vo_tri
12-09-2006, 09:29 PM
vườn thơ lả tả cơn mưa
lá treo những giọt còn chưa muốn về
nắng đâu nhiễu giọt lê thê
còn ta đứng ngóng ........ hả hê một mình
hôm nay mới biết thất tình
tim nàng nào có bóng hình của ta
có chăng thì cũng chỉ là
một gang tất nhỏ đo qua đếm lòng
tôi về với lại vườn không
viết nên bài nhớ đắp đông tháng ngày
vườn thơ chiều vắng lai rai
làm năm ba xị quỵ ngay xuống đường
khi sỉnh mới biết người thương
còn đà khi khác... bình thường nhớ đâu
tình yêu bỏ dưới chân cầu
cho sông nước chảy người câu mất rồi
vườn thơ còn lại mình tôi
viết dăm ba chữ kẻo thôi bạc màu
nàng đá một cái thật đau
ước chi tôi có con dao trong mình
chém cha cái kiếp chung tình
vùi sâu xuống hố hận nghìn nghìn năm
lá treo những giọt còn chưa muốn về
nắng đâu nhiễu giọt lê thê
còn ta đứng ngóng ........ hả hê một mình
hôm nay mới biết thất tình
tim nàng nào có bóng hình của ta
có chăng thì cũng chỉ là
một gang tất nhỏ đo qua đếm lòng
tôi về với lại vườn không
viết nên bài nhớ đắp đông tháng ngày
vườn thơ chiều vắng lai rai
làm năm ba xị quỵ ngay xuống đường
khi sỉnh mới biết người thương
còn đà khi khác... bình thường nhớ đâu
tình yêu bỏ dưới chân cầu
cho sông nước chảy người câu mất rồi
vườn thơ còn lại mình tôi
viết dăm ba chữ kẻo thôi bạc màu
nàng đá một cái thật đau
ước chi tôi có con dao trong mình
chém cha cái kiếp chung tình
vùi sâu xuống hố hận nghìn nghìn năm