PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật Ký



Mua Sao Bang
17-09-2006, 01:46 PM
Ngày.. tháng.. năm.. sao không còn nhớ rõ
....Lúc ban đầu ta mới gặp quen nhau..
..Xa lạ lắm có bao giờ nói chuyện..!
Để đểm về ta mộng ước mênh mang
Gởi cho gió lang thang theo mây trắng
Ngắm sao trời đêm vắng chỉ mình ta
Đem sao sáng gởi thêm trong xa thẳm
Ước mơ đầy treo thăm thăm trên cao!!

Ngày Hôm Qua
20-09-2006, 09:03 PM
Năm tháng! cũng chỉ là năm tháng
Đã qua rồi ta cố nhớ làm chi
Nhớ làm gì những điều trong dĩ vãng
Cũng rồi quên theo năm tháng thôi mà!

màu kí ức
20-09-2006, 09:09 PM
Đúng là thế nhưng mà không phải thế
Bởi cuộc đời là trang nhật kí sống
Ta giữ gìn để rùi trân trọng nó
Bước đường đời gian khó Nhật kí bước cùng tôi......

Lost.
21-09-2006, 03:04 AM
Cuộc gặp gỡ mà "chưa từng nói chuyện"
Xốn xang vào cả giấc ngủ chiêm bao
Duyên vô tư từng cơn sóng ngọt ngào
Xao động mãi một khoảng trời ao ước

Ai quen ai dẫu không lời hẹn trước
Chỉ mơ hồ trong cõi thực với mơ
Chỉ thoáng đưa và lại thoáng hững hờ
Chẳng hiểu hết ......một điều gì chưa rõ.....