Xem đầy đủ chức năng : (~_~)trÓt YÊu Em($_$)
romeo si tình
13-09-2006, 08:24 PM
trong giây phút nhìn em say đắm
trợt nhận ra rằng anh đã chót yêu em
nhưng sao anh cứ thấy mình nhút nhát
chẳng dám đến gần hay chỉ bắt quen thôi
và anh bỗng thấy mình là kẻ ngốc
đã yêu rồi sao chẳng dám nói ra
để đêm về thao thức tình không ngủ
hỡi em yêu anh đà trót yêu rồi:huglove:
Thienmy
13-09-2006, 08:27 PM
Nếu đã trót yêu ai
Thì chớ nên ngần ngại
Một lời xin lên tiếng
Sau này khỏi xót xa ....
romeo si tình
13-09-2006, 08:35 PM
nhưng ngai ngùng làm sao
chưa quen đã nói yêu
thì sao ai chấp nhận
thật khó thật khó sao
Thienmy
13-09-2006, 08:38 PM
Nhưng nếu cứ dùng dằng
Thời cơ qua đi mất
Cho dù không chấp nhận
Cũng nói thật lòng mình
romeo si tình
13-09-2006, 08:41 PM
thật lòng nhưng tui ngại
phải bít nói sao đây
yêu rồi nhưng tui thấy
ngại lém đằng ấy ơi
Thienmy
13-09-2006, 08:57 PM
Tình yêu mà giữ kín
Ai biết đấy là đâu
Trời tháng 7 mưa ngâu
Để lâu càng cách trở
màu kí ức
13-09-2006, 09:46 PM
Không là tình bể dâu
Mối tình đầu ai ấp
Mưa ngâu trời tháng bảy
Đã rửa hết được đâu...
Thienmy
13-09-2006, 10:05 PM
Trái tim thật lòng yêu
Nên cho mình một lối
Để một mai sớm tối
Mãi mãi chẳng cách xa
màu kí ức
13-09-2006, 10:08 PM
Duyên à dù cách trở
Tình biển và tình sông
Vẫn mộng ở bên nhau
Răng long biển bạc đầu
Thienmy
13-09-2006, 10:11 PM
Giấc mơ thì là thế
Thực hiện có dễ không?
Đã yêu mà không nói
Có thể mãi cách xa
màu kí ức
13-09-2006, 10:15 PM
Thân ta cỏ dại bên đường
Sao lỡ định hái định tường tặng ai
Chỉ là tình cảm chẳng phai
Chỉ yêu màu áo phai phai hanh buồn...
Thienmy
13-09-2006, 10:45 PM
Gió đưa xa mãi nỗi buồn
Để tim vui mãi luôn luôn mỉm cười
Mong làm thân cỏ thật tươi
Một màu xanh mát nụ cười vấn vương
màu kí ức
14-09-2006, 12:01 AM
Tim vui tim hát rộn ràng
Người vui khắp chốn thiên đàng bỏ quên
Tìm nhau giữa chốn rừng thiêng
Trao nhau dây chỉ ,giúp nhau xá gì
Thienmy
14-09-2006, 12:21 AM
Mong manh một sợi chỉ hồng
Bơ vơ đứt đoạn tình không vẹn toàn
Giờ đây thư thái an nhàn
Mang đem giấu kín gió ngàn lãng quên
màu kí ức
14-09-2006, 12:43 AM
Đúng là dấu kín thì nên
NHưng heo may đổi đã nên cớ này
Ngày mai ta vẫn gẵng xây
Tình kia có đoạn ta tìm gắn keo ...
Thienmy
14-09-2006, 02:25 AM
Duyên tình đứt đoạn còn chi
Sao mong hàn gắn được gì người ơi?
romeo si tình
15-09-2006, 01:14 AM
dù xa cách mấy người ơi
trái tim tôi vẫn còn nơi đây chờ
Thienmy
15-09-2006, 01:24 AM
Cuộc đời đâu có như mơ
Tương tư chi để bây giờ cô đơn?
romeo si tình
15-09-2006, 01:28 AM
cô đơn là lúc yêu mình
tươn tư là lúc một mình yêu thôi
Thienmy
15-09-2006, 01:36 AM
Cô đơn mãi chỉ một mình
Tương tư chỉ một mối tình dở dang
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 03:53 AM
Tình dở dang làm sao mà biết dc
Bởi mối tình chỉ có thể chóng quên
Một mai xa đến cưối đường
Hao kia rụng xưống vẫn còn bơ vơ..........
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 04:05 AM
Tình dở dang tình làm ngưòi ta khóc
Ai nỡ cưòi trên đau khổ của tôi
Chẳng thể nào tôi quên dc anh ấy
Ai nỡ vậy làm tôi chợt thấy đau.......................
Namtac_phongluu_81
15-09-2006, 05:17 AM
Em đau thì kê em đau
Em còn nói nũa anh đau hơn nhiều
Anh đây thi có bệnh liều
Em mà nói nữa anh chiều em luôn..............
:ham:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 05:22 AM
Thật ra chẳng có chuyện chi
Chỉ là anh đó chạm vào vết thương
Tự dưng lại cãi tôi rằng
Làm chi cho khổ vui vầy vẫn hơn..........
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 05:39 AM
Thơ ngang bởi vì tôi ít chữ
Đang học hành để biết cách làm thơ
Biết làm sao khi tôi chưa học tới
Để bây giờ làm thơ chẳng ra thơ............
Thienmy
15-09-2006, 08:32 PM
troi oi........ lại gạp em nũa roiiiiii............ Thơ em ngang quá...... làm anh mất hứng luôn
Thơ ngang mất hứng của anh?
Thì anh nên cố chứ đành biết sao!
Tại em thơ vẫn chưa cao
Con cua ngang bướng mang bao bực mình
S!lver [halo]
15-09-2006, 10:31 PM
troi oi........ lại gạp em nũa roiiiiii............ Thơ em ngang quá...... làm anh mất hứng luôn
Thơ ngang người cũng ngang
Ông ko đối dc nói quàng nói xiên !!!
màu kí ức
15-09-2006, 10:45 PM
Trót yêu em xin một lần chót dại
Bờ môi hoen vị ngọt đang vẫy mời
Trót yêu em tình nay nay còn lại
Chút hoài mong kỉ niệm cũ xa rời ....
dinhquangvu
15-09-2006, 10:48 PM
Ai làm thơ mà hay vậy cho vũ biết quí danh dược hok
O?Đây có ai có nick chát hok chát với mình nhé nick mình là tinh_yeu_trong_tinh_ban đó:yike2: :huglove:
romeo si tình
15-09-2006, 11:35 PM
tình yêu đến cho lòng anh rạo rực
có em rồi anh bỗng thấy vui hơn
đời tươi đẹp vì có em bên cạnh
hạnh phúc là những lúc bên nhau
jehyen
15-09-2006, 11:40 PM
...hay we'....ông xã ..giỏi we' hen ....
màu kí ức
15-09-2006, 11:44 PM
Romeo đi trước vợ hầu theo
Sao mà tình cảm ....đẹp tuyệt lắm
Khi nào mời thiệp nhớ báo nghe
Tin vui đệ đón nơi đây vẫn chờ ....
romeo si tình
16-09-2006, 12:01 AM
hì hì đệ ơi hụt mất roài
bà xã của huynh chờ tốt nghiệp
còn ốm mới lo việc lấy chồng
thui đệ ráng đợi vài năm nha
màu kí ức
16-09-2006, 12:06 AM
Thế à phải đợi vài năm nữa
Trót yêu em lên ko lỡ giục chứ gì
Không sao đệ đợi được mà
25 năm tuổi đợi chờ tin vui .....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:30 AM
Tin vui có đó rồi sao
Mau mau đãi tiệc báo người ngoài trông
Ở đâu hạnh phúc quá chừng
Tôi đây thấy tội thân tình tủi cho...........
Thienmy
18-09-2006, 12:30 AM
Hai nhăm năm nữa ... trùi ui
Thành ra ông lão bùi ngùi tiếc thương
Bây giờ nếu có vẫn vướng
Xin lùi để lại người thương sau này .... :hihi:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-09-2006, 03:16 AM
Hai nhăm năm nữa thật lâu
Định cho qua kiếp lần sau hãy làm
Thôi thì cưới đại lưôn đi
Hai nhăm năm nữa gậy đi lâu rùi ^^
Thienmy
18-09-2006, 03:19 AM
Hai nhăm năm nữa mắt mờ
Run run đi hỏi vợ ơi đâu rùi
loveyounotxx
18-09-2006, 03:36 AM
khi yêu anh em ko toan tinh'
khi yêu rôi em mới biết dắng cay
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-09-2006, 03:37 AM
Hai nhăm năm nữa tưổi cao
Vợ theo người khác đâu ai biết dc
Chê ai mắt đã mờ rồi
Tiền ai ko có để giờ cho tôi ^^
romeo si tình
18-09-2006, 07:17 AM
hì hì vợ đã có rồi
nhưng mà chưa cưới mọi người đừng chê
vợ chồng tui có lúc kề
có non có nước nguyện thề yêu nhau
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 01:32 AM
Nguyện thề một kiếp yêu nhhau
Nhưng sao nữa kiếp bỏ nhau mét rùi
RoMeo khóc mét Thiên Bình
Vợ tôi nỡ bỏ tôi theo ai roài...................
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 01:36 AM
Thiên Bình chắc đứng ngoài thôi
Vợ không giữ được lôi thôi làm gì
Romeo chàng hỡi tìm chi
Cho em thế chỗ vợ hiền được chăng?
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 02:38 AM
Romeo chỉ lấy người thương
Vợ không giữ nổi lúc nào chỉ mau
Ở đây giả sử thôi mà
Juli mới dc bên chàng Romeo.............
romeo si tình
19-09-2006, 07:19 AM
ai biểu không giữ vợ nào
chúng tôi đây vẫn ra vào chào nhau
yêu đương có lúc xa nhau
nhưng tình yêu đó có đâu lụy tàn
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 09:41 PM
Người ta tình vẫn nồng nàn
Vậy còn lập pic phàn nàn làm chi?
Mới nghe chưa rõ điều chi
Vội vàng sắp chỗ vợ hiền thế chân!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
20-09-2006, 12:33 AM
Vì ai không đọc cho thông
Mới nên ra cớ sự đây chứ nè
Làm chi phải nghĩ phải suy
Giải thik cho rõ khỏi làm phiền ai ^^
S!lver [halo]
20-09-2006, 09:21 PM
Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Người thời than trách ,yêu nhau hơn nhiều ....:D
satnhanvu
21-09-2006, 12:23 AM
Ỗng Già Có Sức Lắm Nghe
Một Đêm Có Thể ....:haha: :haha:
Nếu Gậy Cầm Vẫn Còn Run
Thì Trong Đêm Tối ..... :haha: :haha:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-09-2006, 03:17 AM
Romeo bỏ vợ theo ai
Đến khi quay lại ôi thôi mất rồi
Tiền di vợ cũng đâu lưôn
Thấy ôi hối hận tiền đi lưôn rồi !!!!!!!!!!!!!!!!! :D
satnhanvu
21-09-2006, 03:32 AM
Có cần kiếm cho một cô
Đêm đêm về ngũ cho ấm lòng người
Phải kô ông anh Romeo
Nếu cần phone nhé cho em mình nè
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-09-2006, 03:37 AM
Trời ơi Juet lại đây
Chưa chi Đã có người khác rồi nè
Satnhân định giết Romeo
Hay sao mà bảo cô em dính dzào ^^
satnhanvu
21-09-2006, 05:03 AM
Sát Nhân chỉ muốn giúp anh
Chứ đâu dám híhí Nếu cần cứ kêu
Vũ đây se giúp tận tình lắm nha !
Arien - Nàng Tiên Cá
22-09-2006, 03:02 AM
Romeo tự giúp được rùi
Sát nhân chớ tự nhận vui quên mình
Ngẫm xem đã mấy cuộc tình
Trải qua mấy chuyện linh tinh ... hết giờ!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:05 AM
Sát nhân ơi hỡi sát nhân
Chuyện này là của Romeo mà ta
Huynh đây chắc đã yeu6 ai
Thế nên tự nhận giúp nagy đây mà .............
Arien - Nàng Tiên Cá
22-09-2006, 03:10 AM
Nếu mà đã lỡ iu ai
Thì không nên giúp kẻo mà người ghen
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:12 AM
Nếu mà chưa nỡ yeu6 ai
thì xin quay lại nhìn ngay nơi này
Mỹ nhân đã có rồi đây
Chỉ mong ai đó quay về cùng thôi ^^
Arien - Nàng Tiên Cá
22-09-2006, 03:14 AM
Mỹ nhân đã trở về rồi
Anh hùng lữ khách đợi chờ nơi đâu
Mỹ nhân chờ đã rất lâu
Anh hùng không đến còn đâu hẹn thề
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:16 AM
Sát nhân chẳng phải anh hùng
Đã quay trở lại gặp người nơi đây
Mỹ nhân đợi đã quá lâu
Sát nhân xin hãy dừng chân nơi này ..................
hoang hon mau tim
22-09-2006, 03:26 AM
neeeeeeee cô bác thời này sao mà chuộn cái lối sống thử giữ vậy hả
con về lạy má thưa ba
đừng cho con học nơi xa quê người
mới từ quê Quảng lên Đà
mà sao con thấy ...sao mà ớn thay
thanh niên trai trẻ là vầy
mà đi đâu cũng kè kè bênh em
hết ngày rồi thì đến đêm
quấn qua quấn quýt thấy mà đến thương
chưa cưới chưa hỏi nẻo đường
chưa đưa cau rượu mà ....đà ở chung
rồi còn những lúc phát khùng
sách cây rượt chạy chị đà mưa sa
rồi thì đến lúc người ta
ớn cơm thèm phở thế là chia tay
con gái là số mày đây
trắng tay lại vẫn trắng tay là vầy
đi ra đến dị ban bè
thân ko trắng sạch lắm lời chê pha
vậy mà con thấy người ta
nghên nghên cái mặc như là rất hay
mẹ cha ơi hỡi mẹ cha
bao năm khôn lớn nay đà thế sao
Arien - Nàng Tiên Cá
22-09-2006, 03:30 AM
Sát nhân chẳng phải anh hùng
Đã quay trở lại gặp người nơi đây
Mỹ nhân đợi đã quá lâu
Sát nhân xin hãy dừng chân nơi này ..................
Sát nhân đâu thấy nơi này?
Làm Cen lại nói (tui) tìm hoài chẳng ra!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:32 AM
Hoàng hôn tím nói gì mà kinh thế
Chuyện romeo chẳng phải thử đâu ai
Romeo chàng ấy đã khôn
Đủ mình biết dc chuyện này đúng ko :D
Sát nhân đâu thấy nơi này?
Làm Cen lại nói (tui) tìm hoài chẳng ra!
Thật ra chẳng có chuyện chi
Thấy tỷ đây zí huynh này xứng đôi
Cho nên mưội mới mời vào
Đợi hco huynh ấy ol rùi sẽ hay
satthuvohinh
22-09-2006, 06:09 AM
biển trời lồng lộng mênh mông
tìm đâu cho được mối chân tình
biết ai là kẻ yeu mình
biết ai là kẻ mình cần yêu
satnhanvu
22-09-2006, 06:09 AM
Sát Nhân vắng bóng đã lâu
Nay lên cùng sát cánh bên người nè
Mỹ nhân đâu thấy nàng đâu
Hay là nàng đã bỏ anh đi rồi
Thienmy
22-09-2006, 08:29 PM
Sát nhân lúc đến lúc đi
Mỹ nhân cũng thế chắc gì onl lâu
Đừng như nước chảy qua cầu
Cùng nhau hẹn lấy một ngày cùng onl
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 12:37 AM
Mưốn gặp nhua e do trời định
Nếu không gặp chắc là chẳng có duyên
Mỹ nhân ol người đang đợi
Nhưng sao đợi hoài chẳng gặp nhau ...........
satnhanvu
23-09-2006, 02:31 AM
Sát Nhân ngũ thì rất lâu
Đêm thì thưc giấc để vào chơi game
Sáng thì ngũ chứ làm sao ?
Trưa thì thức dậy cùng thơ học trò
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:41 AM
Thức dậy rồi thì đợi có dc không
Mỹ nhân ngư ngày nào tỷ cũng đợi
Nhưng giờ đây khi ofl mới biết
Sátnhât này đã đnế giờ ol ...........
benahieuky2703
23-09-2006, 03:00 AM
oa tho cac ban hay qua ,goi cho minh vai bai di
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:08 AM
Bé Na nơi ấy đâu rồi
Lại đây tôi gửi một bài xem sao
Bé Na biết có làm cao
Mà nay không nhận tấm lòng từ đây.................
=>> Theo yêu cầu tặng bé NA nà ^^
Arien - Nàng Tiên Cá
24-09-2006, 08:26 PM
Thật ra chẳng có chuyện chi
Thấy tỷ đây zí huynh này xứng đôi
Cho nên mưội mới mời vào
Đợi hco huynh ấy ol rùi sẽ hay
Làm sao Cer biết là tôi
Bao nhiu năm tủi mà thời tỷ xưng?
Đã đành qua số hai mươi
Tính ra còn trẻ bởi người vô lo!
Thienmy
24-09-2006, 09:06 PM
Arien đã đôi mươi?
Mới hay cứ tưởng là mười tám thôi
Nói câu tỷ muội xưng ngôi
Tạo ra thân mật xa thời gần hơn
màu kí ức
24-09-2006, 10:34 PM
Gần hơn câu nói gẵng xây
Mong cho các bạn ngày ngày khoẻ lâu
Gặp nhau như buổi ban đầu
Cầm tay nhau bắt mặt mừng kết giao....
Thienmy
24-09-2006, 11:01 PM
Gặp nhau vui vẻ xiết bao
Chung câu giao kết, gian lao chẳng từ
Khó khăn gian khổ đã từng
Vượt bao thử thách vui mừng lắm thay
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 02:50 AM
Mỹ nhân giờ đã đôi mươi
Còn cen nay có mười bảy mà thôi
xưng nhau tỷ muội dc chưa
Hay giờ kiêu tỷ thì lo mình già.................:D
Làm sao Cer biết là tôi
Bao nhiu năm tủi mà thời tỷ xưng?
Đã đành qua số hai mươi
Tính ra còn trẻ bởi người vô lo!
satnhanvu
25-09-2006, 04:10 AM
17 con số đã nha !
Cho anh tâm sự với nàng coi na ?
Nàng ah có biết được chăng
Anh yêu em nhất bởi vì em xinh
Thienmy
25-09-2006, 04:13 AM
Sát nhân nỡ nói linh tinh
Hôm nào vừa nói thích tình mỹ nhân?
satnhanvu
25-09-2006, 04:23 AM
Sát Nhân sớm mới ngũ thôi
Mơ vào giấc mộng bỗng gặp Nàng Tiên
Giựt mình thức mộng trui ui
Tiên thì không có có toàn là ...... cây
Đang ngũ ở rừng khi đi chơi
Thienmy
25-09-2006, 04:37 AM
Người ta tiên cá rõ ràng
Ngờ đâu lại nói rằng nàng ... trên cây
Cũng may nàng chẳng có đây
Không thì có kẻ nơi này ... máu rơi!
satnhanvu
25-09-2006, 04:49 AM
Có gì đâu phải sợ nào?
Nếu thì cùng lắm oat là xong thoi
Nàng mà có tìm đến nơi
Thì xin nhận tội trước Nàng bỏ qua
Đúng không Tiên Cá em Yêu
romeo si tình
25-09-2006, 08:18 AM
nàng tiên cá làm thịt nấu canh
ăn dần đến tết thì anh lấy liền
chứ đâu nghe nói chẳng hiền
thì thui anh chịu chẳng điên rước về
sweet_candy401
25-09-2006, 08:23 AM
tình yêu là thế đó
tình như bài toán khó
làm sao định nghĩa đc
trong lòng em yêu ai???????
Thienmy
26-09-2006, 07:53 PM
Nghe chừng pic nổi sóng rồi
Nhanh chân ta bước không thời ... đầu u!
màu kí ức
26-09-2006, 08:47 PM
Pic thơ sao nỡ sao bồi
Câu thơ chót gửi ấy rùi lại đi
Pic này đang nổi MY đi
Thì ra pic đã chia ly ngậm ngùi...
Lost.
26-09-2006, 10:33 PM
Trang 9
Tạm Đóng!Lập pic mới nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.