Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Còn Gì Để Nhớ !



Mua Sao Bang
16-09-2006, 03:13 PM
Người đã quên...bỏ rơi mùa mưa cuối
Để âm thầm lối nhỏ lạc cô đơn
Người đã quên ...có khi nào chợt nhớ
Mưa cuối cùng ai dẫn lối về đâu ?
Người đã quên ...
Giờ vui bên mưa lạ
Sao bận lòng ta lạc bước hư không .

Đa Tình
17-09-2006, 02:03 AM
Người đã quên nên còn gì để nhớ
Mà nhớ gì khi người đã cố quên
Giờ chính ta mang nổi nhớ không tên
Tại em đó tại ngày xa xưa đó

Lost.
17-09-2006, 04:18 AM
Chẳng có gì để nhớ nữa phải không
Ta biết thế và biết người sẽ khác
Ta không khóc dẫu nỗi buồn dáo dác
Cứ đi tìm một nửa của giấc mơ

Giờ hết rồi động thì lạnh buồn trơ
Ta ru tiếng hát hờ để khóc
Lệ không rơi nhưng sầu rơi lăn lóc
Ta lại vụng về nhặt nhạnh những cơn đau

meoboteo
17-09-2006, 04:26 AM
Đã bỏ đi rồi......người bỏ ta
Để lại bên ta........một bóng tà
Còn gì để đợi.........người xa mãi
Còn gì nhớ nhung............tàn bóng đêm................

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 09:12 AM
thời gian trôi anh trở về bến vắng
em đi rồi con nước sẽ về đâu..
:mecry: giọt nắng em hay là giọt mưa ngâu..
anh vẫn đợi một mình anh vẫn đợi
và dòng sông cứ trôi – trôi mãi :cuane:
anh vô tình rẽ con nước làm đôi
anh thả vần thơ trải dài theo nổi nhớ …..
em vô tâm em có đọc bao giờ…….””””””(!)

:love-smil NẾU MỘT NGÀY ANH ĐƯỢC BÊN NGƯỜI ẠNH YÊU THÌ ANH SẼ THẤY RẤT HẠNH PHÚC BỞI TRƯỚC ĐẾN GIỜ CHƯA CÓ AI CÓ CẢM TÌNH VỚI ANH