PDA

Xem đầy đủ chức năng : Welcome to Sóc Trăng



†º°¨ђm_q§¨°º†
16-09-2006, 12:35 PM
Khu văn hoá Hồ nước ngọt
http://www.soctrang.gov.vn/soctrang/images/dulichhnn.GIF
Dạo quanh bờ hồ trong những ngày hè nóng bức sẽ mang lại cho du khách một cảm giác dễ chịu bởi nhữung làn gió mát trong không gian yên tĩnh và thơ mộng. Hiện Khu Văn hoá Hồ nước ngọt đang được đầu tư xây dựng để nâng cao chất lượng phục vụ, xứng đáng là trung tâm vui chơi, giải trí của tỉnh.
Chùa Mahatup (Chùa Dơi)
http://www.soctrang.gov.vn/soctrang/images/Chuadoi.gif
Trong khuôn viên chùa rợp bóng là những hàng cây cổ thụ tạo không khí tươi mát, trong lành và là nơi cư trú của hàng vạn con dơi quạ. Vì vậy du khách đặt cho chùa Mahatup cái tên rất dân dã: Chùa Dơi. Năm 1999, Chùa Mahatup được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hoá.
Chùa Sà Lôn (Chùa Chén Kiểu)
http://www.soctrang.gov.vn/soctrang/images/Chuachen.gif
Dùng chén dĩa kiểu để gắn vào tường trang trí ngôi chùa. Với vật liệu trang trí này, những đôi tay nghệ nhân đã tạo cho ngôi chùa một nét riêng biệt, độc đáo. Vì vậy, chùa còn được biết đến với một tên khác là chùa Chén Kiểu.

ĐỒNG LÚA HUYỆN KẾ SÁCH
http://www.soctrang.gov.vn/soctrang/images/field1.gif

Ngày Hôm Qua
20-09-2006, 08:50 PM
Wow!!! nhìn thú vị quá ta! hôm nào rảnh phải đi Sóc trăng chơi mới đươc!!!!

Mua Sao Bang
20-09-2006, 09:31 PM
Vậy thì khi nào rảnh đi đi bạn! tôi chắc bạn sẽ gặp điều bất ngờ hì

meocon_dk
27-09-2006, 02:21 PM
wow......đẹp quá ......sóc trăng nằm ở miền naò của VN vậy??? ước gì... meò được tới nơi này....:D

†º°¨ђm_q§¨°º†
30-09-2006, 10:45 PM
xin giới thiệu Sóc Trăng ở miền Tây miền Nam Việt Nam ạ

Hiennie*
15-10-2006, 08:45 PM
wow CẢnh ChẸp Wa' À.....

†º°¨ђm_q§¨°º†
15-10-2006, 11:20 PM
vậy có rảnh travel đến đó thử

PlanetVN
03-11-2006, 03:30 PM
Dơi... :chayle: Tình hình là dơi ở Chùa Dơi rất to bà con ạ... Hix,... to lắm cơ... Nhìn chúng mà phát sợ luôn á... Không biết miêu tả như thế nào nhưng chắc chắn là chúng rất to... Sợ lắm đó... Chiều chiều xẩm tối khi dơi về tổ là chúng ta có cảm giác như đang sống ở hành tinh dơi chứ không phải trái đất nữa... :rain: Ầm ầm đầy trời...

Nhắc đến Chùa Dơi, cảm giác đầu tiên của Planet vẫn là ớn lạnh vì sợ... :chayle:

†º°¨ђm_q§¨°º†
04-11-2006, 12:18 AM
uh mình cũng vậy...........chài........nhìn mấy con dơi đó phát ớn.........nhưng mà đồng lúa VN thì hết chổ chê