XiTrai
12-06-2005, 02:02 PM
T.Tình và KHả Ái là một cặp xứng đôi vừa lứa,họ yêu nhau cũng khá lâu rồi.TTình đang làm trong một công ty liên doanh với nước ngoài,nên công việc của anh cũng khá bận rộn,thường xuyên đi công tác.Còn Khả Ái làm cho một công ty trong thành phố.
Công việc của Tình làm cho hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau,Ái là một cô gái như bao người con gái khác,cũng yêu,cũng giận và cũng có cả ghen tuông nữa.Nên mỗi lần Tình đi công tác đều làm cho Ái phải lo và sợ rằng khi anh giao du nhiều người anh sẽ thay lòng đổi dạ .Và thỉnh thoảng cô lại hỏi Tình "Vì sao anh yêu em???",so với những người con gái khác em chẳng hơn gì họ,Tình chỉ cười và nói rằng vì anh yêu em .....Nhưng Ái không hài lòng với câu trả lời của Tình và luôn muốn anh phải nói ra một đức tính cụ thể của Ái mà Tình yêu ...Cô đã canh cánh trong lòng mình về điều này,nhưng Tình vẫn luôn yêu thương và xem như chưa từng nghe Ái hỏi câu hỏi này...
Thời gian sau Tình phải đi công tác xa,trong thời gian Tình đi công tác,Ái ở nhà luôn lo và suy nghỉ(có lẽ Ái đang sợ Tình sẽ găp một người con gái khác hơn mình và làm thay đổi tình cảm của Tình).MỘt hôm, trên đường đi lảm về,Ái đã bị tai nạn rất nặng,nghe được tin này Tình cấp tốc chạy về mặc cho công việc đang rất bận rộn,với Tình ,Ái vẫn là trên hết...nhưng tiếc thay khi Tình về đến nơi,chạy đến bệnh viện thăm Ái,ÁI đã không dám gặp mặt Tinh,Ái luôn đuổi Tình mỗi khi Tình đến,có lẽ Ái đang mặt cảm về bản thân mình lúc này,từ một cô gái có khuôn mặt xinh xắn,dáng người khả ái và cả một tính cách diệu dàng,bổng trong chốc lát đã trở thành một cô gái tàn tật không đi được,khuôn mặt xinh xắn cũng không còn ....Tình thật xót xa,đau lòng khi nhìn người yêu mình như vậy,nhưng Ái thì vẫn cố chấp không muốn Tình thấy bộ dạng Ái lúc này.
Rối một hôm Tình đã đến bên Ái mặc cho Ái xua đuổi và Tình đã nhắc lại câu hỏi mà Ái đã hỏi Tình "Em muốn biết anh yêu em ở điểm nào phải không ???".Nếu anh nói anh yêu em vì em đẹp.thì giờ đây với những vết sẹo trên khuôn mặt xinh xắn kia hỏi anh còn có thể yêu em được nửa hay không ???Nếu anh nói anh yêu em vì thân hình mảnh mai của em thì giờ đây em đang ngồi trên xe lăn như vậy hỏi em,anh có thể yêu em được nửa không???còn nếu anh nói anh yêu em vì em nết na nhu mì,diệu dàng,nhưng em đã trở nên cáu gắt,và ngan nghịch như vậy,hỏi anh còn có thể yêu em được nửa không ???"Anh yêu em vì em là em,anh yêu em vì con người của em,anh yêu em ở đức tính tốt của em và cả những đức tính còn thiếu xót của em,khi anh yêu em thì anh yêu tất cả những gì đang tồn tại trong em...".....
Nghe đến đây Ái như không còn biết mình có con là chính mình không,vì những lời ấy của Tình đã làm Ái yêu càng yêu và Ái đã không cầm nổi nước mắt,Ái đã khóc,khóc trong niềm hạnh phúc,khóc trước tình cảm Tình đã dành cho Ái ,và họ đã có một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau....
===========
các bạn gái ah!khi yêu đừng hỏi "vì sao anh yêu em",khi yêu thì hãy tin vào tình yêu mà một nữa của mình đã dành cho mình,không nên quá nghi ngờ,không nên quá ghen tuông,thay vào đó hãy là hậu phương vững chắc cho chàng,và chắc chắn rằng hạnh phúc sẽ ngày càng hạnh phúc......Còn các chàng ơi !!!bạn là người đóng vai trò quan trọng lắm đó,hãy thông cảm,vị tha và hãy hiểu cho những suy nghỉ điên rồ của nàng,tất cả cũng chỉ vì nàng quá yêu.Hãy là tiên phong đấy tin cậy cho nàng,hãy cho nàng thấy được rằng với chàng,nàng là tình yêu đích thực của mình....
Công việc của Tình làm cho hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau,Ái là một cô gái như bao người con gái khác,cũng yêu,cũng giận và cũng có cả ghen tuông nữa.Nên mỗi lần Tình đi công tác đều làm cho Ái phải lo và sợ rằng khi anh giao du nhiều người anh sẽ thay lòng đổi dạ .Và thỉnh thoảng cô lại hỏi Tình "Vì sao anh yêu em???",so với những người con gái khác em chẳng hơn gì họ,Tình chỉ cười và nói rằng vì anh yêu em .....Nhưng Ái không hài lòng với câu trả lời của Tình và luôn muốn anh phải nói ra một đức tính cụ thể của Ái mà Tình yêu ...Cô đã canh cánh trong lòng mình về điều này,nhưng Tình vẫn luôn yêu thương và xem như chưa từng nghe Ái hỏi câu hỏi này...
Thời gian sau Tình phải đi công tác xa,trong thời gian Tình đi công tác,Ái ở nhà luôn lo và suy nghỉ(có lẽ Ái đang sợ Tình sẽ găp một người con gái khác hơn mình và làm thay đổi tình cảm của Tình).MỘt hôm, trên đường đi lảm về,Ái đã bị tai nạn rất nặng,nghe được tin này Tình cấp tốc chạy về mặc cho công việc đang rất bận rộn,với Tình ,Ái vẫn là trên hết...nhưng tiếc thay khi Tình về đến nơi,chạy đến bệnh viện thăm Ái,ÁI đã không dám gặp mặt Tinh,Ái luôn đuổi Tình mỗi khi Tình đến,có lẽ Ái đang mặt cảm về bản thân mình lúc này,từ một cô gái có khuôn mặt xinh xắn,dáng người khả ái và cả một tính cách diệu dàng,bổng trong chốc lát đã trở thành một cô gái tàn tật không đi được,khuôn mặt xinh xắn cũng không còn ....Tình thật xót xa,đau lòng khi nhìn người yêu mình như vậy,nhưng Ái thì vẫn cố chấp không muốn Tình thấy bộ dạng Ái lúc này.
Rối một hôm Tình đã đến bên Ái mặc cho Ái xua đuổi và Tình đã nhắc lại câu hỏi mà Ái đã hỏi Tình "Em muốn biết anh yêu em ở điểm nào phải không ???".Nếu anh nói anh yêu em vì em đẹp.thì giờ đây với những vết sẹo trên khuôn mặt xinh xắn kia hỏi anh còn có thể yêu em được nửa hay không ???Nếu anh nói anh yêu em vì thân hình mảnh mai của em thì giờ đây em đang ngồi trên xe lăn như vậy hỏi em,anh có thể yêu em được nửa không???còn nếu anh nói anh yêu em vì em nết na nhu mì,diệu dàng,nhưng em đã trở nên cáu gắt,và ngan nghịch như vậy,hỏi anh còn có thể yêu em được nửa không ???"Anh yêu em vì em là em,anh yêu em vì con người của em,anh yêu em ở đức tính tốt của em và cả những đức tính còn thiếu xót của em,khi anh yêu em thì anh yêu tất cả những gì đang tồn tại trong em...".....
Nghe đến đây Ái như không còn biết mình có con là chính mình không,vì những lời ấy của Tình đã làm Ái yêu càng yêu và Ái đã không cầm nổi nước mắt,Ái đã khóc,khóc trong niềm hạnh phúc,khóc trước tình cảm Tình đã dành cho Ái ,và họ đã có một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau....
===========
các bạn gái ah!khi yêu đừng hỏi "vì sao anh yêu em",khi yêu thì hãy tin vào tình yêu mà một nữa của mình đã dành cho mình,không nên quá nghi ngờ,không nên quá ghen tuông,thay vào đó hãy là hậu phương vững chắc cho chàng,và chắc chắn rằng hạnh phúc sẽ ngày càng hạnh phúc......Còn các chàng ơi !!!bạn là người đóng vai trò quan trọng lắm đó,hãy thông cảm,vị tha và hãy hiểu cho những suy nghỉ điên rồ của nàng,tất cả cũng chỉ vì nàng quá yêu.Hãy là tiên phong đấy tin cậy cho nàng,hãy cho nàng thấy được rằng với chàng,nàng là tình yêu đích thực của mình....