Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Như Con Dã Tràng.....



Forever_THM
16-09-2006, 09:17 PM
Dã tràng xe cát biển Đông
Còn tôi ôm nỗi ưu tư vào lòng
Cố công xây dựng ước mơ
Giờ như sóng vỗ phá công dã tràng

BBlueNo1
17-09-2006, 12:29 AM
Dã Tràng xe cát biển Đông
Để tìm cho mình chút tình đời hư ảo
Em nguyện làm dã tràng kia
Ngu ngốc
Để làm gì khi không thể níu kéo một điều k tưởng
Một chút tình hờ
Nào có nghĩa gì đâu
Sao anh nỡ đánh đổi
Tình em nào có lỗi
Chẳng qua em yêu anh nhiều quá
Tình quá lớn
Nên đè tim em trong đau đớn
Nguyện làm Dã tràng vô dụng
Xe cát lấp biển tình anh ....

Đa Tình
17-09-2006, 01:53 AM
Nào phải dã tràng chẳng biển đông
Vẫn nghe sóng dậy tái tê lòng
Bao giờ biển cả không còn sóng
Thì đời sẽ hết kẻ chờ trông

Forever_THM
20-09-2006, 10:33 PM
Dã tràng tôi không mộng lấp tình người
Chỉ mong tiếng nói_ tiếng cười người ta
Ai bảo công dã tràng là hư ảo???
Chẳng phải người đời vẫn biết sao???
Tôi đây mộng lớn tìm trỉ kỉ
Đi tận nơi nào mới gặp đây ??