Xem đầy đủ chức năng : Vẫn Mãi Mối Tương Tư
satnhanvu
15-09-2006, 12:16 PM
Lúc Tôi Đi Ngàn Lời Yêu Muốn Nói
Ngỡ Quên Rằng Tình Đó Vẫn Xa Xôi
Chỉ Vì Tôi Yêu Em Trong Thầm Kín
Nói Ra Rồi Chỉ Sợ Em Không Vui
Nên Ta Ôm Tình Em Trong Dĩ Vãng
Khúc Nhạc Buồn Ru Thoảng Mãi Bên Tai
Anh Ra Đi Bao Lời Kia Muốn Nói
Để Giờ Này Ôm Hận Mối Tương Tư
Tôi Là 1 Chàng Lính , Chẳng Biết Tôi Về Em Có Người Yêu Chưa ???
Vẫn Mãi Khúc Nhạc Buồn , Vẫn Mãi Tình Yêu Thầm Kín
romeo si tình
15-09-2006, 11:26 PM
người mong đợi tình sao không ngỏ ý
để trái tim thao thức suốt đêm ngày
hãy nói ra dù nhận tình ngang trái
kẻo tình yêu sẽ chết trong men sầu
màu kí ức
15-09-2006, 11:29 PM
Tình yêu dẫu luôn sầu luôn có
Có thể nào ta lại dối không sang
Tim bẽ bàng chiều kia ngồi buồn mãi
Vơi vai nhiều kỉ niệm vẫn vương hơn...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:53 AM
Tình yêu là cái tình sầu
Làm cho nhân thế lờ đờ cứ say
Dứt cơn cũng chẳng dc đâu
Vì tinh yêu ấy là tình đa đoan.............................
nhoc_cung
16-09-2006, 01:40 PM
Tình đẹp lúc tình chưa dám ngỏ
Cứ âm thầm lặng bước theo em
Nụ cười ấy làm anh hạnh phúc
Nước mắt rơi khi lệ em trào ....
tongnguyenhuy
16-09-2006, 09:05 PM
tháng năm buồn lính trẻ tương tư
hận ai kia hay hận chính mình
câm lặng tim chi cho lòng khó xử
đi xa rồi vương vấn một lá thư
lệ rơi chi cho tiếng nhạc lắc lư
tiếc nuối chi cho vai cứ gật gù
súng trong tay nhưng người nhút nhát
em đi rồi một phát cho xong
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 09:51 PM
Gặp nhau chi cho giờ ôm giấc mộng
Vẫn đợi chờ đời lính thật đa đoan
Anh ra đi người cũng đi đâu mất
Khi em về chắc em đã sang ngang...............................
màu kí ức
16-09-2006, 10:30 PM
tháng năm buồn lính trẻ tương tư
hận ai kia hay hận chính mình
câm lặng tim chi cho lòng khó xử
đi xa rồi vương vấn một lá thư
lệ rơi chi cho tiếng nhạc lắc lư
tiếc nuối chi cho vai cứ gật gù
súng trong tay nhưng người nhút nhát
em đi rồi một phát cho xong
Ta biết mình còn tương tư mãi
Hận ai đây ..đời trai dục quân bước
Con tim mình lỡ bước ...đời trai
Đời trai ai chẳng một lần .....
Tâm tư ta bước đâu cần...xá chi
Ta bước đi trong tình cảm riêng mình
Bỏ lại đó dời trai ta áo lính
Ân hận gì ....ta cứ vậy bước đi..
Gặp nhau chi cho giờ ôm giấc mộng
Vẫn đợi chờ đời lính thật đa đoan
Anh ra đi người cũng đi đâu mất
Khi em về chắc em đã sang ngang...............................
Vậy thế sao đời đa đoan là vậy
Nói gì đây em đã sang ngang rồi
Ôm làm chi mộng ấy làm gì
Duyên đã lỡ ta hoài mộng làm gì...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 10:39 PM
Em ở đây mong chờ người quay lại
Đợi chờ hoài sao chẳng thấy bóng anh
Rồi mai đó khi anh quay về lại
Anh có còn tình yêu đượm như xưa.................
hoang hon mau tim
17-09-2006, 12:33 AM
áo anh xanh một màu huy vọng
2 năm qua ngỡ đã quên sầu
tình yêu đó dẫu mãi câm lặng
nhức trong lòng mong tỏ rỏ làm chi
vì biết chắc lòng người mau thay đổi
khi anh về thiệp hồng sẽ trao tay
nhưng vẫn mong một ngày mai xuất ngũ
thấy em cười trong đám vu quy
tongnguyenhuy
17-09-2006, 04:07 AM
người kia đi lính ba năm
hết làm nghĩa vụ về thăm người tình
về xong mới hận chính mình
ngày xưa hông nói tường minh rõ ràng
giờ đây duyên phận lỡ làng
trách trời trách đất trách nàng trách ta
thôi thì đem hêt xót xa
bỏ vào súng lục bắn ra cho rồi
satnhanvu
17-09-2006, 12:20 PM
Lời Tỏ Tình Trả Lời Trong Đêm Lặng
Nhưng Vẫn Là 1 Cú Shóc Đau Tim
Tôi Lặng Nhìn Bình Minh Đang Hé Sáng
Khóc 1 Mình Đến Lúc Phải Xa Em
Tôi Ra Đi Lòng Còn Bao Tiếc Nuối
Ước 1 Lấn Cùng Em Sẽ Đi Chơi
Trong Nhân Gian Mọi Người Thường Nói
Yêu Thật Lòng Khó Quên Lắm Phải Không ?
màu kí ức
17-09-2006, 11:02 PM
tương tư thì rất nhiều tâm sự
Sao chọn làm gì cho nó lại mông lung
Rồi nghĩ rồi đau ...rồi lại nghĩ
Tương tư buồn ta khắc khoải lo âu ...
satnhanvu
18-09-2006, 01:40 AM
Đau vẫn biết đau là chính mình
Nhưng chỉ vì tình quá nặng người ơi
Trong nhân gian còn bao lời nhung nhớ
Hết trần đời vẫn nhớ đến người thôi
Đa Tình
18-09-2006, 02:30 AM
Vẫn còn đây mối tương tư ngày ấy
Cố quên rồi mà nào có được đâu ai
Có biết chăng thao thức những đêm dài
Cố tìm lại kỷ niệm ngày xưa đó
Ôi chữ tình phải đâu là cơn gió
Sao bay hoài bay mãi chẳng dừng chân
Hỡi gió ơi sao không thể một lần
Gió đứng lại ....và tương tư đi mãi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-09-2006, 02:44 AM
Tương tư thì cũng chỉ tương tư
Đêm nhắm mắt bỗng thấy nhớ bóng hình
Cò phải người là kẻ đã lướt qua
Vào sáng nay làm tim chợt nhung nhớ
Tương tư là những lúc bồi hồi
Tự dưng nhớ đến một người chẳng quen
Tương tư chẳng phải tội gì
Thôi thì cứ mãi tương tư đợi chờ............
satnhanvu
18-09-2006, 12:43 PM
Xuất Ngũ Về Dự Buỗi Lễ Vu Quy
Quà Anh Trao Chỉ Hai Hàm Nước Mắt
Khúc Nhạc Buồn Tiễn Bước Người Ra Đi
Mong Cho Em Bên Người Sẽ Hạnh Phúc
Anh Sẽ Về Ký Ức Của Ngày Xưa
Ôm Trong Tim Những Ngày Thời Thơ Ấu
Nghe Miên Mang Bảo Thương Lòng Đau Nhói
Đến Lúc Nào Quên Nỗi Bóng Hình Em
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 01:58 AM
Đến lúc về gặp lại người xưa
Cũng là lúc người theo ai đi mất
Người hạnh phúc nụ cười rất đẹp
Nhưng bây giờ người chẳng phải của tôi.........................
prettyanhthu
19-09-2006, 07:20 AM
Đến lúc hai ta gặp lại nhau
Đã tan đi những giọt lệ sầu
Kỷ niệm xưa đã trôi theo gió
Cười đi...khi nhớ lại ngày đó
romeo si tình
19-09-2006, 07:25 AM
nhớ làm chi thêm buồn thêm tủi
yêu để rồi tôi lủi thui cô đơn
trong tâm tư chỉ có một chữ hờn
hận người sao tôi hận cả đời tôi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
20-09-2006, 12:39 AM
Kiếp này sinh ra ta chẳng thể bên nhau
Hẹn kiếp sau thôi ta cùng chung bước
Một trái tim có cùng chung nhịp đập
Một lần gặp vẫn mãi hoài vấn vương.........
satnhanvu
20-09-2006, 07:26 AM
Thôi ôi chao mình chỉ yêu thầm
Nếu có người tôi sẽ không cô đơn
Mang trong tim theo một hình bóng
Để rồi về vẫn sầu mối tương tư
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-09-2006, 03:31 AM
Lỡ tương tư rồi thấy mình cô độc
Bởi vì ai nay đã là của ai
]Khi ra đi tôi chưa kịp ngỏ ý
Đến khi về em đã chẳng như xưa...............
satnhanvu
21-09-2006, 03:36 AM
Vậy như , bạn đã có nhắt nhỡ
Tôi sẽ cố gắn giữ lòng người yêu
Nếu không tôi sẽ cố quên
Quên mà kô được tính sổ bạn đó nha !
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-09-2006, 03:39 AM
Hì hì mình chẳng sợ đâu
Đến khi tính sổ thì làm dc chi
Ráng gìn ráng giữ người ta
Đừng nên cam chịu để cho mất người ...........
satnhanvu
21-09-2006, 04:50 AM
Đã biết chuyện buồn thế thôi
Nào ai biết đến tình yêu trong lòng
Người ta có thương mình đâu
Vậy sao phải giữ tình yêu trong lòng
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:22 AM
Người ta sao biết chẳng thương
mà nay lại nói rằng ta như vầy
Nếu chưa thấy thật thì hay
Chứ sao lại cứ một mình than thân ............
satnhanvu
22-09-2006, 05:59 AM
Thân nay đã quá khòm gầy
Thức nhiều đêm trắng để mà nhớ thương
Nhưng mà người đâu có thương
Vẫn đi trong lúc lệ trào tuôn rơi
langtukiem87
22-09-2006, 08:24 AM
tương tư 1 thuở sầu 1 thuở
tình yêu trao người sẽ ko biết về đâu
khi em mãi hững hờ quay bước
mãi kiếm tìm 1 tình mới phù hoa
satnhanvu
22-09-2006, 09:04 AM
Bạn ơi tìm người tình đâu dễ
Nếu gặp người gian dối thì sao ?
Không phải thêm một lần đau khổ nữa
Thế sẽ là tình nát mãi về sau ?
prettyanhthu
22-09-2006, 03:32 PM
Tình yêu không muốn thì có
Khi tìm thì rất là khó người ơi
Thế đấy mới gọi là đời
Người kiếm ko có không mời lại tới
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 12:33 AM
Người tình đâu ai dzễ kiếm
Kiếm dc rồi hối mãi chẳng xong
Một mai đây ta cách xa mãi mãi
Thấy mình bưồn không giữ dc người yêu ....................
Cong tu
23-09-2006, 02:08 AM
người yêu em chẳng ở đâu xa
ở ngay trong lòng em có biết
lặng ngắm dáng em lúc em cười
đau khổ tột cùng khi em đi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:29 AM
Biết người yêu luôn hiện diện trong lòng
Nhưng một ngày em lo sợ anh đi mất
Ôm mối hận khi mình lỡ quên mất
Sợ rằng anh chẳng nhớ nỗi hình em..............
satnhanvu
23-09-2006, 02:48 AM
Tương Tư anh ôm nỗi buồn rầu
Em đâu có biết thế mà chê anh
Anh đâu co tính khoe giàu
Chỉ sợ em nói anh khoe anh giàu
satnhanvu
23-09-2006, 02:48 AM
Tương Tư anh ôm nỗi buồn rầu
Em đâu có biết thế mà chê anh
Anh đâu co tính khoe giàu
Chỉ sợ em nói anh khoe anh giàu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:57 AM
Đâu có ai chê anh giàu có
Mà vì duyên chẳng thể ở bên nhua
Xa nahu rồi con tim em nhức nhối
Mưốn gần nhua nhưng chẳng biết anh đâu.............
satnhanvu
23-09-2006, 01:41 PM
Em hãy theo bầu trời và gió
Cuối đầu nhìn Đà Nẵng thân yêu
Mang cho em bao niềm gợi nhớ
Đó cũng là nơi ở của anh
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 01:54 AM
Quê hương anh có hai mùa mưa nắng
Biển rộn ràng thep nhịp bước chân anh
Nhưng anh ơi em đây cũng tự hỏi
Sao chúng mình chẳng ở cùng một nơi..............
satnhanvu
25-09-2006, 04:33 AM
Nơi quê anh không hề vui sướng
Bởi vì rằng ai bỏ bóng hình anh
Mang trong tim bao hình bóng ấy
Bởi vì rằng anh quá gần người ta
saygoodbye
25-09-2006, 07:40 AM
tương tư em ngẩn ngơ sầu
đềm cứ lầu bầu chẳng biết nhớ ai
đành rằng thôi để đến mai
gặp anh rồi nói em còn yêu anh
Mèo Lười Cô Đơn
26-09-2006, 07:28 PM
Nhớ hình nhớ bóng tình phai
Hoa hoen hết thắm sắc hài đã qua
Hận mình ôm mối tình xa
Trôi theo ân oán dĩ hoà vì đâu
Mưa thu man mác trăng sầu
Ân ưu trĩu nặng vĩ dầu ầu ơ
Cánh én chập chững như mơ
Tương tư ai đứng bơ vơ nhìn đời!
màu kí ức
26-09-2006, 07:33 PM
Hai nàng lửa hận tương tư
Hoàng hậu lại nhớ xót tình ngày xưa
Mèo kia lửa hận dầu trưa
Cũng mang tâm sự để khua nỗi lòng (của hoàng hậu)
Tình yêu sao chẳng nhiệm màu
Cho ai cũng phải âu sầu vì thương
Nhớ nhiều những lúc đơn phương
Một mình ai ước chiếc giường có đôi...
Mai sau dù có thế thôi
Tình yêu vẫn có vẫn đôi cái giường
saygoodbye
28-09-2006, 09:56 AM
tương tư là phận nữ nhi
sầu thương bi thảm nhiều điều lắm thay
tình này mãi cứ để đây
dù rằng biết ấy chằng hay bao giờ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-09-2006, 02:40 AM
Tương tư đâu chỉ nữ nhi
Có chàng qua phố đmê về ngẩn ngơ
Ngồi nhìn khoảng rộng mênh mông
Nhớ người trong mộng tóc dài trưa nay...............:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.