falllove
14-09-2006, 05:55 AM
Em chợt đến bên tôi trong một chiều nắng dài,
Để hằng đêm tôi mơ, những giấc mơ hồng phai.
Chống chếnh bên em những chiều nhạt nắng,
Lãng đãng một mình những ngày vắng em.
Em chợt đi...
Như giọt sương long lanh khẽ rơi,
Như bọt sóng trắng xoá vỡ tan.
Anh như con lũ mang đầy nỗi nhớ,
Cuồn cuộn sóng xô, ai oán cùng ai.
Em đi rồi...
Để đêm anh lại mơ những giấc mơ thật dài...
Để hằng đêm tôi mơ, những giấc mơ hồng phai.
Chống chếnh bên em những chiều nhạt nắng,
Lãng đãng một mình những ngày vắng em.
Em chợt đi...
Như giọt sương long lanh khẽ rơi,
Như bọt sóng trắng xoá vỡ tan.
Anh như con lũ mang đầy nỗi nhớ,
Cuồn cuộn sóng xô, ai oán cùng ai.
Em đi rồi...
Để đêm anh lại mơ những giấc mơ thật dài...