Khúc Nhạc Buồn
16-09-2006, 01:47 AM
Thương nỗi nhớ đem chia làm hai nửa
Nửa chiều quê náo nức đợi xuân về
Nửa trời Tây sương buông lòng buốt giá
Đêm tần ngần tiếng nhạc gió lê thê
Mây bay mãi cuối chân trời mất hút
Trái tim quê đâu dễ thốt nên lời
Đôi vạt nắng chắc theo mùa đã tới
Vẽ vời chi khói tiết thả lưng đồi
Đem trí tưởng khơi tàn tro xó bếp
Mẹ lưng còng thui thủi đống rơm khô
Cánh cửa một rung mình kêu cót két
Nén trầm hương ngan ngát khói bàn thờ
Ngày tháng cũ lăn vòng bao tuổi nhớ
Nhập nhòe trong ký ức nỗi bâng khuâng
khều chút lửa cho lòng them ấm áp
Gió đâu về hoa gạo rụng đầy sân
Cánh đồng chim cựa mình nghe sột soạt
Hạt mầm kêu tí tách đợi mưa về
Sau phên nứa mẹ nhìn đêm lặng lẽ
Gió xuân về dào dạt thổi ven đê
Tối ba mươi cháy lòng tôi cơn khát
Bến bờ xa lất phất hạt mưa rơi
Nửa trời Tây vầng trăng gầy hao khuyết
Nửa chiều quê da diết mãi một đời…
:bath:
Tôi nhớ ai ?
Nỗi nhớ cứ buông dài
Như Cửu Long không biết đâu bớ bến
Nguời ta bảo "tinh yêu "là nỗi nhớ !
Còn trong tôi ,nỗi nhớ phaỉ tình yêu ?
tôi ra đi ,em tặng biết bao điều
sao trong tôi chỉ còn toàn nỗi nhớ
Tôi trải lòng mình lên cách trở
Cho quan san đứng sát lại gần nhau
Kìa trăng trời nguơi có biết đâu
Huớng nguơi đang đi ,là huớng nguời ở đó
Trăng ơi ,xin buông cành đa nhỏ
Đưa ta theo cung......
mãi mãi chỉ yêu em !dù quan san cách trở .Chỉ mong em hiểu đuợc anh thôi
:bath:
Để mai màu lá xanh hơn trước
Gót nhỏ em về quyện với hoa
Đứng trên đỉnh núi nhìn phố thị
Bóng em thấp thoáng chút chiều tà
Để mai phố núi sương về sớm
Gác trọ lạnh lùng viết thi ca
Viết trên mây trắng dòng thơ tím
Quê hương xanh thẳm một sơn hà
Để mai màu đất hồng trên má
Chim muông luyến tổ vội quay về
Em đi trong gió ngàn thông gọi
Suối đợi mắt buồn ướt rong rêu
Để mai anh xuống lòng phố thị
Nhìn tiếng áo cười trong mắt em
Nhìn sao trăm mảnh rơi thành lụa
Dệt áo cho nàng hương ngát bay ...
:bath: Chiều ngỏ vắng
Tôi chờ em
Em không tới
Lòng xôn xao
Một mình tôi
Một cuộc đời
Ở ngoaì trời
Gió hiu hiu
Em không tới
Làm tôi buồn
Chút nhớ em
Chút thương em
Ráng chờ đợi
Mong em tới
Từng giây phút
Mong em tới
Lúc giận em
Mong em tới
Vậy mà em
Lại bỏ tôi
Giữa cuộc đời
Giữa bầu trời
Lạnh giá quá
Những cơn gió
Lại cứ về
Thổi vào người
Lạnh giá quá
Tôi nhớ em
Nửa chiều quê náo nức đợi xuân về
Nửa trời Tây sương buông lòng buốt giá
Đêm tần ngần tiếng nhạc gió lê thê
Mây bay mãi cuối chân trời mất hút
Trái tim quê đâu dễ thốt nên lời
Đôi vạt nắng chắc theo mùa đã tới
Vẽ vời chi khói tiết thả lưng đồi
Đem trí tưởng khơi tàn tro xó bếp
Mẹ lưng còng thui thủi đống rơm khô
Cánh cửa một rung mình kêu cót két
Nén trầm hương ngan ngát khói bàn thờ
Ngày tháng cũ lăn vòng bao tuổi nhớ
Nhập nhòe trong ký ức nỗi bâng khuâng
khều chút lửa cho lòng them ấm áp
Gió đâu về hoa gạo rụng đầy sân
Cánh đồng chim cựa mình nghe sột soạt
Hạt mầm kêu tí tách đợi mưa về
Sau phên nứa mẹ nhìn đêm lặng lẽ
Gió xuân về dào dạt thổi ven đê
Tối ba mươi cháy lòng tôi cơn khát
Bến bờ xa lất phất hạt mưa rơi
Nửa trời Tây vầng trăng gầy hao khuyết
Nửa chiều quê da diết mãi một đời…
:bath:
Tôi nhớ ai ?
Nỗi nhớ cứ buông dài
Như Cửu Long không biết đâu bớ bến
Nguời ta bảo "tinh yêu "là nỗi nhớ !
Còn trong tôi ,nỗi nhớ phaỉ tình yêu ?
tôi ra đi ,em tặng biết bao điều
sao trong tôi chỉ còn toàn nỗi nhớ
Tôi trải lòng mình lên cách trở
Cho quan san đứng sát lại gần nhau
Kìa trăng trời nguơi có biết đâu
Huớng nguơi đang đi ,là huớng nguời ở đó
Trăng ơi ,xin buông cành đa nhỏ
Đưa ta theo cung......
mãi mãi chỉ yêu em !dù quan san cách trở .Chỉ mong em hiểu đuợc anh thôi
:bath:
Để mai màu lá xanh hơn trước
Gót nhỏ em về quyện với hoa
Đứng trên đỉnh núi nhìn phố thị
Bóng em thấp thoáng chút chiều tà
Để mai phố núi sương về sớm
Gác trọ lạnh lùng viết thi ca
Viết trên mây trắng dòng thơ tím
Quê hương xanh thẳm một sơn hà
Để mai màu đất hồng trên má
Chim muông luyến tổ vội quay về
Em đi trong gió ngàn thông gọi
Suối đợi mắt buồn ướt rong rêu
Để mai anh xuống lòng phố thị
Nhìn tiếng áo cười trong mắt em
Nhìn sao trăm mảnh rơi thành lụa
Dệt áo cho nàng hương ngát bay ...
:bath: Chiều ngỏ vắng
Tôi chờ em
Em không tới
Lòng xôn xao
Một mình tôi
Một cuộc đời
Ở ngoaì trời
Gió hiu hiu
Em không tới
Làm tôi buồn
Chút nhớ em
Chút thương em
Ráng chờ đợi
Mong em tới
Từng giây phút
Mong em tới
Lúc giận em
Mong em tới
Vậy mà em
Lại bỏ tôi
Giữa cuộc đời
Giữa bầu trời
Lạnh giá quá
Những cơn gió
Lại cứ về
Thổi vào người
Lạnh giá quá
Tôi nhớ em