PDA

Xem đầy đủ chức năng : bùn ****** o0__(-_-)_____o0*********



trai_sd
15-09-2006, 12:28 AM
chưa bao giờ mình lại cảm thấy buồn như bây giờ. Người mà mình yêu nhất bây giờ cũng làm mình thất vọng nhất người ấy đã nói ra những điều mà mình không thể ngờ được : mình đã đưa người ấy về khi đi học về mà người đó không hiểu cho mình là mình cũng rất ngại khi đưa người đó về đã thế lại còn đi kể là '' sợ mình lắm'' khi nghe thấy vậy mình đã rất buồn mình chỉ muốn làm một việc gì đó đối với người đó trong một năm học lớp 12 này nhưng ko ngờ việc mình muốn làm lại được người đó đáp lại như vậy mình đang buồn vì chuyện đó thì hôm nay mình gọi điện hỏi xem lịch học thì người đó lai giả nai như chưa từng quen biết mình việc đó làm mình càng tức thêm .Mình đã có một vết thương trong lòng nhưng khi găp Q mình nghĩ Q sẽ là người để mình quên đi vết thương đó nhưng bây giờ chính Q lai là người mang lại vết thương thứ 2 cho mình , vết thương này đối với mình khó mà lành được chỉ vì mình quá iu Q nên mình mới thế này .Từ bây giờ mình sẽ không bao giờ iu ai thật lòng để rồi nhận lại những nỗi đau này nữa