Xem đầy đủ chức năng : Xin Cho ThÊm MỘt LẦn BiỂn KhÔng KhÓc
vianhmuonyeuem2
12-09-2006, 08:03 AM
TÔI CHỈ XIN MỘT LẦN BIỄN KHÔNG SÓNG
BỜ CÁT PHẲNG VÀ GIÓ THỔI HIU HIU
THÊM MỘT LẦN ANH CÙNG EM TRÊN BIỄN
THÊM TRIỆU LẦN ANH VIẾT TÊN EM
TÔI CHỈ XIN MỘT LẤN SÓNG KHÔNG VỖ
CHO BỜ KIA KHÔNG ĐAU DỚN XÓT XA
THÊM MỘT LẤN ANH CÙNG EM DẠO BƯỚC
NÓI TRĂM LỜI ANH YÊU EM RẤT NHIỀU
KIM ANH THÊM NHIẾU LẦN ANH CÓ LỖI. TẤT CẢ VÌ ANH QUÁ YÊU EM. VÌ CON TIM ANH YÊU EM NÊN SẼ KHÔNG CẦN THA THỨ ĐÂU EM
.March
12-09-2006, 08:23 AM
Thêm một lần em muốn mình trở lại
Của ngày xưa- của kí ức hôm nào
Hơn một lần ước trở thành vì sao
và em biết ...hơn một lần em khóc ...
ANh hoàng hôn rớt từng chiều khó nhọc
Tím vùng trời ..tím rịm nỗi cô đơn
Có còn ai ..để mà giận ..mà hờn
Và em biết ...đã trở thành dĩ vãng ....
Em đã biết hơn 1 lần lầm lạc
Đường vẹn nguyên ..mà khó quá- quay đầu
Giữa dòng đời ...biết em sẽ về đâu
Khi trước mắt là cô đơn ..trống vắng ?
prettyanhthu
13-09-2006, 03:38 PM
Xin cho em một nụ hôn lần cuối
một lần thôi để nhớ hết cuộc đời
Xin cho em một ngày nữa bên anh
một lần nữa dạo phố đường củ
Mộ lần nữa thôi anh yêu quý
hãy gọi em em yêu quý lần nữa
để thỏa mãng trái tim đang vỡ nát
để em cười một lần cuối cùng
socnau767
13-09-2006, 08:03 PM
Xin cho em một nụ hôn lần cuối
một lần thôi để nhớ hết cuộc đời
Xin cho em một ngày nữa bên anh
một lần nữa dạo phố đường củ
Mộ lần nữa thôi anh yêu quý
hãy gọi em em yêu quý lần nữa
để thỏa mãng trái tim đang vỡ nát
để em cười một lần cuối cùng anh!
Anh có thể cho em lần cuối,
Một nụ hôn hay một tiếng em yêu!
Và một ngày anh bên em cũng được...!
Nhưng để rồi anh sẽ được gì đây?
Anh có thể cho em cho tất cả,
Chỉ một điều anh mong mỏi xin em!
Xin em hãy làm người yêu anh mãi,
Để đời này anh không phải xin ai!!!
màu kí ức
13-09-2006, 10:06 PM
Xin một lần em hãy cứ là em
Anh sẽ mãi giữ tấm hình em trao
Hình em em gủi hôm nao
Trong tim anh giữ chót trao hum rùi
Xin một lần em hãy cứ là em
Khóc thổn thức khi đêm về lạnh giá
Tấm thân gày vóc đó tụa đào nhiên
Ước mơ ngày đó nhiều lên
Anh đến bên đó ...mà che chút buồn
Xin một lần em sẽ gọi tên
Xin em hãy là em em nhé !
Cho một lần biển khóc nhớ tên em
.March
13-09-2006, 10:13 PM
Ừ thế nhé ...chẳng một lần nhìn lại
Chỉ thêm đau ,thêm nức nở thôi mà
Cuối vùng trời ...làn mây trắng trôi xa
Chẳng còn nữa ...chốn bình yên ngày cũ
Nhè nhẹ thôi-kỉ niệm xưa đang ngủ
Đừng vụng về làm vỡ mất cơn say
Một chút buồn ....xin gởi lại ngàn mây
Về nơi ấy ..có mưa cùng nước mắt ...
Thì thôi nhé ...riêng mình ta góp nhặt
Kỉ niệm ngày nào ...có lẽ đã phôi phai?
Ngày tháng trôi ..qua hết tháng năm dài
Người có biết ...hơn 1 lần ta khóc ...
màu kí ức
13-09-2006, 10:22 PM
Kỉ niệm nào rùi cũng phai màu nắng
Góp nhặt gì trong gió nắng hanh hao
Ta còn lại chỉ là nhiều sầu muộn
Chắc chẳng bao giờ ,,,,ta lại nhặt lá vàng khô
prettyanhthu
14-09-2006, 03:07 PM
Kỷ niệm xưa đã phai mờ lâu rồi
nhưng lòng mình sao hòai vẫn vương
ngày đêm dài thấy nhớ nhớ thương thương
lá vàng khô còn ép lại trong tim
Gió chiều thổi nhẹ mang theo màu tím
Nhớ mang máng những buổi chiều xưa
Nhặt lại cành hoa một lần anh đưa
Muồi hoa ngọt lịm dù tình đã hết
socnau767
14-09-2006, 07:56 PM
Giờ này đây có sầu đau thương nhớ,
Cũng xa rồi như những giấc mơ qua.
Nhớ làm chi những ngày tháng đã qua,
Vì tất cả cũng chỉ là ảo mộng.
Vậy nhé em dù tình ta không trọn,
Nhưng tâm hồn xin đươc hướng về nhau,
Để sau này lỡ như có kíp sau,
Anh cũng vẫn xin làm người yêu em mãi!!!
màu kí ức
14-09-2006, 08:04 PM
Mãi mãi yêu mãi mãi trọn đời này
Yêu em mãi mãi tình này chẳng phai
Thienmy
14-09-2006, 08:17 PM
"Chưa một lần dám khóc trước biển khơi
Thêm nước mắt biển Đông thành mặn chát
Chưa một lần dám vu vơ vẽ hình trên cát
Triều nhận tan ... bờ biển sẽ đau lòng"
prettyanhthu
14-09-2006, 09:45 PM
Đã một lần tậm sự với biển rộng
Nói tại sao đời lại quá chua chát
viết dòng thơ trách trời trên bờ cát
nhưng sóng đổ trôi đi hết lời giận
màu kí ức
14-09-2006, 09:52 PM
Biển nào biết tình ta yêu bờ cát
Nên vẫn hát điệp khúc ì ặp bờ
Biển nào biết vẽ hình ai trên cát
Chỉ vô tình biển khát xóa mờ đi...
prettyanhthu
14-09-2006, 10:22 PM
Biển biết hết những tình yêu đau khổ
Tình nhân đứng trước bờ nghe sóng đổ
Quay lại than thở vì tình không thành
Biển biết hết đó tình yêu mong manh
socnau767
15-09-2006, 07:55 PM
Biển biết hết những tình yêu đau khổ
Tình nhân đứng trước bờ nghe sóng đổ
Quay lại than thở vì tình không thành
Biển biết hết đó tình yêu mong manh
Có thật là biển biết hết tình yêu,
Hay đau khổ của một thời sóng gió.
Vậy mỗi khi biển thét gào cùng gió,
Có phải chăng biển đang khóc với đời!
toi_ngan_nam
16-09-2006, 01:36 AM
Trời hết mưa chưa hẳn trời đã tạnh
Tôi yêu người chưa hẳn hết yêu em
prettyanhthu
16-09-2006, 11:29 AM
Trời hết mưa là khuông trời khác
Bảo tố đã qua nắng trời rọi
Lệ xưa khô rồi khóc chi nữa
Tình xưa không thành trách được ai
satnhanvu
16-09-2006, 01:39 PM
Trời Hết Mưa Chưa Hẳn Đã Sáng
Anh Hết Buồn Chưa Hẳn Đã Quên Em
Là Con Gái Chẳng Hề Thổ Lộ
Để Mình Anh Ôm Mãi Muối Tương Tư
Ta Chia Tay Chưa Là Vĩnh Viễn
Tàu Ra Xa Chưa Hẳn Vượt Qua Trùng Dương
Trên Trời Cao Có Vì Sao Đơn Lẽ
Dưới Trần Gian Anh Là Kẻ Cô Đơn
prettyanhthu
18-09-2006, 10:35 PM
Bao nhiêu kỷ niệm buồn ôm trong lòng
Trời hết mưa nhưng sao còn thấy buồn
Tự hỏi biết anh ở phương trời nào
Nắng vàng rọi sáng những nỗi cô đơn
Nhớ người nhớ quá không biết làm sao
Lệ rơi không thể cậm nổi người ơi
Mau mau quay về em chờ mãi đây
vianhmuonyeuem2
19-09-2006, 03:58 AM
giá biển không khóc
biển không sóng chiều
giá tình không đến
mình không cô đơn
khi ra đi chỉ lời cuối em nói
ok . anh mình chia tay nhé
anh miển cười định mệnh mà em
nhưng em yêu trái tim anh cũng khóc
giống như biển mỗi đợt sóng chiều
anh vẫn viết những bài thơ trên biển
như thủa đầu chúng mình còn yêu
anh cũng mong biển không còn khóc nữa
cho trái tim bớt nỗi cô đơn
vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần làm gì nữa cả em . dù sao dù sao đi nữa anh vẫn yêu em.
prettyanhthu
19-09-2006, 07:31 AM
Biển khóc mãi người ơi
nhớ đến bóng trăng vàng
Em khóc mãi anh ơi
nhớ hình bóng anh đi
Xin một lần nữa nhé
cho biển thấy Hằng Nga
cho em được bên anh
bonghong_tangem_586
19-09-2006, 08:23 AM
về lam gi khi tinh đã hết
về làm gì khi em đã yêu ai
hay quên tôi như từng quên tình đó
để cho tôi chôn mải mối tình khờ
biển mải vổ sóng như tình anh mải mải
sao em không là cát trắng để biển mải thầm thi
socnau767
20-09-2006, 07:17 PM
Biển khóc mãi người ơi
nhớ đến bóng trăng vàng
Em khóc mãi anh ơi
nhớ hình bóng anh đi
Xin một lần nữa nhé
cho biển thấy Hằng Nga
cho em được bên anh
Biển nhớ trăng nên biển hoài khóc mãi,
Em nhớ anh em khóc cũng nhiều rồi.
Vậy tại sao tại sao em không tới,
Anh vẫn hoài chờ đợi em đấy thôi,
Em nào biết tình kia anh giữ mãi,
Bởi lòng này không đặng lòng quên em!!!
vianhmuonyeuem2
04-10-2006, 09:54 PM
không có anh em vui hơn đó nhóc
không có anh em chẳng ai làm phiền
không có trăng biển vẫn âm thầm sóng
không có thuyền biển vẫn rộng vô tư
không có em anh thì đau buồn lắm
không tình em anh chết vì đợi chờ
nhóc iu anh luôn iu em nhiều nhiều như thế
Serenade
05-11-2006, 12:33 AM
Ta nào khóc mà biển hoài thổn thức
Ta chẳng buồn mà biển réo ưu tư
Ánh hoàng hôn ảm đạm khuất từ từ
Thương bọt sóng lại một mình trông ngóng
Biển khóc ngàn năm dưới trùng dương nóng bỏng
Xa lắc chuyện tình , thương hạt cát cô đơn
Ai hát chiều nay mà ngụp lặn tâm hồn
Cho ta bới vết để tìm mình trong ấy
Mua Sao Bang
05-11-2006, 12:42 AM
Biển lạnh quá có còn khóc nữa chi
Mùa đông đến biển giờ là băng giá
Tiếng giạc giào chỉ còn là quá khứ
Em có biết bao nhiêu mùa anh đã đợi
Chỉ còn la 2mo6ng5 tưởng chốn chiêm bao?
Cô dâu mới
05-11-2006, 12:49 AM
Nhìn theo cánh hạc cuối trời
Biển buồn cho chính cuộc đời mình đây
Yêu thương ôm trọn vòng tay
Mà sao nhân thế đọa đầy thế nhân
Khóc có cam hết phân vân
Ngày ngày tung bọt xóa ngần nối đau
Quên nhau nỡ đặng quá mau
Nhớ gì đến phút đậm màu ái ân
Biển buồn khóc trắng muôn phần
Chỉ mong một thoáng sẽ gần , có không
vianhmuonyeuem2
03-01-2007, 09:19 AM
ngoài sòng biển thuyền còn cần bờ cát
ngoài tay anh em còn vòng tay khác
người phụ ta ta chẳng trách người đâu
bởi tham lam nên em đành gánh chịu
nửa cuộc đời anh yêu em là vậy
nửa cuộc đời em phụ tình anh
khi nhìn lại em chẳng còn ai khác
chỉ có anh luôn chờ đợi em
nhóc. anh yêu em
*pInk horizon*
03-01-2007, 02:18 PM
Biển khóc mãi người ơi
nhớ đến bóng trăng vàng
Em khóc mãi anh ơi
nhớ hình bóng anh đi
Xin một lần nữa nhé
cho biển thấy Hằng Nga
cho em được bên anh
Đừng khóc nữa biển xanh rộng lớn
Trăng lặn trong mây , rồi trăng sẽ lại về với biển
Nín đi em người yêu bé nhỏ
Sau những tháng năm anh sẽ lại quay về
[-- H3R0 --]
03-01-2007, 10:19 PM
Anh lặng lẽ đến bên bờ cát trắng
Lắng hồn mình trong khúc hát yêu thương
Những lời ca giản dị rất bình thường
Biển bình yên trong muôn ngàn sóng vỗ .
Biển ôm trong mình một nỗi buồn dang dở
Đợi thuỷ triều lên để hò hẹn với bờ
Rồi đêm về biển lại nhớ ngẩn ngơ
Và biển yêu bờ từ thửơ ấy.
Chỉ một lần đầu gặp em , anh cũng vậy
Cũng ngẩn ngơ , cũng nhớ đến xao lòng
Rồi cồn cào thấp thỏm ngóng trông
Mong sao nhanh cho đến ngày hò hẹn .
Rồi cái ngày gặp nhau cũng đã đến
Anh hát tặng em khúc hát đợi chờ
Anh kể em nghe chuyện tình biển tương tư
Và chúng mình yêu nhau từ thuở ấy
vianhmuonyeuem2
07-01-2007, 02:22 AM
;2502868']
Anh lặng lẽ đến bên bờ cát trắng
Lắng hồn mình trong khúc hát yêu thương
Những lời ca giản dị rất bình thường
Biển bình yên trong muôn ngàn sóng vỗ .
Biển ôm trong mình một nỗi buồn dang dở
Đợi thuỷ triều lên để hò hẹn với bờ
Rồi đêm về biển lại nhớ ngẩn ngơ
Và biển yêu bờ từ thửơ ấy.
Chỉ một lần đầu gặp em , anh cũng vậy
Cũng ngẩn ngơ , cũng nhớ đến xao lòng
Rồi cồn cào thấp thỏm ngóng trông
Mong sao nhanh cho đến ngày hò hẹn .
Rồi cái ngày gặp nhau cũng đã đến
Anh hát tặng em khúc hát đợi chờ
Anh kể em nghe chuyện tình biển tương tư
Và chúng mình yêu nhau từ thuở ấy
NHỮNG ĐỢI CHỜ TRÊN BIỂN NGÀY ĐÓ
NHỮNG HẸN HÒ CÙNG NHỮNG PHÚT YÊU ĐƯƠNG
QUÊN SAO ĐÀNH VÌ LÒNG ANH VẪN NHỚ
NHƯNG NGƯỜI ƠI BIỂN CHẲNG ĐỢI NGƯỜI VỀ
DÒNG TÊN ANH GIỜ THÀNH TÊN NGƯỜI KHÁC
QUÁ ĐAU BUỒN VÌ BIỂN GẠT TÊN ANH
QUÁ HẬN NGƯỜI VÌ NGƯỜI LỪA DỐI
BỎ MẶC ANH SAU NHỮNG THÁNG ĐỢI CHỜ
LỜI EM NÓI CHỈ LÀ LỜI DỐI TRÁ
CHẲNG THẬT LÒNG NHƯ PHÚT YÊU NHAU
NHỰNG THẤP THỎM VÀ CHỜ MONG NGÀY ẤY
CHỈ VÌ VUI EM QUÊN BẢN THÂN MÌNH
VÀ GIỜ ĐÂY EM CŨNG THẾ
VÌ MẢI VUI EM QUÊN TÌNH ANH
CHUYỆN ANH KỂ XIN QUÊN ĐI NHÉ
EM KHÔNG LÀ EM.
SIN LỖI
ANH CŨNG CHẲNG LÀ ANH
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.