con gai' là lá vàng
Con trai là cành khô
Con gái là hạt sương
Con trai là cát bụi

Con gái là cái nhuỵ
Con trai là cánh hoa
Con gái mà héo úa
Con trai cũng chít theo :D
matbuon

Miki
26-03-2005, 03:48 PM
con trai là thỏi chocolate
làm cho con gái cứ thèm muốn ăn
con trai như một giấc mơ
làm con gái cứ muốn ngủ hoài (ngủ nhiều fat đó, hihi..)
con trai cứ chọc con gái hoài
làm cho con gái thấy "ghét" con trai
không chọc thì cảm thấy buồn
chọc hoài nghĩ lại thấy dễ thương làm sao!!!!

lần đầu tiên làm thơ con cóc, xin mọi người cho ý kiến (nghe dỡ quá, hicc)

Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 01:09 AM
Cho dù trai có chẳng tài
Gái theo và chết hàng hai đầy đời
Ở đây xúm lại nói lời
Khi gặp lúm khúm mở lời chẳng xong

Khi gặp trong dạ chỉ mong
Anh ơi chóng hỏi ,cho không anh nè
Vắng trai gái kết thành bè
Hò nhau xúm lại te tè kể bày

Nào là tui gặp anh này
Rồi tới cô nọ chẳng hay chút nào
Nếu có con trai bước vào
Ai lấy tươm tướp sao sao anh ời

Miệng thì không ngớt nói cười
Lom sao mà giống đười ươi vậy nè
Thế mà còn cứ le te
Ra vẻ không thích tạo bè cùng nhau

Nói động là nghĩ lòng đau
Nói yêu là thích làm sầu con trai
Quả thật con gái đa tài
Giỏi đứng núi lọ trê bai núi này

Thiên hạ ai đấy chả hay
Con gái như vậy thời nay ế dài !
Ngồi đó mà cứ nói tài
Gặp tôi lại sếp hàng hai ngay mà!
======================
Đúng không mấy ả tụ tập ở đây ơi? hehehehe!

Nấm Lùn Di Động
27-03-2005, 01:31 AM
con trai là chúa ba hoa
chỉ vì con gái yêu sao trên trời
con trai là chúa điệu đời
chỉ vì con gái thích người bảnh trai...
chỉ vì con gái mà thôi
nhìn chàng tội thế, nàng còn không thương??!!

>>gửi riêng Lê Thiêm nè:
Lê Thiêm nói cũng anh hùng
Nhưng vào tay Nấm, thì chùng chân ngay!!;)hihhii...:D

hoabantrang
27-03-2005, 02:21 AM
con gái là chúa khóc nhè
chàng hơi liếc liếc là oè khóc ngay
con gái nhìn thấy gay gay
còn nhiều điều nữa kể hết ngày không xong

Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 04:39 AM
con trai là chúa ba hoa
chỉ vì con gái yêu sao trên trời
con trai là chúa điệu đời
chỉ vì con gái thích người bảnh trai...
chỉ vì con gái mà thôi
nhìn chàng tội thế, nàng còn không thương??!!

>>gửi riêng Lê Thiêm nè:
Lê Thiêm nói cũng anh hùng
Nhưng vào tay Nấm, thì chùng chân ngay!!;)hihhii...:D
Con gái là chúa ba hoa
Chỉ vì thích được làm bà ngồi lê
Con gái nói điệu phát ghê
Con trai thường vẫn hay trê tính này
Con gái miệng nói tối ngày
Chàng nào thương được thói này mà thương
======================
>>Gửi riêng Nấm Lùn nè
Lê Thiêm chẳng phải anh hùng
Nhưng khi gặp Nấm coi chừng Nấm theo !hihihi :blinking:

cobenghichngom_1
27-03-2005, 05:54 AM
con gái không đẹp bằng ai
nhưng mà đủ để cua trai được rồi
con trai có tính thật tòi
thay tình như áo có gì đáng hay

con trai vốn tính ba gai
tối ngày đi quậy phá làng tùm lum
còn thêm la lếch lếch la
theo em gái đẹp mong em trao tình

con trai có tính hay rình
người nào sơ hở là liền nhào vô
ba năm (35) cái tính khó ưa
dê ẩu dê tả ăn đòn chẳng buông

còn được cái tính thuồng luông
nói bậy nói bạ suốt ngày như điên
nói day nói dở nói dài
mà không thấy mệt gì mê cô đào

ối dào thân phận con trai
nói sao cho hết mấy anh đây nè
anh nào cũng tính dễ thương
kể ra nghe ớn phát rung vậy trùi

heeeeeee bà con nói xấu qua lại vui quá xá cho tôi ké với nha

Nguyen Nghi
27-03-2005, 09:39 AM
con trai là numberone
bởi vì con gái giỏi ăn không à
con trai đầu tóc mượt mà
chẳng như con gái thướt tha diệu đàng
con trai trông tướng quan sang
để cho con gái liếc ngang tội tình
con trai là rất thông minh
nhìn thấy con gái là tinh mắt liền
con trai chẳng biết liên thiên
chẳng như con gái vô biên cõi hồn
con trai cũng thấy bồn chồn
khi mà con gái cho hôn lần đầu

muangau
27-03-2005, 01:51 PM
Xin lỗi mấy péc,trong này toàn là thơ thui ah mà em đây lại hổng bít lèm thơ chi hết àh.Thấy mấy péc làm thơ hay wúa nên em phải lên tiếng thui àh,đừng trách em ngheng mấy péc

tamlove
28-03-2005, 06:55 AM
con gái yểu điệu thướt tha
luôn luôn ăn ít để mà dữ eo
con trai cộc lốc khô khan
ăn tranh con gái mà đòi làm trai
con trai mà tóc mượt mà
xuốt ngày keo với mút cứng đơ như gì
con gái chải tóc xuốt ngày
cho nên tóc mượt mềm mại hơn trai
con gái đôi chút ngương ngùng
chả như trai đó thấy gái đep là tới luôn
con trai đôi lúc ga lang
thông minh là thế vẫn mất tiền như ko
con trai đa tình đầy lăng nhăng
chả như con gái thủy chung một lòng
(hi hay ko bà kon )

Nấm Lùn Di Động
29-03-2005, 02:15 AM
Con trai cứ tỏ anh hùng
Nhưng mà gặp chuyện, lại đùn cho nhau
Con trai tính cứ lau chau
Con gái nhìn thấy, lắc đầu chào thua
Con trai...nói mãi chẳng chừa
Cứ để con gái trêu đùa mãi thôi...

:D:D
Lê Thiêm cứ mãi giả đò
Ai theo thì mặc, Nấm lo thân mình!!
Theo chàng Nấm ở chốn...sình
Thế nên, chàng hỡi! đình huỳnh mà bye!

hihii...chọc nhau hoài, ai tưởng lầm lại nghĩ Nấm với Thiêm ghét nhau lắm á!;):D

nangchanhche
29-03-2005, 03:22 AM
Con trai là chúa hăng say
Lang thang khắp ngõ phố này mà thôi
Kết bè kết phái chưa rồi
Đã ra oánh lộn cho toi một đời

Con trai chưa biết sự đời
Mà hay nổi máu ra lời ta đây
Thế nên con gái xóm này
Không thèm chấp nhứt mấy chàng này đâu
====
gửi huynh zí nấm nà :D
Mụi vào tá hoả tam tinh
Ai ngờ huynh mụi linh tinh thế này
Đi đâu cũng thấy huynh đây
Đối thơ cùng chị nấm này găng ghê
Làm qua đối lại quá ghê
Giống như kẻ thù truyền kíp quá chừng ......
:D:D thịt đúng là hum bít tưởng huynh zí sis sắp coá chiền tranh ác liệt ác

Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 05:11 AM
Con trai cứ tỏ anh hùng
Nhưng mà gặp chuyện, lại đùn cho nhau
Con trai tính cứ lau chau
Con gái nhìn thấy, lắc đầu chào thua
Con trai...nói mãi chẳng chừa
Cứ để con gái trêu đùa mãi thôi...

:D:D
Lê Thiêm cứ mãi giả đò
Ai theo thì mặc, Nấm lo thân mình!!
Theo chàng Nấm ở chốn...sình
Thế nên, chàng hỡi! đình huỳnh mà bye!

hihii...chọc nhau hoài, ai tưởng lầm lại nghĩ Nấm với Thiêm ghét nhau lắm á!;):D
Con trai đâu phải hạng tồi
Như con gái nghĩ chúng tôi vậy nè
Con trai nào có kéo bè
Xúm nhau một chỗ phè phè miệng la
Đâu giống như thể các bà
Ngồi lê méc bậy rùi ra nói càn...
======================
Nấm kia định nói ý gì
Không theo thôi vậy tui đi sáo hàng
Ở đời đâu thiếu các nàng
Chốn Sình vẫn khoái còn đang đợi dài.....
Hổng có đâu Thiêm đang sợ bị hiểu lầm ngược lại ý Nâm à..... :love-smil

tamlove
29-03-2005, 05:43 AM
hi chào chị nấm lùn có người nói chị ở bmt là ở chổ nào thế hình như ở dg` ynghong phải ko vậy
em đi học wa đó nghe con linh nó nói hoai ah
nếu đúng nhớ gui tin cho em nha

maudon_tientu2005
30-03-2005, 01:21 AM
đã xấu trai mà còn lại chảnh
thêm tính tình cà chớn lưu manh
thấy gái xinh xúm lại giựt dành
kua hổng được đổ thừa em chảnh

tamlove
30-03-2005, 07:19 AM
trùi ui thơ bạn nghe gây gổ wa1 ah

Nguyen Nghi
30-03-2005, 10:03 AM
con trai cờ bạc rượu chè
mà sao con gái cứ vè vè theo
con trai chỉ đá lông nheo
y rằng con gái tối leo cổng vào

con trai ăn nói tào phào
mà sao vẫn thấy tự hào làm trai
con trai dù có nói sai
con gái vẫn nói...anh hai ơi đúng rồi

haaaaaaaaaaaaaaa

baby1love_you
04-04-2005, 01:42 PM
con trai là tính thật thà
con gái là tính nghen tuôn
con trai hay thích tán gái
con gái hay thích đua đòi
mình nói có đúng không mấy chị
* * *
con trai là tính thật thà
con gái là tính nghen tuôn
con trai hay thích tán gái
con gái hay thích đua đòi
con trai hay thích rượu chè
con gai nói điệu phát ghê
con trai thấy gái là mê
con gái thấy trai là chê thấy mồ

mình nói có đúng không mấy chị
kakakakakakaka
Bạn là người mới đăng ký ,bạn coi lại bộ gõ mViệt rồi bỏ dấu vào bài viết giùm nha!lần sau tôi xóa bài của bạn đó! Chỉ có mấy câu thơ mà bạn viết làm gì nặp đi nặp lại tới 4 lần vậy? Bạn là người mới tôi chỉ xóa đi 3 phần nặp lại nhau liên tiếp.Bạn chú ý lần sau nặp lại vậy nữa tôi xóa cả bài viết của bạn đó!Chú ý nghen ,chúc bạn vui vẻ!

hellangelboy
07-04-2005, 12:01 AM
phải đó viết không có dấu mọi người khó đọc lắm àh!
con trai luôn là thần tài
để cho con gái đứng ngồi không yên
con trai mang lại bình yên
con gái mang lại những niềm đắng cay

cau be kinh can
30-04-2005, 03:12 AM
sao lai noi con trai nhu vay chu /

quanbacongtu
01-05-2005, 07:43 PM
Con gái hay giận lại nhớ dai
Không có người yêu cứ thở dài
Than trời trách đất sao xui quá
Không giống ban ta co ban day

Đi chùa nhang thắp lòng thầm vái
Một vài chàng theo để con xài
Sáng ghen chiều nựng cho ai biết
Con gái thời nay biết đọa đày..




Chèng woi* ... Hoh thể nào hiểu hết được ý thơ lai láng của bạn ... Thơ phú muh hoh có dấu thì làm sao muh người đọc có cảm hứng được huh ? Cố gắng type TV có dấu . Nếu hoh rõ thì vào đây tham khảo xem sao ==> Click Here (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=6798)

Lần này thì Mèo sửa , nhưng lần sau là Del bài luôn đó !

Edit by Meodzo !

hellangelboy
05-05-2005, 10:41 PM
hii
có ai nói xấu gì đâu chỉ là những lời nói thoảng gió bay góp vui cho cả nhà thôi mà!

thotinh_online
06-05-2005, 04:55 PM
Có ai làm thơ nói tốt không nào

thotinh_online
10-05-2005, 04:50 PM
làm thơ tiếp nèo bè cun

phongdat
10-05-2005, 10:36 PM
đàn bà là những loài hoa
còn đàn ông là loài bướm lạ
bao nhiêu hoa cung bị bướm chích

anh vớt giọt nắng cuối chiều
thắp đêm cho hết những điều suy tư
suy tư trùng điệp suy tư
vầng trăng xẻ nửa ai chờ nhớ ai

đẹp trai vãi đái girl nhào vào chơi liền

thotinh_online
10-05-2005, 11:39 PM
ái dà mấy chuyện dó bỏ qua
Bởi vì chúng ta người một nhà

hellangelboy
11-05-2005, 08:07 PM
vầng trăng xưa đã úa tàn
người đi đi mãi chẳng hề nhớ anh
nụ hồng héo úa mỏng manh
người mau trở lại cho hồng thắm tươi

tieubao
11-05-2005, 08:53 PM
Đàn bà là những cành hoa
Còn đàn ông là loài bướm lạ
Bao nhiêu hoa chỉ nở một lần
Nở một lần rồi sẽ tàn phai

phunghoang200339
12-05-2005, 06:03 AM
hoa nở rồi hoa lại tàn
đừng để hoa tàn lòng ngẩn ngơ

hoa nở rồi hoa lại tàn
đừng để hoa tàn lòng ngẩn ngơ

thotinh_online
12-05-2005, 04:40 PM
Con giá là tranh me chua
Thích Cứ a dua chẳng chịu thua bao giờ
Con trai chẳng học chữ ngờ
Nên bị con gái xô vào bờ bụ luôn

lilknightz
12-05-2005, 07:02 PM
hay hay , tui cũng góp vui luôn
Gái chãnh là gái nhà giàu
Gái khờ là gái nhà nghèo
Gái giỏi là gái ham học
Gái ngu là gái hỗng ham.......học he he he

ngoc_lovely
12-05-2005, 08:04 PM
cô bé KHÓC NHÈ xem đây

con gái chúa hay khóc nhè
để con trai khổ mua chè dỗ im ( nín khóc đó mà )
suốt ngày ngắm vuốt mơ tiên
để rồi vỡ mộng lai ra khóc nhè
con trai là hoàng tử nè
đang tìm công chúa nhưng chừa "nhè" ra
con trai là 1 bông hoa
để cho "nhè" ngắm, "nhè" nhìn rồi mơ
Sướng quá ngồicười hơ hơ

lilknightz
13-05-2005, 02:27 AM
há há ngồi cười hơ hơ
lil knightz ghét cho 1 đạp ơ càng
Nhè vừa mếu mỏ ngồi la
lil knightz tặng thêm 1 đạp im liền

hellangelboy
13-05-2005, 02:35 AM
con gái rồi lại con trai
quanh đi quẩn lại ba từ lăng nhăng

lilknightz
13-05-2005, 03:51 AM
choài choài , chơi câu không biết trả lời gì luôn
.............xin lỗi chanh chua phải đóng topic này lại thôi các bạn vào 8888888888 nhìu quá