văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 09:22 AM
Gửi cô bé chưa biết nói lời yêu
Người yêu dấu , anh yêu em thật nhiều....
Tạm biệt nhé , cả 10 lần không chia tay nhau nổi
Tạm biệt nhé, mình sẽ gặp lại ngày mai !!!
**( Vườn Thơ Chiều Hò Hẹn ) **
* Rượu uống một chum mấy khi say
* Văn Thơ xếp bút kể từ đây
* Hai tay ôm đàn ngâm một khúc
* Ca hát làm vui để qua ngày
********++++++*******
Anh hỏi em ! Yêu bao nhiêu mới cho là thắm thiết
Em hỏi anh ! Yêu bao nhiêu mới cho là vừa lòng
Người yêu dấu , anh yêu em thật nhiều....
Tạm biệt nhé , cả 10 lần không chia tay nhau nổi
Tạm biệt nhé, mình sẽ gặp lại ngày mai !!!
**( Vườn Thơ Chiều Hò Hẹn ) **
* Rượu uống một chum mấy khi say
* Văn Thơ xếp bút kể từ đây
* Hai tay ôm đàn ngâm một khúc
* Ca hát làm vui để qua ngày
********++++++*******
Anh hỏi em ! Yêu bao nhiêu mới cho là thắm thiết
Em hỏi anh ! Yêu bao nhiêu mới cho là vừa lòng