Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mùa thu nhớ em



bonghong_tangem_586
13-09-2006, 12:17 AM
mưa thu hiêu hắc ngoài hiên
gió thu cũng thổi từng cơn lạnh đầy
dường như thu nhắc anh hay
người anh nhung nhớ lạnh miền xa xôi
đêm nằm nổi nhớ không ngôi
chông đèn anh viết thư tình trao em

prettyanhthu
13-09-2006, 04:00 PM
Thư tình đọc được mây dòng
Nhìn hoài nét hoa trong lòng nhớ anh
mùa thu gió thổi lành lạnh
cầm bút em viết cho nhanh vài câu
Anh ơi anh đi bao lâu
Nhớ anh lắm hỡi anh yêu dấu của em
quà cáp thì em không thèm
chỉ mong anh về bên em nhé anh

bonghong_tangem_586
14-09-2006, 04:15 AM
Thư tình đọc được mây dòng
Nhìn hoài nét hoa trong lòng nhớ anh
mùa thu gió thổi lành lạnh
cầm bút em viết cho nhanh vài câu
Anh ơi anh đi bao lâu
Nhớ anh lắm hỡi anh yêu dấu của em
quà cáp thì em không thèm
chỉ mong anh về bên em nhé anh
anh đây chỉ có thư tình
tình thư một bức anh vừa trao em
đêm ngày mong nhớ đợi chờ
chờ ngày em đến chúng mình chung đôi

prettyanhthu
14-09-2006, 04:41 PM
Thu đến Thu đi ai ngờ
thời gian lằng lạng ai chờ ai mong
Ai đang trồi thuyền xuống sông
Ai đang vược mấy gian không đất này
Ai đi ai nhớ ai hay
Ai biết người nào đang bay tới ai
Thăm anh vược bao trở ngại
cũng đành cũng chịu...nào ai dám cang

bonghong_tangem_586
17-09-2006, 02:02 AM
tình anh là sóng mải vổ bờ
tình anh là trời xanh diệu nhẹ
tình anh giờ như hoàng hôn lặng
như thu về cho biển sóng chỉ lăn tăn
như chim trời cánh mỏi