Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí của Hướng dương 90
hướngdương90
17-09-2006, 08:05 AM
Hôm nay vào HHT buồn quá ,chẳng thấy có gì vui cả.Dạo này mấy người mình quí tự dưng đi đâu hết .
Anh phong ,chị Ti gôn cũng chẳng thấy đâu.Anh Phong bảo email cho mình mà cũng chẳng thấy gì ,chán quá. không biết dạo này anh ấy thế nào nữa.Đến trường thì chẳng có gì vui ,mấy cái thằng ngồi sau cứ trêu mình làm mình tức.Chán quá thôi
lovely_02
17-09-2006, 10:35 PM
hướng dương ơi , em có vẻ thân với Phong nhỉ ,.uhm, dạo này không thấy Ti gôn cũng buồn thật, một người bạn của chị ở HHT thích Ti gôn cũng có cảm giác như em đó.Bạn ta ngồi trong lớp học mà suốt ngày tơ tưởng tới nàng Ti gôn:haha: <mặc dù chưa một lần gặp mặt , chỉ biết TG qua các bài viết , hihi , >Em gặp Ti gôn chưa ? hình như em gặp Phong rồi thì phải.
Thôi đừng buồn nữa , có lẽ Ti gôn đang bận chuyện gì đó
Thực ra có những người ngay bản thân họ không cần làm gì , tạo hóa cũng đã ban cho họ một sức hút rất thự nhiên.Những người yêu quí họ nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi tại sao
Kedensau81
19-09-2006, 04:08 AM
hi đây rôi.tìm mãi mới thấy bài của em.........
uhm phải công nhận dạo này 4rum chán hẳn..hình như ai cũng bận cả....
Còn mấy thằng sau lưng mà trêu em...đừng tức tối chi cho mệt...dễ thương nên tụi nó mới trêu í mà..........
hihih đang buồn quá..........vào đây spam chút............
Em đã có chồng bỏ cuộc chơi...........
Anh ngồi thương tiếc mãi không thôi...:(
BOY...XXX....GIRL
19-09-2006, 07:49 AM
Em hướng dương ơi , em có biết tình hình gì của Ti gôn không ? nói cho anh với nhé , dạo này anh bận quá it online .Hôm nay vào thấy có nhiều thay đổi quá.Ti gôn không biết dạo này thế nào , em biết được gì nói anh nghe với nhé
cogaithichdua_09
19-09-2006, 08:32 AM
công nhận dạo này anh Phong ít online thật .Anh ấy đang thi đó , ở bên Anh hình như đang là mùa thi
storm_desert
19-09-2006, 11:15 AM
hihih, nhật ký của Hướngdương mà toàn thấy nhắc về PPL và tigon nhỉ:D tigon thỉnh thoảng vẫn vào HHT, chỉ có điều không post bài thôi:D (bây giờ mà tigon post bài tiếp chắc trường giang lại dậy sóng mất:D ).
Người ít được mọi người quan tâm thì sợ mọi người quên mất mình và muốn được quan tâm. Người được quan tâm quá nhiều thì nhiều khi, lại muốn trốn tất cả và lui vào, đi tìm sự tĩnh lặng, sự bình yên.
storm_desert
19-09-2006, 11:28 AM
Thực ra có những người ngay bản thân họ không cần làm gì , tạo hóa cũng đã ban cho họ một sức hút rất thự nhiên.Những người yêu quí họ nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi tại sao
Hihihi, hình như lovely đang nói về tigon:D Sức hút này rất nguy hỉm nhất là với con trai:D Có lẽ là rất dễ iu người ta mất:D:lelele: :lelele: :cungly: :huglove:
hướngdương90
20-09-2006, 03:52 AM
chào anh Storm_desert nhé.Hôm nay lại gặp anh:hihi: , em đoán là hình như anh cũng biết chị Ti gôn hả.Em không định spam về anh Phong và chị Ti gôn nhưng mà lâu không thấy anh chị ấy nên em buồn :dapcom: .Anh có biết gì không :think: cho em biết với nhé, hì hì
hi đây rôi.tìm mãi mới thấy bài của em.........
uhm phải công nhận dạo này 4rum chán hẳn..hình như ai cũng bận cả....
Còn mấy thằng sau lưng mà trêu em...đừng tức tối chi cho mệt...dễ thương nên tụi nó mới trêu í mà..........
hihih đang buồn quá..........vào đây spam chút............
Em đã có chồng bỏ cuộc chơi...........
Anh ngồi thương tiếc mãi không thôi...:(
dạo này chán nhỉ anh nhỉ . thôi có gì anh em mình chat nhé:huglove:
Em hướng dương ơi , em có biết tình hình gì của Ti gôn không ? nói cho anh với nhé , dạo này anh bận quá it online .Hôm nay vào thấy có nhiều thay đổi quá.Ti gôn không biết dạo này thế nào , em biết được gì nói anh nghe với nhé
Em cũng không biết tí nào đây này , trước em chỉ hay chát với anh Phong , nhưng dạo này anh Phong bận nên em cũng chẳng biết tình hình của ai.Anh cũng quí chị Ti gôn à, anh có nick của chị Ti gôn không , có thì cho em nhé
storm_desert
20-09-2006, 11:34 AM
Những gì có thể nói được anh đã nói ở trên, còn những gì không nói ở trên có nghĩa là sẽ không nói:D
Kedensau81
22-09-2006, 09:50 AM
uhm bùn wue'...........ko ai post bài vào đây nữa a........
Tigon.............tigon..........hoa buồn nên người cũng buồn theo................
hướngdương90
23-09-2006, 05:43 AM
hôm nay cũng lại là một ngày buồn của mình .Bố mẹ đi du lịch giữa chừng , để mình ở nhà với thằng em nghịch ngợm.Anh Phong bảo gửi quà cho mình mà vẫn chưa nhận được.Dù sao mìn cũng không muốn nhận quà nếu chưa giúp được gì cho anh ấy.Buồn thật là buồn.Dạo này anh ấy bận hay sao mà chẳng thấy online.?
Tối nay thứ 7, có mấy mấy đứa bạn rủ đi chơi mà mình cũng chẳng thích.Ở nhà online vậy.
phong_phiêu lãng
24-09-2006, 02:16 AM
Em chưa nhận được quà anh gửi à.Em ngốc quá, em đã giúp được anh nhiều lắm, em xứng đáng nhận được món quà đó mà.Không có gì đâu , đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.Em tập trung vào học đi , ít buồn thôi.Dạo này anh cũng bận, anh đang lao đầu vào học, biết đâu như thế lại tốt với anh.Anh sẽ chứng minh cho những SV bên này thấy người VN cũng chẳng thua ai.Em cũng thế nhé.Múi giờ lệch nhau nên lúc em online anh lại đang đi học.Có gì anh sẽ gửi mail cho em sau.
hướngdương90
29-09-2006, 07:10 AM
ôi , hôm nay em mới online , nhận được mail của anh Phong mừng quá.:huglove:.Anh Phong pro thật :huglove:
Dạo này em cũng học hành cẩn thận rồi anh ơi.Hôm nay sao toàn chuyện vui , vui thế không biết :cungly:. Sang ra mẹ cũng cho di sopping , chiều bố lại hứa mua xe :type:.Lúc vui thì thật vui , lúc buồn lại thật buồn , lạ chưa
oh, hôm nay lên mạng chẳng gặp ai , đành ngồi chơi picatchu chờ anh Phong lên mạng. hihi , không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ
hướngdương90
03-10-2006, 08:29 AM
Lâu mới vào lại HHT , chẳng có gì mới cả.Dạo này thấy chán chán , mất cả vui.Đến trường suốt ngày thi cử liên tục , đau đầu quá đi thôi.
Bố mẹ suốt ngày cằn nhằn.huhu , năm nay mà không được học sinh giỏi thì tiêu mất
hướngdương90
25-10-2006, 08:39 AM
thế là một ngày lại qua đi , mình thấy ngày hôm nay qua đi thật vô nghĩa.
Chẳng có gi vui vẻ , buồn nhiều.Người mình cần gặp thì ko gặp được , người ko muốn gặp lại cứ lù lù trước mắt.
Áp lực học tập đè nặng , mình cảm thấy ngột ngạt quá , muốn làm cái gì đó khác mọi hôm. huhu , sao mà chán thế không biết
hướngdương90
28-10-2006, 08:00 PM
sáng nay chủ nhật , thấy mình thật khoan khoái cả tuần mới được nghỉ một hôm.Mình học hành căng thẳng đau hết cả đầu, nhiều lúc mình cảm thấy áp lực lắm , bố cứ bắt mình phải đạt nhiều thành tích , mà thành tích để làm gì khi mình chẳng thấy hứng thú.
Lâu rồi không thấy anh Phong online , tự dưng buồn thật
hướngdương90
01-11-2006, 09:13 AM
ca ngay hom nay di hoc , dang hoc ma` dt goi toi tap .Minh` nhan duoc tin co nguoi` dam noi' ko tot ve chi TG , tuc qua phi thang ve` nha` bat may' len xem sao , huhu ,
Bao nhieu nguoi` buc suc ,ho chi cho` minh len tieng roi` tat ca se cung` len tieng' , nhung cuoi'cung` ...chan' , ko post bai` duoc .Thoi , cung chang buon` biet NK nua
hướngdương90
06-11-2006, 09:56 PM
dạo này mình có nhiều bạn mới , cũng vì biết chị ti gôn nên mình có thêm những người bạn cùng sở thích.Vậy là sắp sửa được lần đầu tiên có một buổi offfline rồi , vui quá , ko ngờ mình lại có thể làm được điều này , cũng nhờ các anh chị và các bạn động viên nên mới thế.Hôm qua mình còn gặp được anh Việt Anh nữa , mừng quá thể , vui quá là vui không ngờ mình lại quen được nhiều người giỏi đến thế.hihi ,. chỉ còn hai ngày nữa thôi...
cogaithichdua_09
20-11-2006, 10:23 PM
hướng dương ơi , dạo này em biến mất đâu rồi.Sao chị chẳng thấy em online.Chắc dạo này bận học lắm hả? bọn chị cũng sắp thi rồi , chị em mình cố gắng lên nhé.Chúc em thi tốt
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.