Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : GỬi NgƯỞi BẠn LÀm ThiÊn ThẦn



paradis
16-09-2006, 10:17 PM
Anh ơi anh đã từng nói ,mùa phượng cuối cùng đẹp và ý nghĩa vô cùng. Nhưng em đang ở mùa phượng cuối đó, em chỉ thấy buồn vô tận thôi . ANH ĐÃ RA ĐI BỎ LẠI EM MỘT MÌNH , NƠI ĐÂY VỚI BAO KỈ NIỆM VUI BUỒN , NHỚ VỀ ANH . Anh ơi giờ tới trường đối với em là chuỗi ngày buồn . Anh đã đi rồi ,chẳng bao giờ em có thể nhìn thấy anh nữa . Nhưng anh bít ko , ở trường chỗ nào , hàng cây , ghế đá, chỗ nào cũng chàn ngập hình ảnh về anh . Mọi người trong trường vẫn luôn nhớ về anh . Ngay lúc này đây em chỉ muốn hét to lên rằng TÙNG ƠI HÃY TRẢ LỜI EM , ANH RA ĐI MÀ CHƯA TRẢ LỜI EM MÀ.Em chấp nhận xa anh để anh đi học ,chứ em ko chấp nhận sự thật này . Anh ơi nghe lời em nói ko . Về bên em .................! Nhớ anh vô cùng
Em của anh : cô bé nghịch ngợm
Anh về đi em hứa sẽ ko đòi hắt cốc nước vô mặt anh nữa đâu. Về đi anh , em phải chấp nhận nó sao đây. http://i84.photobucket.com/albums/k23/hoan_ltd/7c231.jpg
Em trai yêu quí của chị , nhờ các em vô cùng .