nanghong
16-09-2006, 08:08 PM
anh! một ngày trôi qua lặng lẽ mà sao em thấy nó dài đến vô tận như vậy, hay bởi không có anh ở bên em.giờ này anh đang làm gì nhỉ giá như em có thể đọc được suy nghĩ của anh thì tốt biết bao , em sẽ hiểu anh nhiều hơn.để được gần bên anh em đã chấp nhận xa nhà xa bố mẹ gia đình thân yêu nhưng rồi mình lại chẳng gần bên nhau chúng ta mỗi người một phương trời,em cô đơn ko gia đình bạn bè và buồn hơn nữa là không có anh.em hiểu anh quyết định ra đi là mong tương lai của chúng ta tốt hơn, nhưng cuộc sống đâu đơn giản như anh nghĩ liệu chúng ta có thể giữa vững tình cảm của mình trong suốt 5 năm không anh liệu có thể đến với nhau không ha anh.em biết anh chẳng bao giờ đọc những dòng này của em nhưng em thấy mình nhẹ lòng đi rất nhiều ,nếu một ngày anh ko còn t/c với em nữa anh hayc nói cho em biết nhé em luôn chúc anh hạnh phúc dù em ko phải là người trong tim anh